🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Tiếng còi hú khẩn cấp của CSGT và 6,5km giành giật sự sống cho bé trai 7 tháng tuổi

16 giờ trước
Trong khi làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp và nhanh chóng đưa cháu bé 7 tháng tuổi đến bệnh viện cấp cứu.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc

Vào 21h30 ngày 13/4, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 do Trung tá Nguyễn Anh Tú - Phó đội trưởng làm Tổ trưởng, phối hợp Công an xã Liên Minh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km10+500 Tỉnh lộ 422, địa bàn xã Sơn Đồng thì bất ngờ có một người phụ nữ bế theo cháu nhỏ đến cầu cứu.

Theo người này cho biết, con chị là cháu N.M.K (7 tháng tuổi) có biểu hiện dị ứng thức ăn, dẫn đến phù nề vùng mặt, khó thở, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Vượt quãng đường hơn 6,5 km, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn

Trước tình huống cấp bách, Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng của CSGT đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn, được các bác sĩ tổ chức cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy hiểm, các triệu chứng dị ứng giảm rõ rệt, hô hấp trở lại bình thường.

Cháu bé được các bác sĩ cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.

Sau khi tình trạng sức khỏe của cháu ổn định, chị chị N.T.T.H (sinh năm 1982, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) - mẹ cháu bé đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tình trong thời điểm nguy cấp.

Việc làm của tổ công tác không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ CSGT mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Đắc Trường

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ