🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tiếp thêm động lực cho người dân đất Mỏ nơi đầu sóng

1 giờ trước
Giữa trùng khơi Đông Bắc của Tổ quốc, xã đảo Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh, ngày đầu hè bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Không còn khung cảnh yên ắng của những lớp học khép chặt cửa sau một năm học, thay vào đó là tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ em, sự phấn khởi của bà con ngư dân và những cái bắt tay ấm áp của những người mang theo tình cảm từ đất liền đến với đảo xa.

Niềm vui của ngư dân khi được nhận cờ Tổ quốc do đoàn công tác trao tặng

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên BIDV Việt Nam, BIDV Quảng Ninh và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng - Vì bình yên Đất Mỏ" tại xã đảo Vĩnh Thực.

Chương trình không chỉ mang những phần quà thiết thực đến người dân mà còn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc thông qua việc khánh thành công trình khu vui chơi dành cho thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang ngày đêm bám biển.

Đoàn công tác trong lễ khánh thành Công trinh thanh niên - Khu vui chơi cho trẻ em tại xã đảo

Mang mùa hè an toàn đến với trẻ em xã đảo

Vĩnh Thực được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung, có diện tích tự nhiên hơn 49 km2 với dân số trên 5.400 người. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo quốc gia.

Trong niềm vui của ngày khánh thành công trình thanh niên - khu vui chơi dành cho thiếu nhi, thầy Khổng Duy Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Thực xúc động khi chia sẻ về ý nghĩa thiết thực của chương trình đối với học sinh và người dân trên đảo.

Theo thầy Phong, mỗi dịp hè về luôn là khoảng thời gian khiến nhà trường cùng các phụ huynh lo lắng nhiều nhất. 2 tháng nghỉ hè là quãng thời gian khá dài đối với trẻ em xã đảo khi các em luôn thiếu nơi vui chơi. Trong khi phần lớn phụ huynh là ngư dân lại thường xuyên đi biển dài ngày, ít có điều kiện quản lý, chăm sóc con em.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thăm hỏi trẻ em khi đón nhận Khu vui chơi mới ở xã đảo.

"Chương trình hôm nay rất ý nghĩa đối với bà con ngư dân và các em học sinh. Khu vui chơi được đặt trong khuôn viên trường học, bảo đảm an toàn, giúp các em có thêm không gian sinh hoạt lành mạnh trong dịp hè, hạn chế nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước" - thầy Phong nói.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh. Những hoạt động đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và gắn kết cộng đồng nơi đảo xa.

Trẻ em xã đảo Vĩnh Thực vui đùa ở khu vui chơi vừa được Công an tỉnh Quảng Ninh khánh thành.

Đặc biệt, trong dịp này, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế ARMYENGLISH trao tặng 10 suất học bổng tiếng Anh trị giá 168 triệu đồng cho học sinh Trường THCS Vĩnh Thực. Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mở ra cơ hội để các em ở xã đảo tiếp cận tri thức, tự tin vươn tới những ước mơ lớn hơn.

Những lá cờ đỏ thắm mang theo niềm tự hào Tổ quốc giữa biển khơi

Một trong những hoạt động để lại nhiều cảm xúc nhất tại chương trình là trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã đảo Vĩnh Thực. Đối với những người con của biển, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước mà còn là niềm tự hào dân tộc, là dấu hiệu khẳng định chủ quyền quốc gia trên từng hải trình vươn khơi bám biển.

Đại tá Bùi Thị Hiền - Trưởng phòng công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh - chia sẻ với ngư dân về hành trình ra khơi mang theo lá cờ Tổ quốc.

Ngay sau chương trình, đoàn công tác đã trực tiếp đến khu vực neo đậu tàu thuyền, trao tận tay những lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân vừa trở về sau những chuyến biển dài ngày.

Giữa cái nắng đầu hè, hình ảnh những lá cờ đỏ thắm được nâng niu, trao tận tay người dân đã tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc động. Nhiều ngư dân bày tỏ niềm vui và tự hào khi nhận được món quà mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt này.

Chia sẻ yêu thương, vun đắp niềm tin

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, việc lựa chọn xã đảo Vĩnh Thực để tổ chức chương trình xuất phát từ tình cảm và sự trân trọng đối với vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, đối với lực lượng Công an nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn gắn liền với trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Mỗi hoạt động an sinh xã hội không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, đồng hành và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng.

Đoàn công tác trao tặng biểu trưng các phần quà và khu vui chơi cho xã đảo Vĩnh Thực.

Ông Đặng Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Vĩnh Thực, khẳng định những phần quà, công trình được trao tặng đã mang lại niềm vui lớn cho người dân và thiếu nhi trên địa bàn. "Đối với công trình khu vui chơi dành cho thiếu nhi, địa phương sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biển đảo" - ông Dũng cho biết.

Nơi tình người vượt sóng

Có lẽ điều đọng lại sâu sắc nhất sau chương trình không nằm ở số lượng phần quà được trao hay giá trị của những công trình được xây dựng, mà chính là tình cảm chân thành được gửi gắm đến người dân nơi đầu sóng.

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh, xúc động chia sẻ rằng chuyến công tác lần này để lại trong anh nhiều cảm xúc đặc biệt. "Đến với đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tôi càng thêm tự hào khi chứng kiến tinh thần kiên cường của người dân nơi đây. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà con vẫn quyết tâm bám đảo, bám biển, cùng chính quyền và các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước" - anh nói.

Trong suốt quá trình triển khai chương trình, lực lượng vũ trang và người dân địa phương đã cùng nhau vận chuyển hàng hóa, xây dựng công trình cho trẻ em, hỗ trợ đoàn công tác từ sáng sớm đến đêm khuya. Sự đồng lòng ấy đã làm nên thành công của chương trình và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia đoàn trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Nhìn những lá cờ Tổ quốc tung bay trên các con tàu chuẩn bị cho chuyến ra khơi của ngày mới, nhìn nụ cười rạng rỡ của trẻ em trong khu vui chơi vừa được khánh thành, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hành trình mang yêu thương đến với đảo xa.

Bởi ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, mỗi sự sẻ chia đều trở thành nguồn động viên quý giá, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để người dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cùng chung tay giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Linh

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ