🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Thủ môn đá phản lưới nhà 'vô tiền khoáng hậu'

51 phút trước
Thủ thành Sergio Avellaneda tạo ra tình huống phản lưới 'không tin nổi' thuộc giải Liga Futve 2 của bóng đá Venezuela.

Tình huống phản lưới ‘vô tiền khoáng hậu’ xảy ra ở phút 30 trận Real Frontera tiếp Urena hôm 26/7 (giờ Hà Nội).

Sergio Avellaneda tự sút bóng vào lưới khi bị tiền đạo đối phương áp sát, mở đầu thất bại 1-5 của Real Frontera tại Liga Futve 2.

Sau đường chuyền về của đồng đội, người gác đền 23 tuổi giữ bóng quá lâu thay vì nhanh chóng sút lên phát động tấn công. Sự chậm trễ ấy tạo điều kiện cho cầu thủ bên phía Urena áp sát khiến thủ môn người Colombia mất bình tĩnh và bắt đầu loạng choạng.

Trong lúc cố xử lý dưới sức ép, thủ thành Avellaneda thực hiện một cú đá đi thẳng vào khung thành của chính mình.

Thủ môn Sergio Avellaneda mất bình tĩnh khi bị tiền đạo Urena áp sát, trước khi đá bóng thẳng vào lưới nhà. Ảnh: X.

Bóng nằm trong khung thành Real Frontera sau pha xử lý khó tin của thủ môn 23 tuổi tại giải hạng hai Venezuela. Ảnh: X.

Pha bóng khó tin đến mức các cầu thủ trên sân gần như không kịp phản ứng, còn bản thân thủ môn Real Frontera cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán với bản thân.

Bàn thua kỳ lạ đẩy đội chủ nhà vào thế khó và mở đầu cho một buổi tối thảm họa. Real Frontera sau đó không thể gượng dậy, để Urena thắng đậm 5-1.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ kinh ngạc vì cách bàn thắng xuất hiện. “Tôi đã chán World Cup rồi, chúng ta cần thứ bóng đá thực sự như thế này”, một tài khoản viết. Người khác đặt câu hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”.

Một CĐV bình luận: “Có rất nhiều bàn phản lưới… nhưng thế này là sao?”. Nhiều bình luận khác thể hiện bàn phản lưới nhà ấy “không thể tin nổi!”, “Một sai lầm khủng khiếp” và “Thủ môn thảm họa, tự làm hỏng mọi thứ”.

Thủ môn Sergio Avellaneda mất bình tĩnh khi bị tiền đạo Urena áp sát, trước khi đá bóng thẳng vào lưới nhà. Ảnh: X.

Như Yên

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ