Tình tiết vụ án khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 du khách Nga chấn động Thái Lan
Thana Kerdthong, 43 tuổi, và Thongchai Srinil, 39 tuổi, là hai tù nhân vừa ra tù, bị bắt giữ tại tỉnh Sa Kaeo hôm 31/7, sau đó đã được cảnh sát đưa đến địa điểm chôn giấu hai chị em người Nga trẻ tuổi. Cảnh sát cho biết hai chị em bị sát hại để cướp xe máy.
Địa điểm phi tang thi thể này nằm trong một khu rừng ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri. Thi thể của Diana Nazimova, 22 tuổi, và em trai cô là Roman Nazimov, 17 tuổi, được tìm thấy chôn cùng nhau trong một ngôi mộ sâu khoảng một mét. Họ đã mất tích từ ngày 26/7.
Người chị gái, có thi thể được tìm thấy có dấu hiệu bị hành hung. Em trai cô bị bắn một phát vào đầu và một phát vào bụng. Cả hai nạn nhân đều được tìm thấy nằm trong hố sâu 1 mét và vẫn mặc nguyên quần áo. Cảnh sát cho biết, khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy nạn nhân nữ bị tấn công tình dục.
Chỉ cách đó hai km, cảnh sát tìm thấy thi thể của một người cha, người mẹ và con gái của họ được chôn cùng nhau trong cùng một ngôi mộ trong một khu rừng dừa.
Họ được Thana, một trong những nghi phạm trong vụ giết hại chị em người Nga, cung cấp địa điểm. Hắn cũng đã thú nhận giết cả gia đình với động cơ là cướp tài sản.

Hai chị em người Nga bị sát hại
Các nhà điều tra sau đó đã bắt giữ hai nghi phạm khác, được xác định là Chatchanan Paen-aiam và Atsadang Chuwong.
Theo lời thú nhận, các nghi phạm đã đến nhà các nạn nhân ở Bang Lamung giả làm cảnh sát và còng tay người chồng 53 tuổi và người vợ 50 tuổi, những người ở nhà vào thời điểm đó.
Cô con gái 18 tuổi của cặp vợ chồng sau đó trở về từ cửa hàng tiện lợi và cũng bị khống chế. Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm sau đó đã đưa cả ba người đến một địa điểm khác, bắn họ tử vong và chôn xác.
Em gái của người phụ nữ thiệt mạng, tên là Tukta, đã rơi nước mắt khi nói chuyện với các phóng viên vào tối ngày 31/7. Cô cho biết gia đình đã tuyệt vọng tìm kiếm em gái, anh rể và cháu gái của cô sau khi họ mất tích.
Cô cho biết, ô tô, xe máy và đồ đạc khác của gia đình vẫn còn tại nhà ở Bang Lamung, không có dấu hiệu giằng co hay tài sản bị lục soát.
Hơn một tháng nay, người thân liên tục mang thức ăn đến nhà cho một chú chó và liên tục gọi vào điện thoại di động của gia đình nhưng không có cuộc gọi nào được trả lời.
Tukta cho biết họ đã làm mọi cách có thể để tìm kiếm những người thân mất tích, bao gồm nộp báo cáo về người mất tích, phối hợp với cảnh sát và liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động.


Cảnh sát dẫn giải và thẩm vấn hai nghị phạm Thana Kerdthong (ảnh trên) và Thongchai Srinil (ảnh dưới) liên quan đến vụ án - Ảnh: Bangkok Post
Tukta nói rằng nếu cảnh sát không điều tra vụ sát hại hai chị em người Nga, gia đình có thể sẽ không bao giờ biết được số phận của chị gái, anh rể và cháu gái cô.
Cảnh sát đang tiếp tục xác minh lời khai của tên Thana và điều tra xem liệu hắn ta có liên quan đến các tội ác khác nữa hay không.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul hôm 1/8 đã hủy các cuộc gặp vào buổi chiều ở Suphan Buri và cho biết thay vào đó ông sẽ tới Chon Buri để theo dõi các cuộc điều tra vụ án.
Ông nói rằng những vụ giết người tàn bạo đã làm tổn hại đến niềm tin của công chúng và làm hoen ố danh tiếng của đất nước.
Anh Duy
4 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
1 giờ trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước