Thơ World Cup: Nhật ký World Cup 6/7/2026
Tôi vừa vẽ điệu chèo thuyền Viking cùng chàng trai 1 mét 9 Haaland
Vừa xem đội khách Anh quốc tiễn Mexico chủ nhà chia tay World Cup
Vừa vui cùng thủ môn Vozinha đưa mẹ sang Mỹ như mơ ước
Hai mẹ con anh hạnh phúc giúp thế giới nhắc tên đảo quốc của mình
Những huyền thoại tuổi 40, Messi, Ronaldo, Modric, Vozinha… làm cháy sân cỏ và cạn lời trên mạng
Những luật thép của FIFA và sự lạnh lùng của VAR
Không biết đến những chữ cảm thông và khoan nhượng
Nhấn chìm niềm vui, cao trào tắt ngấm trong thuật toán, con chíp, hình ảnh, màn hình
Máu đổ, chấn thương, tiểu xảo và những câu chửi thề giấu sau bàn tay che miệng
Không thắng được nụ cười chân chất của những chàng trai áo xanh
Không lau kịp giọt nước mắt một danh thủ cố thi đấu khi vừa nghe tin con trai mình mất
Những cuộc rượt đuổi kỷ lục của World Cup
Vua phá lưới sẽ là ai?
Đời người mấy mươi năm?
Dành hết niềm vui lăn theo trái bóng
Cảm ơn bóng đá, môn thể thao kỳ diệu
Trận cầu hay, đêm làm năng lượng cho ngày
Mới biết thức trắng có hạnh phúc ngất ngây
Khi bên ta còn ngổn ngang những điều giấu kín
Như buổi sáng nay trong lòng ta như có VAR kiểm định
Chỉ còn niềm vui bên trái bóng xứ người

Đội tuyển Anh giành chiến thắng 3-2 trước Mexico để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026
Huỳnh Dũng Nhân
3 giờ trước
28 phút trước
31 phút trước
27 phút trước
11 phút trước
22 phút trước
26 phút trước
31 phút trước
35 phút trước
42 phút trước