'Tiểu tam' công khai gây chiến, tra tấn tâm lý 'chính thất'

Ảnh minh họa
Những kỷ vật "để quên" trên xe
Trong 7 năm của cuộc hôn nhân, Lan có 5 năm liên tiếp chỉ ở nhà để hoàn thành "thiên chức" với 3 đứa con nhỏ. Khi đứa con út mới 10 tháng tuổi, Lan vừa phải quay lại với guồng quay công việc để phụ gánh vác khoản nợ đầu tư bất động sản lên đến 15 tỷ đồng, vừa phải đối mặt với sự thay đổi chóng mặt của người chồng.
Cơn ác mộng bắt đầu khi anh Nam - chồng Lan - đi học thêm văn bằng hai vào buổi tối. Những cuộc tụ tập với những cô gái trẻ nhiều hôm kéo dài đến tận 1-2 giờ sáng dần thay thế cho những giờ phút quây quần bên con cái. Thay vì thấu hiểu cho nỗi vất vả của người vợ đang quay cuồng với bỉm sữa và nợ nần, Nam quay sang mắng nhiếc Lan là "vô dụng", là "con điên" và tuyên bố sống với chị như "địa ngục".
Nhưng điều thực sự đẩy Lan vào hố sâu của sự kiệt quệ không chỉ là sự vô tâm của chồng mà là đòn tra tấn tinh thần từ cô nhân tình trẻ sinh năm 2001. Cô gái này không ẩn mình mà chọn cách "đánh dấu chủ quyền" bằng những hành động trơ trẽn đến tột cùng. Trên chiếc xe hơi - tài sản chung của vợ chồng Lan - cô ta cố tình để lại những "kỷ vật" rẻ tiền nhưng sức công phá cực lớn: Khi thì cặp mi giả vứt lăn lóc, lúc lại là thỏi son, kẹp tóc, bình nước, thậm chí là đôi giày cao gót. Mỗi món đồ xuất hiện là một lần Lan như bị bồi thêm một nhát dao vào tim.
Sự thách thức lên đến đỉnh điểm khi Lan phát hiện Nam bỏ mặc hai con nhỏ đang sốt cao ở nhà để vào bệnh viện phụ sản chăm sóc nhân tình suốt đêm. Ngay cả trong dịp Tết, khi đưa 4 mẹ con về quê, Nam cũng chỉ để vợ con ở đó để vào thành phố vui vẻ với người tình. Cô nhân tình lại tiếp tục vứt đồ trên xe để chắc chắn rằng Lan sẽ nhìn thấy và đau đớn.

Ảnh minh họa
Lan chia sẻ trong sự rệu rã chán chường rằng cô muốn bán căn chung cư đang ở để trả nợ và đưa 3 con ra ở riêng. Tâm hồn cô đã hoàn toàn chết lặng trước sự tấn công độc ác của kẻ thứ ba.
Khi con trẻ trở thành công cụ của sự thách thức
Trường hợp của chị Mai lại bị kẻ thứ ba tra tấn công khai trên mạng xã hội bằng cách dùng chính đứa con thơ của chị làm vũ khí.
Chồng Mai - anh Huy - công khai ngoại tình và chọn đứng về phía nhân tình bất chấp việc Mai mở lòng cho anh một cơ hội quay đầu. Ả bồ nhí của Huy đăng ảnh tình tứ, ôm ấp chồng chị lên Facebook. Không chỉ vậy, nhân lúc Mai đi làm, cô ta cùng Huy lôi đứa con trai nhỏ của chị đi cùng trong những cuộc hẹn hò, rồi thản nhiên chụp ảnh con chị đăng lên mạng để trêu tức.
Sự trơ trẽn ấy là đòn chí mạng đánh gục Mai. "Chúng nó lăng loàn với nhau em đã nhịn rồi, giờ còn lôi con em ra trêu ngươi, thách thức thì em không nhịn nổi nữa", Mai đau đớn. Sự tấn công dồn dập từ kẻ thứ ba và sự phản bội của chồng khiến Mai rơi vào trạng thái chấn động tâm lý nặng nề, suy nhược thần kinh đến mức phải nhập viện tĩnh dưỡng.
Trong khi người vợ chính thức đang phải giành giật từng chút sức khỏe trong bệnh viện, thì trên không gian mạng, chồng chị và nhân tình công khai gọi nhau là "vợ chồng". Sự hả hê của kẻ thứ ba khi thấy chính thất đau khổ, gào thét hay làm mất sĩ diện chính là liều thuốc độc khiến những người vợ như Mai cảm thấy nghẹt thở.
Giờ đây, khi đã chạm đáy của nỗi đau, Mai chỉ mong sớm hoàn tất thủ tục ly hôn để giải thoát khỏi sự tra tấn của hai kẻ nhân danh tình yêu nhưng lại chà đạp lên đạo đức và tình mẫu tử.
Bảo Khuê
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước