🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Tổ quốc trong ánh mặt trời': Dòng chảy lịch sử, khát vọng

20 giờ trước
Chương trình chính luận nghệ thuật 'Tổ quốc trong ánh mặt trời' do Đài Hà Nội thực hiện đã diễn ra tối 25/1 tại trường quay S5. Chương trình tái hiện lại chặng đường lịch sử đầy vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và phác họa con đường tương lai rộng mở của đất nước qua hai chương với những giai điệu đầy tự hào.

Vang lên như một lời tuyên ngôn nghệ thuật đầy tự hào, “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam” – tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Minh, qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Mai Xuân Hải đã mở ra không gian thiêng liêng cho chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc trong ánh mặt trời”. Âm nhạc cất lên, mang theo lý tưởng, niềm tin và ánh sáng soi đường của Đảng quang vinh trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước.

Với kết cấu hai chương âm nhạc: "Mùa Xuân thế kỷ" và "Tổ quốc trong ánh mặt trời", chương trình như một dòng chảy cảm xúc liền mạch, đưa khán giả trở về với những dấu mốc thiêng liêng của lịch sử và hướng tới tương lai rạng ngời của dân tộc. Những ca khúc đi cùng năm tháng như: "Lá cờ Đảng", "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng", "Em là mầm non của Đảng", "Màu cờ tôi yêu", "Việt Nam gấm hoa", "Tổ quốc trong ánh mặt trời", "Một vòng Việt Nam"… được thể hiện trang trọng mà gần gũi, khơi dậy niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Góp phần tạo nên thành công của chương trình là sự hiện diện của nhóm Thăng Long, Dàn nhạc Dòng Thời Gian dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Mai Xuân Hải, cùng những giọng ca trẻ giàu nội lực bước ra từ Tiếng hát Hà Nội như Mộc An, Khánh Thy, Đào Lê Phương Chi, Vũ Tấn Đạt… Sự kết hợp hài hòa giữa các thế hệ nghệ sĩ đã mang đến một diện mạo nghệ thuật vừa kế thừa, vừa đổi mới.

Thành công của Đại hội XIV một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đó là biểu tượng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.”

Ngô Trang

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ