Thời đại của những chiếc váy xuyên thấu trên thảm đỏ Mỹ

Lễ trao giải Oscar ở Hollywood, Mỹ, ngày 10/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Tại Mỹ, khi cuộc cạnh tranh ngầm thể hiện giá trị bản thân ngày càng gay gắt, các ngôi sao nữ đang có xu hướng mặc ngày càng ít đi để trở nên nổi bật hơn. Mùa giải năm nay bắt đầu với việc Jennifer Lawrence gây chú ý tại Quả cầu vàng trong bộ váy Givenchy xuyên thấu, và được tiếp nối bởi Chappell Roan và Karol G tại lễ trao giải Grammy.
Mặc dù thuật ngữ "naked dress" (váy khỏa thân) chỉ mới được đặt ra vào năm 1998 trong một tập phim "Sex and the City", nhưng phong cách này thực tế đã tồn tại không chính thức trong nhiều thế kỷ. Từ chuyến cưỡi ngựa của Lady Godiva vào năm 1040 đến những bộ váy ren của Mae West trong thập niên 1930, xu hướng này luôn tìm cách thách thức các giới hạn.
Tuy nhiên, cột mốc thực sự khởi đầu cho kỷ nguyên hiện tại là chiếc váy ôm sát màu da mà Marilyn Monroe đã mặc khi hát chúc mừng sinh nhật Tổng thống vào năm 1962. Đến những năm 2000, chiếc váy Versace xẻ sâu của Jennifer Lopez đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều đến mức truyền cảm hứng cho sự ra đời của Google Images.
Sự hiện diện của ít nhất một bộ váy xuyên thấu hiện nay gần như là điều hiển nhiên tại bất kỳ sự kiện thảm đỏ nào. Điều này đã tạo ra những cuộc tranh luận học thuật và tâm lý học văn hóa đại chúng về việc liệu đây là biểu hiện của sự phân biệt giới tính, hay là cách phụ nữ đang giành quyền làm chủ cơ thể mình.
Bất kể câu trả lời là gì, tùy thuộc vào ý định của người mặc cũng như cái nhìn của người xem, xu hướng này được dự đoán sẽ còn tiếp tục bùng nổ khi lễ trao giải Oscar đang đến gần.
Nguyễn Giang (PV TTXVN tại New York)
1 ngày trước
2 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước