🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tổ ấm 'xanh' - Nơi hạnh phúc lan tỏa

2 giờ trước
Hằng ngày, những gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu của Thủ đô vừa vun đắp tổ ấm 'xanh' hạnh phúc, vừa bền bỉ lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện.

Với họ, gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là nơi bồi đắp lý tưởng phụng sự cộng đồng. Mỗi tổ ấm "xanh" chính là nơi nuôi dưỡng, lan tỏa những điều tốt đẹp, lòng nhân ái, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh gia đình trẻ thời đại mới.

Nên duyên từ màu xanh tình nguyện

Trong không khí tháng ba rộn ràng của tuổi trẻ, những câu chuyện tình yêu nảy nở từ phong trào Đoàn lại càng thêm ý nghĩa.

Vợ chồng anh Trần Đình Hòa và chị Nguyễn Thị Thu Dung (xã Ngọc Hồi) cùng sinh năm 1993, quen biết nhau từ khi học trung học phổ thông. “Chúng tôi cùng trưởng thành trong môi trường hoạt động Đoàn - Hội, rồi gắn bó và đồng hành với nhau cả trong cuộc sống cũng như trong phong trào thanh niên tại địa phương”, anh Trần Đình Hòa chia sẻ.

Gia đình cán bộ Đoàn - anh Trần Đình Hòa và chị Nguyễn Thị Thu Dung.

“Là cán bộ Đoàn, chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ Đoàn ngày càng nhiều, đôi khi có áp lực. Nhưng may mắn chúng tôi cùng chung đam mê công tác nên có thể san sẻ, động viên và trở thành “cố vấn” của nhau. Cả hai vợ chồng đều xuất phát là cán bộ phong trào, nên vừa là đồng chí, vừa là người bạn để sẵn sàng sẻ chia cùng nhau mọi việc”, chị Nguyễn Thị Thu Dung bộc bạch.

Từng được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2023, câu chuyện nên duyên của vợ chồng cán bộ Đoàn Nguyễn Quốc Lương (sinh năm 1989) và chị Lê Thị Tiểu Hậu (sinh năm 1991) cũng khá đặc biệt.

Tháng 1-2018, trong chuyến tình nguyện lên vùng cao Mộc Châu (tỉnh Sơn La), họ gặp nhau. Qua nhiều lần gặp gỡ sau đó nữa, cùng tham gia các chương trình tình nguyện, anh Nguyễn Quốc Lương và chị Lê Thị Tiểu Hậu có cơ hội nói chuyện, tìm hiểu nhau. Từ tình “đồng chí”, rồi cảm mến bởi sự chân thành và nhiệt huyết, cả hai đã viết nên một tình yêu đẹp của tuổi trẻ.

Chị Lê Thị Tiểu Hậu nhớ lại: “Lúc đó, cả hai cùng làm Phó Bí thư Đoàn của hai phường. Sau chuyến đi ấy, gần một năm chúng tôi mới chính thức đến với nhau, thêm tròn một năm thì cưới. Tình cảm thêm thắt chặt khi cả hai sau đó đều lần lượt giữ cương vị Bí thư Đoàn phường, cùng nhau tiếp tục xây dựng các phong trào thanh niên địa phương”. Để ghi nhớ nơi tình yêu bắt đầu, anh chị đã định đặt tên con gái là Nguyễn Lê Mộc Châu. Dù sau này vì trùng tên người thân nên phải đổi thành Ánh Dương, nhưng cái tên Mộc Châu mãi là một mảnh ký ức thiêng liêng về thời thanh xuân rực rỡ.

Khác với các cặp đôi cán bộ Đoàn hoạt động ở cơ sở gia đình anh Trịnh Xuân Thủy (sinh năm 1993) và chị Trịnh Ngọc Nhung (sinh năm 1998) lại kết duyên từ những “hành trình đỏ”. Chị Trịnh Ngọc Nhung chia sẻ: “Chúng tôi bén duyên từ công tác Đoàn - Hội, từ môi trường tình nguyện và vận động hiến máu cứu người”.

Anh Trịnh Xuân Thủy hiện là Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội), chị Trịnh Ngọc Nhung là nhân viên Hệ thống y tế Medlatec và là hội viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam. Cả hai đều có chung mục tiêu, lý tưởng sống và mong muốn được đóng góp, sẻ chia với những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật và kéo dài sự sống.

Đồng hành cống hiến vì cộng đồng

Khi hai người cùng làm Đoàn về chung một nhà, hạnh phúc cá nhân luôn hòa quyện cùng trách nhiệm tập thể. Gia đình không chỉ là nơi sum vầy mà còn là “hậu phương” để mỗi người yên tâm cống hiến.

Cũng vinh dự nhận danh hiệu “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2025, anh Trịnh Xuân Thủy với vai trò Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam đã dẫn dắt hơn 3.500 hội viên, đóng góp cho ngành Y tế mỗi năm gần 100.000 đơn vị máu. “Trên hành trình tình nguyện đầy ý nghĩa này, chúng tôi được se duyên tiến đến hôn nhân để tiếp tục được cống hiến cho lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên”, anh Trịnh Xuân Thủy tâm sự.

Chị Trịnh Ngọc Nhung cũng vậy, vẫn luôn là hội viên nhiệt thành lan tỏa tinh thần nhân văn đến cộng đồng. Những tấm Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ chính là sự ghi nhận cho hành trình “cho đi là còn mãi” của gia đình nhỏ.

Tương tự, tinh thần phụng sự cộng đồng cũng thấm đẫm trong nếp nhà của gia đình chị Lê Thị Tiểu Hậu và anh Nguyễn Quốc Lương. Chị Lê Thị Tiểu Hậu hiện là Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội đồng Đội phường và chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Đông Ngạc. Còn anh Nguyễn Quốc Lương là chủ hộ kinh doanh cá thể chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Dù công việc bận rộn, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt trong họ. Từ năm 2019 đến nay, năm nào gia đình chị Lê Thị Tiểu Hậu, anh Nguyễn Quốc Lương cũng cùng tổ chức chuyến tình nguyện làm từ thiện tại các xã biên giới tỉnh Lai Châu, nơi chị Hậu sinh ra và gắn bó 17 năm. Năm thành công nhất là 2025, họ đã huy động được tổng giá trị quà và hiện vật hơn 200 triệu đồng.

“Trong tất cả các chuyến đi tình nguyện hay hoạt động cộng đồng, chúng tôi đều đưa theo con gái nhỏ. Trộm vía em bé năm nay hơn 5 tuổi nhưng cũng có 5 năm kinh nghiệm tham gia công tác Đoàn”, chị Lê Thị Tiểu Hậu cười nói.

Dù anh Nguyễn Quốc Lương không còn làm Đoàn chuyên trách, nhưng chị Hậu không giấu được niềm tự hào: “Nhiệt huyết thanh niên của chồng tôi chưa lúc nào tắt. Anh vẫn luôn giúp vợ tìm các nguồn lực hỗ trợ thiện nguyện, dạy việc miễn phí cho các bạn thanh niên”.

Gia đình anh Nguyễn Quốc Lương và chị Lê Thị Tiểu Hậu trong một chương trình tình nguyện tại tỉnh Lai Châu.

Với kinh nghiệm làm Đoàn xã rồi Đoàn phường hơn 10 năm, anh Nguyễn Quốc Lương đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ vợ trong việc tạo các mối quan hệ xã hội, giúp công việc Đoàn thuận lợi hơn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, hai vợ chồng triển khai chương trình “Đông ấm biên cương” tại Lai Châu, đồng hành với các nhà hảo tâm là bạn bè, người thân tặng nhiều phần quà ý nghĩa với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Dịp 26-3 năm nay, gia đình anh chị trực tiếp lắp đặt tặng Đoàn Thanh niên xã đảo Minh Châu 1 máy tính. Và họ đang ấp ủ dự định lớn hơn.

“Cuối năm nay chúng tôi cố gắng tặng 1 phòng công nghệ thông tin cho trường học tại vùng cao. Hy vọng món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là cơ hội để các em học sinh vùng cao tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số”, anh Nguyễn Quốc Lương bày tỏ.

Còn với gia đình anh Trần Đình Hòa và chị Nguyễn Thị Thu Dung, màu áo xanh luôn hiện diện trong từng nhịp sống. Anh Trần Đình Hòa hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn thôn Lạc Thị (xã Ngọc Hồi). Nhiều năm liền, anh được ghi nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thanh niên tiêu biểu với tinh thần xung kích tình nguyện và sáng tạo trong phát triển kinh tế, có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào tại địa phương.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thu Dung hiện phụ trách mảng truyền thông của Đoàn xã. Chị luôn sáng tạo, chủ động trong việc tuyên truyền, quảng bá, góp phần tăng cường thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đi làm gắn với màu áo xanh, nhưng về nhà là những câu chuyện, trăn trở làm thế nào để phát triển phong trào Đoàn luôn xuất hiện trong những bữa cơm gia đình.

Vợ chồng anh chị thường nói vui, họ không chỉ là của nhau, mà còn là của Đoàn Thanh niên. Tâm huyết ấy đã kết tinh thành mô hình “Cà phê Thanh niên”. Anh Trần Đình Hòa chia sẻ: “Cà phê Thanh niên vừa là công trình thanh niên, vừa tạo công việc cho đoàn viên, tăng nguồn quỹ hoạt động và thu nhập. Đây hứa hẹn là điểm hẹn lý tưởng để các bạn trẻ trải nghiệm, thậm chí trực tiếp trở thành người pha chế cho mình món đồ uống yêu thích”.

Kỷ niệm xúc động nhất của anh Trần Đình Hòa, chị Nguyễn Thị Thu Dung là lần đầu cùng đứng chung sân khấu với vai trò dẫn chương trình tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi thôn Lạc Thị năm 2026 mới đây. Chị Dung kể: “Trước đây, người làm hậu cần, người đứng sân khấu, chúng tôi luôn có một người thầm lặng phía sau. Nhưng lần này, khi cùng cầm micro dẫn chương trình, nhìn những gương mặt rạng rỡ của các em học sinh, chúng tôi hiểu mình đang cùng nhau tạo nên một ký ức đẹp. Hạnh phúc không chỉ là làm điều có ích, mà là được làm điều đó cùng nhau”. Đó không đơn thuần là một nhiệm vụ, mà là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng.

Chính vì vậy, tổ ấm nhỏ của họ cũng vinh dự được tuyên dương là “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2025. “Chúng tôi cùng đam mê công tác Đoàn nên có sự thấu hiểu nhau. Vừa cùng nhau vun vén hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ, vừa đắp bồi cho lý tưởng màu áo xanh. Cảm ơn Đoàn đã cho chúng tôi môi trường rèn luyện và trưởng thành”, anh Trần Đình Hòa xúc động nói.

Hạnh phúc của những tổ ấm “xanh” này không chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ, mà còn kết tinh từ sự đồng hành trên những chặng đường phụng sự cộng đồng. Chính sự thấu hiểu đã bồi đắp hạnh phúc của họ thêm bền chặt. Từ nền tảng vững chãi đó, họ đang cùng nhau lan tỏa những điều tử tế, hạnh phúc đến mọi người xung quanh.

Dương Linh

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ