Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi tâm chấn - Bài 2: Nơi tình người đọng mãi
Chạy đua thời gian cứu người
Nơi đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu hộ là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela. Là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ven biển Caribe nên Playa Grande có vô số tòa nhà chung cư và khách sạn, với mật độ cư dân và khách du lịch đông đúc. Điều đó lý giải vì sao tổn thất về con người quá lớn khi thảm họa động đất xảy ra.
Sau thảm họa động đất kép, hàng chục tòa nhà cao tầng đổ sập, cả khu nghỉ dưỡng thơ mộng biến thành đống đổ nát. Nhiều nạn nhân bị vùi lấp dưới tầng tầng lớp lớp bê tông đổ chằng chịt lên nhau, khiến công tác cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn.

Chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.
Một chuyên gia cứu hộ tới từ Anh mô tả: “Dọc theo bờ biển là những tòa nhà cao hơn 20 tầng bị sụp đổ kiểu bánh kếp, từng tầng xếp chồng lên nhau. Một số tòa nhà khác bị nghiêng ngả, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi người ta cứ ngỡ như trong một bộ phim về chiến tranh khốc liệt”.
Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra, nhiều đội cứu hộ đến từ các quốc gia trong khu vực như Cuba, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Colombia, Mexico, Chile, Ecuador, đến các nước ở châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ hay châu Á như Qatar, Việt Nam... lập tức lên đường tới Venezuela. Nhiều đội cứu hộ có mặt từ rất sớm bởi họ đặt mục tiêu giải cứu những nạn nhân còn sống sót trong vòng 72-96 giờ. Khi thời gian “vàng” qua đi, hy vọng sinh tồn gần như sẽ cạn.

Trao đổi với lực lượng sở tại.
Thực tế đã chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra. Các đội cứu hộ đến từ El Salvador, Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Mexico, Costa Rica và Venezuela đã giải cứu thành công ông Hernan Alberto Gil (44 tuổi), người đã sống sót thần kỳ 8 ngày sau thảm họa.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như ông Gil. Thời gian càng trôi đi, le lói hy vọng giải cứu người sống sót càng mờ nhạt... Từ ngày 4-7, nhiều đội tuyên bố giảm cường độ hoạt động cứu hộ, kết thúc công việc và lần lượt trở về nước.

Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
Không từ bỏ hy vọng
Đặt chân đến Venezuela vào ngày thứ 5 sau thảm họa, 124 thành viên đoàn Việt Nam cùng đội chó nghiệp vụ đã hành động không mệt mỏi, bất kể mưa nắng, ngày đêm, miệt mài trợ giúp các gia đình nạn nhân tìm kiếm người gặp nạn. Trong bối cảnh sự sống và cái chết giành giật nhau từng giây, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn Việt Nam quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm để đưa người gặp nạn ra khỏi đống đổ nát trong thời gian sớm nhất.
Trong môi trường thực hiện nhiệm vụ khắc nghiệt, lực lượng Quân đội và Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng trang thiết bị, tiếp tục được tổ chức thành các mũi, triển khai tìm kiếm các nạn nhân với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân trong các công trình đổ sập. Sau đó, đội công binh dùng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và ra-đa xuyên tường để xác định chính xác vị trí rồi tìm cách tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng Quân đội và Công an phối hợp tìm kiếm nạn nhân.
Là những người lính Cụ Hồ đến từ đất nước trải qua bao cuộc chiến tranh với nhiều đau thương, mất mát, hơn ai hết, mỗi thành viên trong đoàn Việt Nam đều hiểu nỗi mong ngóng của gia đình các nạn nhân, dù còn sống hay đã chết cũng phải đưa người bị nạn về với gia đình. Bởi thế, ở những thời điểm tưởng chừng như vô vọng, vẫn luôn có bóng dáng miệt mài của lực lượng cứu hộ Việt Nam.
Trong số hàng chục thi thể nạn nhân được đoàn Việt Nam đưa ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía bạn, có cô con gái 14 tuổi của bà Francia Mar. Sau 9 ngày mong cháy ruột gan, cô bé đã được trở về trong vòng tay dang rộng của người mẹ thân yêu. Nén nỗi nghẹn ngào, bà mẹ Venezuela đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến những người lính cứu nạn-cứu hộ Việt Nam, bởi nếu không có họ, bà không bao giờ còn có thể nhìn thấy con lần cuối...

Gặp gỡ đội cứu hộ-cứu nạn của Cuba.
Những ngày thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Venezuela, một điều ấn tượng với các thành viên đoàn Việt Nam chính là sự bình tĩnh, nhẫn nại của người dân địa phương. Trực tiếp chứng kiến cơn cuồng nộ của thiên nhiên biến thành phố trở nên tan hoang trong phút chốc, nhiều người bị sốc tâm lý. Nhưng, từng chút, từng chút một, họ dìu nhau vượt qua nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa, mất toàn bộ gia sản. Họ nhẫn nại đợi chờ, lặng lẽ đón nhận thi thể người thân trong nước mắt.
Trong khung cảnh hoang tàn ấy, một bà mẹ Venezuela vẫn bám trụ tại hiện trường: “Tôi sẽ không rời khỏi đây mà không có con trai”. Bà đã tìm thấy mũ bảo hiểm và xe máy của con tại nơi anh làm việc, bà tin con vẫn đang nằm đó đợi ngày trở về trong vòng tay của mẹ...
Dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da nhưng các đoàn cứu hộ quốc tế, trong đó có đoàn Việt Nam và người dân Venezuela đều có chung sự đồng cảm, sẵn sàng sẻ chia để thắp lên niềm tin và hy vọng. Thảm họa rồi sẽ qua đi, nỗi đau mất mát dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng tình người sẽ còn đọng mãi.
(còn nữa)
HOÀNG VŨ (từ La Guaira, Venezuela)
49 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
15 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
19 giờ trước
21 giờ trước
21 giờ trước