🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Thủ khoa lớp 10 THPT ở Hà Nội không chọn học ở trường nguyện vọng 1 và 3 trường chuyên

1 giờ trước
Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026, em Trần Minh Hà (học sinh lớp 9G0 Trường THCS-THPT Newton) đã xuất sắc trở thành thủ khoa của toàn thành phố với tổng điểm xét tuyển 29,75 điểm.
00:00
00:00

Trần Minh Hà trở thành thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026.

Thủ khoa có tư duy "quản trị mục tiêu"

Chị Quách Mỹ Linh (mẹ của Minh Hà) chia sẻ, sau khi nắm được khung thời gian công bố điểm thi, chị và con gái đã "hẹn" nhau để cùng tra cứu điểm. Tuy nhiên, buổi tối ngày 19/6, do bận công việc nên chị Linh không thể trở về nhà đúng thời gian đã hẹn.

"Lúc tôi vừa bước chân vào nhà cũng là lúc con gái vừa tra xong điểm thi. Minh Hà chạy nhào ra, ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở. Lúc đó tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy con khóc thì lòng lại thắt lại. Nhưng rồi con vừa sụt sùi vừa bảo: 'Mẹ ơi, con được điểm rất cao mẹ ạ!'. Hóa ra đó là những giọt nước mắt vì quá hạnh phúc và bất ngờ, khi kết quả đạt được đã vượt qua cả sự kỳ vọng của chính bản thân con", chị Linh nhớ lại.

Theo chị Linh, Minh Hà đạt tổng điểm 29,75 điểm với điểm thi các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh lần lượt là 9,25; 9,5 và 10 cùng 1 điểm ưu tiên. Với kết quả trên, Minh Hà trở thành thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026.

Chị Linh chia sẻ thêm, niềm vui ấy nhanh chóng lan tỏa khắp ngôi nhà. Không chỉ có 2 mẹ con xúc động nghẹn ngào, mà ngay cả cậu em trai nhỏ của Minh Hà cũng bộc lộ niềm hạnh phúc một cách đầy hồn nhiên. Cậu bé cứ chạy nhảy quanh nhà, tíu tít reo hò quanh chị gái.

Trước khi đạt danh hiệu Thủ khoa lớp 10, Minh Hà đã sở hữu "profile" đáng nể khi giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố năm học 2025-2026.

Khi được hỏi về tính cách và phương pháp học tập của con gái, chị Mỹ Linh không giấu nổi sự tự hào và đánh giá cao tính tự giác của con. Theo chị, Minh Hà không đặt ra những mục tiêu chung chung theo kiểu "phải học giỏi" hay "phải điểm cao". Ngược lại, em định vị rất rõ từng phần kiến thức mình còn thiếu sót để bù đắp. Chẳng hạn, ở môn Ngữ văn, khi thấy phần đọc hiểu cần cải thiện, em sẽ tập trung tối đa thời gian để luyện sâu phần đó.

Đối với môn Toán, sau khi đã giải quyết tốt và nắm chắc toàn bộ ma trận kiến thức cơ bản trong suốt quá trình học, Minh Hà chủ động dành nhiều thời gian để đào sâu, thử thách bản thân với các bài toán khó, toán phân hóa để hướng tới những nấc thang điểm số cao hơn. Bên cạnh đó, điểm mạnh lớn nhất của Minh Hà theo chia sẻ của chị Linh đó là khả năng tập trung. Khi đã ngồi vào bàn học, em loại bỏ hoàn toàn các yếu tố gây xao nhãng để đạt hiệu suất cao nhất.

Dù có năng lực tự học xuất sắc, Minh Hà cũng từng trải qua những giai đoạn nhạy cảm của tuổi mới lớn. Chị Linh chia sẻ, vào năm lớp 7, con cũng có những lúc thay đổi tâm sinh lý, tâm trạng thất thường và gặp áp lực vô hình. Lúc ấy, bên cạnh gia đình, chính sự đồng hành, thấu hiểu của cô giáo chủ nhiệm và nhà trường đã giúp em cân bằng lại. Gia đình không áp đặt, luôn coi những thay đổi cảm xúc đó là điều bình thường và định hướng con nhìn về mục tiêu phía trước để bước tiếp.

Chị Quách Mỹ Linh cùng con gái.

Không "học ngày, học đêm"

Một trong những điều bất ngờ nhất về tân Thủ khoa năm nay chính là việc em không hề rơi vào guồng quay học thêm hay thức khuya cày cuốc như lầm tưởng của nhiều người về các "mọt sách". Gia đình Minh Hà luôn duy trì một nếp sống khoa học và tôn trọng tuyệt đối quyền chủ động của con.

"Mọi quyết định từ việc chọn nguyện vọng thi, đăng ký thử sức vào các trường chuyên đều do Minh Hà tự tìm hiểu và quyết định. Tôi chỉ đóng vai trò là hậu phương, hỗ trợ con những thủ tục hành chính như chuyển khoản lệ phí thi và động viên tinh thần. Triết lý của gia đình tôi rất rõ ràng đó là: "Con cứ nỗ lực hết sức, nếu đạt kết quả tốt thì xứng đáng, còn nếu không thành công thì đó cũng là bài học để biết mình đang ở đâu", chị Linh chia sẻ.

Chị Mỹ Linh cũng cho biết, gia đình nghiêm túc duy trì nếp đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe cho ngày hôm sau. Minh Hà chủ yếu học kiến thức trên lớp cùng các thầy cô. Khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn, em mới học nâng cao dưới sự hướng dẫn của các thầy cô phụ trách tại trường, hoàn toàn không chạy đua theo các lò luyện thi bên ngoài.

Đặc biệt, trong suốt tuần lễ căng thẳng trước kỳ thi, thay vì giam mình trong bốn bức tường, Minh Hà lại có những khoảng thời gian cực kỳ "chill" cùng bố mẹ và em trai. Nuôi dưỡng thói quen thích lang thang ngắm phố phường, mỗi buổi tối, sau một ngày tập trung hệ thống lại kiến thức, cả gia đình lại cùng nhau lên xe, đi lòng vòng quanh Hồ Tây, đi qua Lăng Bác, hưởng trọn những làn gió mát lành và ngắm nhìn nhịp sống Thủ đô. Theo chị Linh, tiếng đàn piano nhẹ nhàng tại nhà, những bản nhạc yêu thích và những chuyến đi dạo bình yên ấy chính là "vũ khí bí mật" giúp Minh Hà xua tan mọi áp lực, bước vào phòng thi với một tâm thế thư thái, tự tin nhất.

Với số điểm 29,75 cùng hàng loạt cơ hội mở ra tại các trường THPT chuyên danh tiếng hàng đầu Hà Nội nhưng theo chị Linh, con gái chị đã quyết định tiếp tục ở lại và học cấp 3 tại trường THCS-THPT Newton.

Chia sẻ về lựa chọn này của con gái, chị Mỹ Linh bày tỏ sự đồng tình. Theo chị, các trường chuyên khác đều là những ngôi trường mơ ước, việc đăng ký thi là cách con thử sức và khẳng định năng lực của bản thân. Tuy nhiên, Minh Hà đã lựa chọn tiếp tục gắn bó với Newton, nơi con đã theo học suốt 9 năm qua. Đây là môi trường con đã quá thân thuộc, các thầy cô giáo thấu hiểu sâu sắc tính cách, điểm mạnh điểm yếu của con. Hơn nữa, con nhận thấy chương trình học tại đây rất đồng đều ở cả ba môn cốt lõi Toán - Văn - Anh, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển năng lực toàn diện của con trong tương lai.

Tuấn Khang

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ