Tổng thống Trump ra tuyên bố đảo ngược vai trò của người Kurd trong cuộc chiến với Iran

Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thay đổi quan điểm về sự tham gia của lực lượng người Kurd vào cuộc chiến chống Iran. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN)
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 8/3 cho biết phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 7/3, sau khi tham dự lễ tiếp nhận hài cốt trang nghiêm tại Căn cứ Không quân Dover dành cho sáu quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Kuwait, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các nhóm người Kurd đã bày tỏ sẵn sàng tham gia chiến đấu, nhưng cá nhân ông đã yêu cầu họ đứng ngoài.
Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Cuộc chiến đã đủ phức tạp rồi mà không cần lôi người Kurd vào”, đồng thời nhấn mạnh: “Đúng vậy, tôi đã loại trừ khả năng đó. Tôi không muốn người Kurd tham chiến”.
Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi lập trường rất lớn vì vào ngày 5/3, khi được hỏi về khả năng một cuộc tấn công trên bộ của người Kurd bên trong Iran, Tổng thống Trump đã nói với hãng tin Reuters của Anh rằng ông hoan nghênh động thái đó.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu họ muốn làm điều đó, tôi hoàn toàn ủng hộ”, dù ông từ chối cho biết liệu Mỹ có cung cấp hỗ trợ không kích hay không.
Sự thay đổi liên tục của Tổng thống Trump về vấn đề người Kurd diễn ra trong bối cảnh mục tiêu chiến tranh của Mỹ vẫn còn nhiều bất định, khi chiến dịch không kích chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran bước sang tuần thứ hai.
Những phát biểu của Tổng thống Trump hôm 7/3 trực tiếp mâu thuẫn với các nỗ lực trước đó của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), được đài CNN của nước này đưa tin, về việc vũ trang cho các nhóm người Kurd nhằm kích động một cuộc nổi dậy bên trong Iran.
Thông điệp của chính quyền Mỹ về người Kurd đã thay đổi gần như mỗi ngày.
Đài CNN đưa tin đầu tuần rằng CIA đang tìm cách trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd, và chính quyền Trump đang thảo luận tích cực với các nhóm đối lập Iran cũng như các lãnh đạo người Kurd tại Iraq về việc cung cấp hỗ trợ quân sự.
Vào ngày 4/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump không xem xét việc sử dụng các lực lượng bán quân sự người Kurd cho các chiến dịch trên bộ tại Iran, đồng thời xác nhận nhà lãnh đạo Mỹ đã nói chuyện với các lãnh đạo người Kurd về căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Bắc Iraq.
Một hôm sau, vào ngày 5/3, chính Tổng thống Trump lại công khai ủng hộ ý tưởng đó. Và đến ngày 7/3, ông một lần nữa đảo ngược lập trường.
Sự thay đổi chóng mặt này khiến các nhóm người Kurd và các đối tác khu vực gặp khó khăn trong việc đánh giá ý định thực sự của Washington.
Một đại diện cấp cao ở miền Bắc Iraq nói với trang tin Axios của Mỹ rằng người Kurd tại Iraq đang giữ thái độ trung lập vì không rõ liệu Mỹ đang tìm kiếm một cuộc thay đổi chế độ hoàn toàn tại Tehran hay chỉ đơn giản là thay đổi nhân sự lãnh đạo ở đó.

Vệt sáng sau khi hệ thống phòng không của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đánh chặn tên lửa của Iran trên bầu trời thành phố Dubai, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Về phía Iran, lãnh đạo nước này bất ngờ xin lỗi các nước láng giềng, nhưng trên thực địa lại tiếp tục tấn công.
Ngày 7/3, một thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã đánh trúng tòa tháp 23 Marina tại khu vực ven biển phía Tây Dubai.
Vụ tấn công tại Marina diễn ra trong một ngày được đánh dấu bởi sự mâu thuẫn rõ rệt giữa tuyên bố chính trị của Iran và các hành động quân sự trên thực địa.
Trước đó vài giờ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có bài phát biểu hiếm hoi truyền hình, gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng bị cuốn vào chiến dịch trả đũa của Tehran.
Tổng thống Pezeshkian nói rằng cá nhân ông lấy làm tiếc về các cuộc tấn công và cho biết một Hội đồng Lãnh đạo lâm thời đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang ngừng tấn công các quốc gia vùng Vịnh, trừ khi những nước đó được sử dụng làm điểm xuất phát cho các chiến dịch chống lại Iran.
Tuy nhiên, lời xin lỗi này dường như có rất ít tác động trên thực tế.
Nhiều báo cáo từ các cơ quan truyền thông như AP, NPR và Euronews xác nhận rằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Vịnh ngay cả sau bài phát biểu của ông Pezeshkian.
Trong đó có một thiết bị bay không người lái phát nổ gần khu Concourse A của Sân bay quốc tế Dubai, suýt trúng nhà ga và một máy bay đang đỗ, buộc sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng khách quốc tế phải tiếp tục tạm dừng hoạt động.
Sự mâu thuẫn này đã gây ra nhiều chỉ trích ngay trong nội bộ Iran.
Kệnh Iran International đưa tin rằng nhiều nhân vật chính trị và các nhà bình luận truyền thông cáo buộc ông Pezeshkian tỏ ra yếu đuối, trong đó có một nghị sĩ viết rằng lời xin lỗi cho thấy “không có dấu hiệu quyền lực”.
Truyền hình nhà nước Iran sau khi phát bài phát biểu của Tổng thống Pezeshkian đã ngay lập tức quay trở lại với các chương trình ca ngợi những cuộc tấn công đang diễn ra do Iran tiến hành.
Các báo cáo của AP cho thấy sự việc này làm nổi bật quyền lực hạn chế của chính quyền dân sự Iran đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng đang kiểm soát các tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái được sử dụng trong chiến dịch trả đũa.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
2 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
2 giờ trước
7 phút trước
8 phút trước
29 phút trước
29 phút trước
33 phút trước
46 phút trước
53 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước