Tổng thống Argentina từ chối xem chung kết World Cup

Tổng thống Javier Milei quyết định không đến sân xem trực tiếp chung kết World Cup mà theo dõi trận đấu từ Dinh Tổng thống để "giữ vía". Ảnh: Leandro Bustamante Gomez/Reuters.
Ngày 17/7, tờ NBC cho biết Tổng thống Argentina Javier Milei sẽ không đến sân theo dõi trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha vào Chủ nhật, mà ở lại Dinh Tổng thống để xem qua truyền hình vì tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn cho đội nhà.
Theo ông Milei, trong suốt giải đấu, ông đã xem cả 7 trận thắng của Argentina từ Dinh Tổng thống Olivos. Để không "phá lệ", ông quyết định giữ nguyên thói quen này ở trận chung kết, đồng thời tiếp tục mặc chiếc áo khoác dày đã đồng hành cùng mình trong các trận trước.
Khi được hỏi liệu có đến tiểu bang New Jersey (Mỹ) để dự khán cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino như nhiều người dự đoán hay không, ông đáp ngắn gọn: "Không đời nào".
Giải thích về niềm tin của mình, ông Milei kể rằng ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, vì thời tiết lạnh và không bật sưởi, ông mặc một chiếc áo khoác của một công ty dầu mỏ. Khi cảm thấy quá nóng và cởi áo ra, Argentina lập tức để thủng lưới. Ông mặc lại chiếc áo và từ đó không tháo ra thêm lần nào trong các trận đấu còn lại.

Không chỉ Tổng thống Javier Milei, hàng triệu người Argentina cũng có những "nghi thức cầu may" riêng mỗi khi đội tuyển ra sân. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.
Niềm tin của ông Milei phản ánh văn hóa "cábalas", những nghi thức hoặc thói quen được người Argentina tin là có thể mang lại may mắn cho đội tuyển quốc gia. Với nhiều người hâm mộ, chỉ cần đội chiến thắng, mọi thói quen trong ngày thi đấu đều phải được giữ nguyên ở trận tiếp theo.
Có người mặc cùng một bộ quần áo suốt cả giải và nhất quyết không giặt áo đấu. Người khác luôn ngồi đúng một vị trí để xem bóng đá, thậm chí có người tin rằng mình không được phép theo dõi trận đấu nếu tình cờ Argentina ghi bàn lúc họ đang ở trong phòng tắm.
Nhiều nghi thức kỳ lạ khác cũng xuất hiện trong kỳ World Cup này. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhóm cổ động viên bắt đầu đọc Kinh thánh đúng lúc Argentina ghi bàn vào lưới Ai Cập. Kể từ đó, họ lặp lại nghi thức này ở mọi trận đấu. Một số người còn tin rằng việc bỏ các bức tượng nhỏ hoặc mảnh giấy ghi tên cầu thủ đối phương vào ngăn đá sẽ khiến đối thủ gặp vận rủi.
Không chỉ người hâm mộ, các thế hệ Tổng thống Argentina cũng rất thận trọng khi đội tuyển thi đấu ở World Cup. Quan niệm này bắt nguồn từ năm 1990, khi Tổng thống Carlos Menem đến thăm đội tuyển ngay trước trận mở màn gặp Cameroon. Argentina sau đó bất ngờ thất bại, khiến ông bị gán là "mufa", người mang đến điềm gở theo quan niệm của nước này.
Kể từ đó, không có Tổng thống Argentina đương nhiệm nào được ghi nhận trực tiếp đến sân theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup.
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (theo giờ Hà Nội) trên sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Trận chung kết sẽ cho thấy liệu những "nghi thức cầu may" của ông Milei và hàng triệu người Argentina có tiếp tục mang đến may mắn cho nhà đương kim vô địch hay không.
Tâm Đan
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước