Tim Nà Nọi - một gợi ý cho thanh xuân rực rỡ

Phần thưởng cho những nỗ lực tận cùng.
Lên núi, hiking, trekking là những từ khóa tạo hot trend những năm gần đây, không chỉ dành cho giới trẻ mà nhiều người lứa tuổi trung niên đủ sức khỏe và đam mê, đều sẵn sàng “bắt trend” khi cơ hội tới.
Nhóm chúng tôi tập hợp những người có chung sở thích trải nghiệm các cung đường rừng và chinh phục độ cao. Hơn 10 năm qua, nhóm duy trì thói quen leo núi, trekking đường dài. Tranh thủ thời tiết và quãng thời gian khi núi rừng vào mùa khoe sắc, mỗi năm, chúng tôi chọn chinh phục vài ba đỉnh núi. Điểm đến lần này là Tim Nà Nọi, đỉnh núi có độ cao 2.800m thuộc xã Tân Uyên-Lai Châu.

Hớn hở khởi động tại bản Nà Nọi.
Nà Nọi là tên gọi một bản của người dân tộc thiểu số Dao, Mông, Thái. Theo tiếng Thái “nà nọi” có nghĩa là một thung lũng nhỏ. Còn vì sao đỉnh núi có tên Tim Nà Nọi - theo phỏng đoán của dân chuyên leo, thì có lẽ là trên đường lên đỉnh có đi qua khe suối, mà nhìn từ trên cao tựa một trái tim nhỏ giữa đại ngàn.
Để chạm tới khối tháp kim loại đề Tim Nà Nọi-2.800m, người leo thật sự cần có sức khỏe tốt, sự bền bỉ, dẻo dai. Điểm xuất phát từ trung tâm xã Tân Uyên, lúc 5 giờ sáng, sau khi chủ homestay chuẩn bị giúp chúng tôi bữa sáng với xôi ngũ sắc đặc sản của đồng bào. Đoạn đường cũng khá nhẹ nhàng, nên 6 giờ sáng bạn đã được thỏa sức tận hưởng ở khu đồi chè xanh ngát, hít hà hương thơm dịu nhẹ của hoa trà, thả hồn lâng lâng trong ánh nắng ban mai đầu ngày, cảm giác quên đi khoảng cách giữa trời và đất.
Sau khi nhẩn nha thả dáng, tạo hình chụp ảnh với chè gần 30 phút, chúng tôi tiếp tục lên đường, men theo bờ suối và rừng hoa thảo quả đang đâm chồi nảy lộc. Cuối xuân nên thời tiết còn khá mát mẻ, như ủng hộ chúng tôi len lỏi giữa rừng già. Hành trình từ đồi chè với độ cao là 700m so mặt nước biển để lên tới lán nghỉ trưa cao 1.850m, độ cao nghe không lớn nhưng quãng đường thực sự là thử thách không nhỏ, nhất là với những người leo núi lần đầu.

Trạm nghỉ giữa rừng.
Vượt qua bằng nỗ lực chinh phục chính mình, 12 giờ là chúng tôi tạm dừng chân để ăn trưa, cùng nhau chia khoanh giò, nắm xôi, quả quýt, tinh thần đồng đội và thể chất được nạp thêm năng lượng cho đoạn leo tiếp sau.
12 giờ 30 phút chúng tôi tiếp tục hành trình, ai nấy đã thấm mệt, thêm cảm giác "ăn no lại muốn nằm khoèo" nhưng lại phải leo ngay lên những con dốc dựng đứng. Đoạn này chúng tôi dự tính leo thêm 1.000m độ cao để lên đỉnh, thời gian dự kiến khoảng 4 tiếng đồng hồ với người đủ sức khỏe.
Và cuối cùng, 17 giờ, chúng tôi đã lên tới đỉnh núi Tim Na Nọi, ở độ cao 2.800m so mực nước biển.
Không gian núi rừng trùng trùng điệp điệp hiện ra trước mắt mà khó có thể ghi lại hết được bằng camera.
Tại thời điểm đó, trên đỉnh cao ấy, trải nghiệm tự hào Tổ quốc và cảm giác vượt qua chính mình đã xua tan mệt nhọc, chưa xuống chân núi đã có thể sẵn sàng lên kế hoạch điểm đến tiếp sau.

Giữa bát ngát đồi chè.


Dừng chân tiếp sức bằng cốc cà-phê, tự xay tự pha, theo ngôn ngữ của các bạn trẻ gọi là "enjoy cái moment này".

Nụ cười giữa đại ngàn Tây Bắc.

Rừng già nhưng mang lại suối nguồn tươi trẻ, bổ sung năng lượng cho con người.

Đích đến!

Tự hào giữa trời Tây Bắc.
Hà Tô
3 giờ trước
1 giờ trước
39 phút trước
1 giờ trước
36 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước