Thay đóa hồng bằng những hành động thiết thực, để Ngày 8/3 thêm ý nghĩa

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, thăm hỏi một cụ già tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp
Chiều ngày 7/3, Cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Bởi đoàn công tác của Hội LHPN TPHCM đã có chuyến thăm đầy xúc động đến các cụ bà đang được nuôi dưỡng tại đây. Theo Hội LHPN TPHCM, chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động 8/3 với chủ đề "Không hoa - Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng".
Tại đây, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cùng các cán bộ hội đã chọn một cách thăm hỏi gần gũi nhất: Cùng vào bếp.

Hội tham gia hỗ trợ sơ chế thực phẩm để mái ấm chuẩn bị tiệc mừng vào Ngày 8/3.
Trong gian bếp nhỏ, các cán bộ Hội chung tay với các sư cô, cùng nhau sơ chế thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan mừng Ngày 8/3 vào đúng "chính lễ". Kinh phí cho bữa ăn và những phần quà thiết thực do Hội LHPN TPHCM hỗ trợ, với mong muốn mang lại Ngày Quốc tế Phụ nữ ấm áp cho các cụ bà nơi đây, những người vốn không còn người thân giữa thành phố đông đúc này.
Các cán bộ Hội còn đến từng phòng thăm hỏi, ân cần nắm lấy những bàn tay gầy guộc, hằn nhiều nếp nhăn của các cụ. Có những cụ còn minh mẫn, vui mừng khi có khách đến thăm, nhưng cũng có cụ đã lúc nhớ lúc quên.
Cụ Lê Thị Diệu (76 tuổi) chia sẻ về cuộc đời mình: Quê tận An Giang, cụ lên TPHCM mưu sinh bằng việc buôn bán nhỏ, sống tằn tiện trong những căn trọ chật hẹp. Không lập gia đình, khi tuổi già ập đến cùng sự cô độc, cụ may mắn được chủ trọ giới thiệu vào Cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp. Với cụ, hơn 1 năm qua, đây chính là gia đình mới.

Cụ Nguyễn Thị Thìn trò chuyện về căn bệnh đau chân của mình với bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM
Ở một phòng khác, cụ Nguyễn Thị Thìn năm nay bước sang tuổi 96 nhưng vẫn giữ được sự minh mẫn đáng kinh ngạc. Cụ tự hào chỉ lên những tấm giấy mừng thọ và những bức ảnh kỷ niệm treo trên tường. Cụ khoe: "Ở đây vui lắm cháu ạ, có chị em cùng cảnh ngộ nương tựa nhau. Tôi rất vui khi có các cháu đến thăm, tặng quà. Già rồi mà vẫn được nhớ đến trong ngày 8/3, thấy trong lòng rất vui!".
Xúc động nhất có lẽ là cụ Nguyễn Thị Lan (95 tuổi). Khi được hỏi về quê quán, cụ chỉ nhớ lờ mờ mình là người miền Bắc. Cụ không còn nhớ mình đã làm gì thời trẻ, cũng chẳng nhớ quê cụ thể ở đâu. Trong dòng ký ức chập chờn ấy, Ngày 8/3 có lẽ không còn nhớ là ngày gì nhưng niềm vui hiện rõ trên gương mặt khi cụ nắm tay các thành viên trong đoàn: "Thấy các cháu đến, bà cứ ngỡ như người thân đến thăm vậy".
Hành trình chăm lo dịp 8/3 của Hội LHPN TPHCM không dừng lại ở Cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp. Với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho phụ nữ khó khăn, chương trình "Tháng 3 - Tháng hành động trao yêu thương" đã lan tỏa rộng khắp.
Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 20 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Saigon Co.op). Các phó chủ tịch, trưởng bộ phận đã chia thành nhiều đoàn đến thăm và tặng quà cho các phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều xã, phường khác trên địa bàn.

Hội LHPN TPHCM thăm các cụ tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp (Bình Lợi Trung, TPHCM)
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh, chuỗi hoạt động này nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của phụ nữ Việt Nam, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.


Hội LHPN TPHCM tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà nhân Ngày 8/3 cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Chiến dịch "Không hoa - Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng" của Hội LHPN TPHCM năm nay đã lan tỏa thông điệp yêu thương bằng những việc làm cụ thể. Thay cho những bó hoa chúc mừng là những bữa cơm ấm áp, những phần quà thuốc men, hay đơn giản là cái nắm tay, là cảm giác được nhớ đến, những buổi trò chuyện sẻ chia chân thành.
Phạm Hoài
6 giờ trước
2 giờ trước
39 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước