🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Tình người ở bản Ka Tăng

2 giờ trước
Cách đây 12 năm, một nhóm phụ nữ ở bản Ka Tăng, xã Lao Bảo, đã lặn lội vào tận rừng sâu để tìm kiếm, rồi đưa người đàn bà tóc tai rủ rượi, thân hình tiều tụy cùng ánh mắt hoảng sợ quay về bản. Người đàn bà ấy là chị Hồ Thị Tuân (40 tuổi), người từng bỏ vào rừng sống, dựng lán tạm bợ trên nhánh cây to cạnh đám rẫy bỏ hoang để sống cuộc đời 'người rừng'. Sau nhiều năm trở về sống trong sự đùm bọc, cưu mang của dân bản Ka Tăng, chị Tuân đã biết tự đi chợ, dần tiếp thu lời dặn dò, khuyên nhủ của mọi người.

Bà Phạm Thị Lan (55 tuổi) ở bản Ka Tăng nhớ lại, chị Hồ Thị Tuân sinh ra và lớn lên tại đây. Sau đó, chị lấy chồng và sinh sống ở nước bạn Lào. Năm 2010, chị Tuân quay về bản. Khoảng năm 2012, sau khi chứng kiến người thân lần lượt qua đời, chị bắt đầu có dấu hiệu mất trí nhớ.

Rồi một ngày, chị lặng lẽ rời bản. Khi ấy, người dân cứ nghĩ chị đã quay lại Lào. Khoảng 2 năm sau, bà Lan (khi đó là cán bộ dân số bản) nghe tin một người trong bản nhìn thấy chị Tuân xuất hiện trong rừng với biểu hiện tâm lý không ổn định.

Chị Hồ Thị Tuân luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của người dân bản Ka Tăng - Ảnh: S.H

Nỗi xót thương xen lẫn tò mò thôi thúc bà Lan bàn chuyện với chị Đào Thị Thiếp, Hồ Thị Nhung, Hồ Thị Hạnh, rồi quyết định băng rừng tìm vào khu vực chị Tuân từng “xuất hiện” để khảo sát. Từ đó, họ tính chuyện đưa chị trở về với cộng đồng. Một buổi sáng giữa năm 2014, sau khi đi xe máy một đoạn, nhóm bà Lan dừng lại ở bìa rừng, rồi lội bộ vào sâu tìm nơi ở của chị Tuân.

Sau hơn một giờ vượt suối, băng rừng, họ mới tìm thấy “căn nhà” của chị-vài miếng nilon nhặt được, giăng tạm trên nhánh cây to cạnh đám rẫy bỏ hoang. Trong suốt hơn 700 ngày “ẩn náu” giữa rừng, đến bữa, chị lần theo khe suối, đồi nương tìm rau rừng để ăn.

Thấy người lạ, chị co rúm lại, ánh mắt đầy hoảng sợ. Nhóm bà Lan phải nhẹ nhàng bắt chuyện, động viên, một lúc sau chị mới bớt sợ, nhưng hỏi gì cũng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn mọi người.

Người dân bản Ka Tăng tặng quà cho chị Hồ Thị Tuân - Ảnh: S.H

Sau lần gặp ấy, nhóm bà Lan trở về bản cùng lời hứa sẽ quay lại đón chị. Về bản, họ bàn bạc với trưởng bản cùng bà con trong bản, quyết định dựng cho chị một ngôi nhà bên bờ suối, cạnh bản Ka Tăng. 3 ngày sau, nhóm tiếp tục vào rừng đón chị, cùng lúc đó, dân bản chung tay góp công, góp của dựng nhà.

Đêm đầu tiên trở về, chị Tuân ngồi bần thần ở góc nhà, ánh mắt vẫn hướng về phía rừng sâu. Nhóm bà Lan và dân bản phải thay phiên nhau túc trực ở nhà chị ròng rã cả tuần, cả tháng bởi lo chị lại tiếp tục bỏ đi.

Đến nay, đã 12 năm chị Tuân trở về bản Ka Tăng. Dù đã bớt sợ người lạ, nhưng chị vẫn ngây ngô, chưa thể tự chăm sóc bản thân. Suốt chừng ấy thời gian, nhiều phụ nữ trong bản vẫn thay nhau cưu mang, giúp đỡ chị từ ăn uống, tắm rửa đến mua sắm vật dụng sinh hoạt. Không thấy chị ở nhà, mọi người lại gọi nhau tỏa đi tìm. Qua nhiều năm gắn bó, nhiều người đã xem chị như em gái, như người thân trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thương, Trưởng ban công tác Mặt trận kiêm Chi hội trưởng phụ nữ bản Ka Tăng cho biết, việc cưu mang chị Tuân là một nghĩa cử đẹp của người dân nơi đây. Hành trình giúp chị hòa nhập cộng đồng đến nay vẫn chưa kết thúc, nhưng người dân bản luôn tin rằng, chính tình yêu thương, sự đùm bọc sẽ “giữ chân” chị ở lại mãi với Ka Tăng.

Sỹ Hoàng
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ