🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Toàn cảnh hơn một tháng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

1 giờ trước
Sau hơn một tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng quy tập đã tìm thấy 160 bộ hài cốt liệt sĩ, tiếp nối hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hơn một tháng qua, lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Giữa không gian xanh yên bình của công viên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm miệt mài đào từng nhát cuốc, cẩn trọng bóc từng lớp đất để tìm hài cốt những người lính đã nằm xuống nơi này.

Từ những điểm đất được khoanh vùng sau nhiều nguồn thông tin và khảo sát thực địa, từng hài cốt liệt sĩ dần được tìm thấy. Mỗi phát hiện là kết quả của hành trình bền bỉ và thắp lên hy vọng các anh sẽ sớm được xác định thông tin, trở về trong vòng tay người thân và đồng đội.

Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, Quân khu 7 đã huy động đồng thời 5 Đội K gồm K70, K71, K72, K73 và K74 - lực lượng quy tập có nhiều kinh nghiệm nhất hiện nay. Trong đó, có bốn đội vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trở về tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên quê hương.

Những ngày cuối tháng 7, thời tiết TP.HCM diễn biến thất thường với những cơn mưa lớn xen kẽ nắng gắt. Mưa khiến nhiều hố khai quật ngập nước, đất nhão quánh, trong khi nắng lên lại làm mặt đất nóng hầm hập. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn, đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải liên tục điều chỉnh phương án để bảo đảm tiến độ và an toàn.

Mỗi cơn mưa bất chợt, các chiến sĩ lại vội vàng căng bạt che kín khu vực vừa phát hiện hài cốt để bảo vệ từng di vật, từng mảnh xương còn sót lại.

Theo đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM (ngoài cùng bên trái), dù điều kiện làm việc hết sức khó khăn nhưng tinh thần của lực lượng tham gia vẫn luôn được duy trì ở mức cao.

Là người trực tiếp chỉ huy tại hiện trường từ những ngày đầu, trung tá Dương Xuân Hùng, Phó Đội trưởng Đội K71 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh), cho biết mỗi ngày làm nhiệm vụ đều đối mặt với nhiều thử thách, có thời điểm phải tạm dừng vì mưa lớn. Tuy nhiên, mỗi khi phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ, mọi mệt mỏi đều tan biến, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ kiên trì mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay di vật nào.

Bên cạnh những cán bộ dày dạn kinh nghiệm là hình ảnh những chiến sĩ trẻ tuổi đôi mươi miệt mài làm việc dưới nắng mưa. Họ cẩn trọng bóc từng nắm đất, nhẹ nhàng dùng bay nhỏ làm sạch từng lớp đất quanh những mảnh xương, chiếc cúc áo hay mẩu tăng võng đã nhuốm màu thời gian. Mỗi thao tác đều được thực hiện với sự tôn kính.

Sau quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu A, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chuyển sang tìm kiếm tại khu B. Để mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã đắp đê bao, bơm hút nước và đào mở rộng hố khai quật ra sát mép hồ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 31/7, lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại vị trí khai quật thứ 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả, trong ngày đã phát hiện và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 138 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí ở Khu A và 2 vị trí ở Khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ quy tập. Mục tiêu của lực lượng làm nhiệm vụ là tìm kiếm đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong sự tri ân, tôn kính và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM.

Mỹ Quỳnh

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ