🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tiếp lửa anh hùng - Vững bước phụng sự

2 giờ trước
Đó là tên gọi chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), giúp thế hệ trẻ ôn lại lịch sử hào hùng, bồi đắp lý tưởng cách mạng.

36 cán bộ Đoàn, đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau tham gia hành trình về nguồn tại Côn Đảo.

Trong hai ngày 21 và 22/3, 36 cán bộ Đoàn, đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau tham gia chuỗi hoạt động của hành trình về nguồn tại đất thiêng Côn Đảo.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn dâng hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ, xúc động nghe lại câu chuyện về nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và những người con của quê hương Cà Mau: Liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Thời, Liệt sĩ Lương Thế Trân; tiếp thu bài học từ tấm gương nhà lãnh đạo kiệt xuất: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm nhân đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương - nơi những câu chuyện hy sinh bất khuất của thế hệ đi trước trở thành bài học giáo dục lý tưởng sâu sắc cho tuổi trẻ.

Tham quan hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo (trại Phú Hải, trại Phú Tường, dinh Chúa Đảo), các cán bộ Đoàn, đoàn viên càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do hôm nay được đổi bằng biết bao hy sinh, xương máu của các thế hệ cha anh.

Mỗi điểm di tích tại Côn Đảo

là lời nhắc nhở tuổi trẻ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do. (Ảnh chụp tại chuồng cọp Pháp thuộc trại Phú Tường, di tích Nhà tù Côn Đảo)

Tại Bảo tàng Côn Đảo với hơn 2.000 tư liệu và hiện vật, các thành viên đoàn tham quan, được nghe thuyết minh viên giới thiệu, qua đó hiểu thêm về thiên nhiên, con người và quá trình đấu tranh bất khuất của các thế hệ đi trước tại nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.

Các đoàn viên nghe thuyết minh về lịch sử, các địa danh tại Côn Đảo.

Mỗi hiện vật, hình ảnh được trưng bày đều lưu giữ những giá trị lịch sử.

"Hoạt động về nguồn tại Côn Đảo không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình để mỗi bạn trẻ tự soi rọi lại bản thân. Chúng tôi mong muốn ngọn lửa tự hào dân tộc từ "địa chỉ đỏ" này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ UBND tỉnh không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao ý thức kỷ luật và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, chị Quách Thị Thu Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, nhấn mạnh.

Tự hào được tham gia hành trình về nguồn, chị Châu Thị Hồng Thơ, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, chia sẻ: "Những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không còn là bài học lịch sử khô khan, mà đã trở thành mạch ngầm yêu nước chảy trong huyết quản. Sự phụng sự của tuổi trẻ hôm nay chính là cách tốt nhất để tri ân cha anh, biến niềm tự hào thành hành động cụ thể trong công việc chuyên môn tại đơn vị".

Trong chuyến hành trình về nguồn, đoàn đã đến thăm, động viên các chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đoàn viên. Ảnh: Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau Quách Thị Thu Thảo trao quà lưu niệm đến Thiếu tá Trần Minh Nghĩa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Hành trình “Tiếp lửa anh hùng - Vững bước phụng sự” là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp thế hệ trẻ ôn lại lịch sử hào hùng, bồi đắp lý tưởng cách mạng. Mỗi hoạt động đã để lại nhiều cảm xúc, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương./.

Trịnh Hải













Home Icon VỀ TRANG CHỦ