🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tiểu thương trắng đêm trông đào, quất trong cái lạnh thấu xương của Hà Nội

1 giờ trước
Dưới cái lạnh thấu xương của Hà Nội, những người bán đào quất thức trắng đêm trông cây trong những chiếc lều 'dựng tạm' trên vỉa hè. Những đống lửa được đốt lên để giữ ấm khi thức suốt đêm canh hàng Tết ngoài trời.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh tăng cường. Hà Nội bước vào những ngày giá rét nhất trong năm, nền nhiệt giảm sâu, đặc biệt về đêm.

Nhiệt độ về đêm xuống thấp, chỉ còn khoảng 9 -10 độ C, các tiểu thương bám trụ trong những túp lều mong manh dựng tạm trên vỉa hè.

Theo ghi nhận của phóng viên trong đêm 22 và rạng sáng 23/1, dọc các tuyến đường như Tố Hữu, Võ Chí Công, Lạc Long Quân..., hàng chục chiếc lều đã được dựng lên để người bán đào, quất nghỉ ngơi và thay nhau thức đêm trông coi cây cảnh.

Đang dựng bạt, che chắn kín xung quanh gian hàng vừa để cản gió lạnh, vừa đảm bảo an toàn cho những vườn cây cảnh đang độ nở hoa, đơm trái tại chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) ông Nguyễn Sùng Dương (66 tuổi, Ngô Quyền, Hà Đông) cho biết khoảng 10 ngày qua, ông tạm gác công việc buổi tối để tập trung trông coi, bán đào, quất phụ giúp hai người em ruột của mình.

“Đêm nào tôi cũng canh từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Dựng lều thì có chỗ ngả lưng, nhưng cứ 40–50 phút lại phải dậy đi kiểm tra một lần. Tối nay mới có thêm một cháu ra trông cùng, chứ những hôm trước tôi trông một mình. Không đi kiểm tra thì không yên tâm, cây quất chậu to thì không lo, chứ chậu nhỏ sợ thanh niên đêm khuya đi qua tiện tay bê mất”, ông Dương chia sẻ.

Những chiếc lều nhỏ chỉ vừa đủ cho 1 - 2 người được dựng lên, bên trong lót thêm chăn, gối để chống rét. Đó là nơi các tiểu thương bán đào, quất trú tạm, tránh cái giá lạnh thấu xương giữa đêm đông Hà Nội.

Để chống chọi với giá rét cắt da cắt thịt, nhiều tiểu thương chọn cách đốt lửa để sưởi ấm.

Cạnh gian hàng của ông Dương, Nguyễn Hải Phong (SN 2006, người trông đào, ngồi giữa) nhóm lửa sưởi ấm, vừa chống rét vừa tránh buồn ngủ cùng hai người bạn đồng hành trong đêm. Phong cho biết, được bố mẹ giao nhiệm vụ trông đào, gia đình đã đưa đào xuống phố bán từ khoảng 5 ngày trước. Tranh thủ thời gian đang nghỉ học, Phong phụ bố mẹ cùng các anh trông đào từ 19h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau rồi về nhà ngủ bù.

Kiểm tra lại hàng hóa trong đêm, anh Trần Văn Phúc (36 tuổi, tiểu thương làng nghề cây cảnh Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết, anh đã bán hoa, cây cảnh tại chợ hoa Vạn Phúc gần 10 năm nay. Theo anh Phúc, năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết là cả gia đình lại lên chợ khoảng một tháng, dựng hàng bán ngay trong chợ. Năm nay, do thời điểm này lạnh cùng năm nhuận nên đến thời điểm này việc buôn bán giảm hơn hẳn mọi năm.

Gia đình anh chọn một số mẫu cây độc, lạ mang lên Hà Nội bán lẻ, bên cạnh các chậu bonsai nhỏ để bàn, đặt trong nhà. Hai vợ chồng thay phiên nhau trông hàng, ban ngày vợ anh đảm nhiệm, còn ban đêm đến lượt anh thức canh.

Ngoài việc nhiệt độ về đêm xuống thấp khiến người bán đào quất khó yên giấc, họ còn thấp thỏm với nỗi lo bị kẻ gian lấy cắp hàng hóa.

Nửa đêm, nhiều tiểu thương nơi đây vẫn miệt mài nhập hàng, chuyển những chậu cây, quất, đào để kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cận Tết.

Giữa tiết trời lạnh buốt cuối năm, khi người người chìm vào giấc ngủ, các tiểu thương trên tại các chợ hoa, cây cảnh vẫn miệt mài thức trắng đêm bên những chậu đào, quất rực rỡ. Đằng sau vẻ đẹp của sắc xuân là câu chuyện về sự vất vả, niềm hy vọng vào một mùa Tết đong đầy niềm vui và lợi nhuận.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, dự báo đến hết ngày 23/1, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi và trung du rét hại.

Linh Thương/VOV.VN

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ