Thót tim với màn nằm trên mảnh chai, bàn chông phá đá của người lính biên phòng
Video: Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 ở Nghệ An.

Ngày 2/3, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” tặng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vì thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ ký kết giao ước thi đua.
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.

Trong buổi lễ ra quân, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã biểu diễn nhiều bài võ thuật đẹp mắt. Trong ảnh, màn đồng diễn dao găm và côn nhị khúc do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện.
Biểu diễn tình huống đấu tranh, đánh bắt tội phạm có vũ khí nóng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn màn võ thuật với gậy tông pha. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực, hữu hiệu và hiệu quả của cảnh sát trong huấn luyện và trấn áp tội phạm.

Cán bộ trinh sát công phá ngói trên cánh tay.

Nằm trên bàn chông đập khối bê tông nặng 100kg.

Đặc biệt, người xem thực sự thót tim với tiết mục nằm trên mảnh chai và bàn chông đập bê tông do cặp vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu tá Hoàng Hoa Mai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) thể hiện.

Phải mất khoảng 10 lần giáng búa liên tiếp và thay đổi người đánh, khối bê tông dày mới bắt đầu rạn nứt rồi vỡ tung trong tiếng hò reo vỡ òa. Mỗi cú đập dội xuống là một lần người xem nín thở, bởi phía dưới lớp bê tông ấy là thân mình của Thiếu tá Hoàng Hoa Mai và Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đang nằm trên bàn chông và mảnh chai sắc nhọn. Tuy nhiên, với sự phối hợp ăn ý và kỹ thuật được rèn luyện bài bản, hai cán bộ Bộ đội Biên phòng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Khi tiếng búa cuối cùng vang lên, vợ chồng thiếu tá Tuấn bật dậy an toàn trong tràng pháo tay kéo dài.

Chiến sĩ dùng giáo chống vào yết hầu đẩy xe ô tô và dùng bụng kéo ô tô trọng lượng khoảng 3,5 tấn.
Thu Hiền
15 giờ trước
3 giờ trước
51 phút trước
35 phút trước
1 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
16 phút trước
17 phút trước
19 phút trước