🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

4 giờ trước
Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Di tích Đồi E2, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân; tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư". Đặc biệt, Người đóng vai trò quyết định, là linh hồn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vào năm 1954.

Trước anh linh của Người, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác nguyện sống, chiến đấu, học tập và công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quyết tâm đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt qua suốt 56 ngày đêm "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"- "Một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên Di tích Đồi F - nằm liền sát về phía Đông Đồi A1, có nhiệm vụ quan trọng để Quân đội Việt Nam khống chế và là bàn đạp tấn công sang Đồi A1, nơi nhiều chiến sĩ Quân đội ta đã hy sinh tại ngọn đồi này.

Nghĩa trang Liệt sĩ A1 - nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương trên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Đoàn đại biểu cầu mong anh linh các Anh hùng, liệt sĩ và đồng bào, đồng chí đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ được an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, đất nước Việt Nam trường tồn và giàu mạnh.

Phạm Tiếp (TTXVN)

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ