Thua Arsenal 0-3 ngày tái xuất, Coventry City vẫn kiên định với mục tiêu trụ lại Ngoại hạng Anh
Sau 25 năm và 94 ngày mòn mỏi chờ đợi với biết bao biến cố, Coventry City đã chính thức đánh dấu ngày trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh. Dù phải nhận thất bại 0-3 trước đương kim vô địch Arsenal, hành trình của "The Sky Blues" ở mùa giải năm nay chắc chắn không thể bị định đoạt chỉ sau một trận đấu mở màn.

Coventry đã thua đậm Arsenal ở trận ra quân mùa giải mới. Ảnh: Getty.
Thử thách khắc nghiệt trước nhà đương kim vô địch
Chuyến làm khách tại sân Emirates đã nhanh chóng mang đến bài học thực tế về sự khắc nghiệt của giải đấu cấp cao nhất nước Anh. Với đẳng cấp vượt trội, Arsenal sớm làm chủ thế trận và ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong vòng 49 phút đầu tiên.
Coventry gần như phải căng mình chịu trận trước sức ép dồn dập và chỉ tạo ra được vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích trong suốt thời gian thi đấu. Tuy nhiên, kết quả này không thể dập tắt sự cuồng nhiệt của các cổ động viên đội khách. Sau hơn hai thập kỷ chứng kiến đội bóng chìm sâu trong khủng hoảng, việc Coventry bước ra thảm cỏ Ngoại hạng Anh đã là một chiến thắng giàu cảm xúc.
Góc nhìn lạc quan từ huấn luyện viên Frank Lampard
Phát biểu sau trận đấu, HLV Frank Lampard vẫn giữ được sự bình tĩnh và cái nhìn tích cực về chặng đường dài phía trước. Chiến lược gia người Anh khẳng định thất bại trước đối thủ quá mạnh như Arsenal không phải là thảm họa.
"Vài năm trước, đội bóng này còn chơi ở League Two. Các cầu thủ và câu lạc bộ đã trỗi dậy mạnh mẽ nhờ sự kết nối tuyệt vời với người hâm mộ. Trận thua này là một bài học cần thiết. Chúng tôi ghét thất bại, nhưng thua Arsenal tại Emirates không phải là điều tồi tệ nhất," Frank Lampard nhấn mạnh.
Theo thuyền trưởng của Coventry, số phận của đội bóng sẽ được quyết định ở khả năng thích nghi và tích lũy điểm số tối đa trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thay vì những cuộc đối đầu với nhóm ứng viên vô địch.

Coventry vẫn còn nhiều điều để chứng minh ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Coventry.
Hồi sinh từ vực thẳm sau hơn hai thập kỷ
Sự hiện diện của Coventry City tại giải Ngoại hạng Anh mùa này là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng bậc nhất. Kể từ ngày xuống hạng vào tháng 5/2001, câu lạc bộ đã trải qua 23 năm đầy biến động, từng rơi xuống tận giải hạng Tư (League Two), vướng vào tranh chấp quyền sở hữu và phải đi mượn sân nhà tại Northampton cũng như Birmingham.
Khoảng thời gian 25 năm chờ đợi là kỷ lục dài nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh đối với một đội bóng từng xuống hạng rồi trở lại. Đặc biệt, khi Frank Lampard tiếp quản chiếc ghế nóng, Coventry còn đang lặn ngụp ở vị trí thứ 17 tại Championship, khiến tấm vé thăng hạng sau đó trở thành một kỳ tích phi thường.
Khoản đầu tư 130 triệu bảng và cuộc chiến sinh tồn
Để chuẩn bị cho chiến dịch trụ hạng đầy cam go, ban lãnh đạo Coventry đã thể hiện tham vọng lớn khi chi khoảng 130 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, qua đó phá kỷ lục mua sắm của đội bóng tới 4 lần. Những gương mặt mới như Frank Onyeka, Loum Tchaouna và bản hợp đồng kỷ lục trị giá 23,1 triệu bảng Caleb Yirenkyi đều đã được trao cơ hội đá chính ngay trận ra quân.
Theo thống kê từ Opta, Coventry phải đối mặt với lịch thi đấu khởi đầu mùa giải khó khăn bậc nhất giải đấu, khi chuẩn bị chạm trán Manchester City và Nottingham Forest vào tháng tới. Dẫu vậy, mục tiêu trước mắt của thầy trò Frank Lampard sẽ là màn tiếp đón Hull City trên sân nhà vào tuần sau, nơi họ quyết tâm giành những điểm số đầu tiên cho cuộc chiến trụ hạng.
Đại Ngàn
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước
20 giờ trước
1 ngày trước
21 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
48 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước