🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Thất bại ngược trước Monaco phơi bày lỗ hổng, Liverpool buộc phải bạo chi mua tân binh gấp

2 giờ trước
Trận thua 2-3 tại Anfield tiết lộ những điểm yếu chí mạng ở cả ba tuyến của HLV Andoni Iraola, khiến Liverpool phải gấp rút bổ sung lực lượng trước mùa giải.
00:00
00:00

Mặc dù đã dẫn trước 2-1 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Alexander Isak và Florian Wirtz, Liverpool vẫn nhận thất bại ngược 2-3 trước Monaco ngay tại thánh địa Anfield. Trận thua này không chỉ là một gáo nước lạnh châm ngòi cho sự lo lắng của người hâm mộ, mà còn phơi bày hàng loạt lỗ hổng nhân sự nguy hiểm trong hệ thống chiến thuật của tân HLV Andoni Iraola trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.

Liverpool của Iraola vẫn cần thêm tân binh. (Ảnh: The Athletic)

Bài toán phòng ngự và bài học từ nỗi lo lực lượng

Việc chiêu mộ thành công trung vệ Ronald Araujo theo dạng cho mượn một mùa giải từ Barcelona đã giúp HLV Andoni Iraola giải quyết phần nào bài toán nhân sự hàng thủ. Bằng sự đa năng khi thi đấu tốt cả ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, tuyển thủ người Uruguay sẽ ngăn Liverpool rơi vào kịch bản khủng hoảng, tránh việc phải kéo tiền vệ Wataru Endo hay cầu thủ trẻ Luke Chambers về trám vào hàng phòng ngự như ở thời điểm cuối trận gặp Monaco.

Sự sụp đổ ở hiệp hai trận đấu vừa qua bắt nguồn từ việc cặp trung vệ Virgil van Dijk và tài năng trẻ Ifeanyi Ndukwe bị xáo trộn. Ndukwe, bản hợp đồng trị giá 2,5 triệu bảng từ Austria Vienna hồi tháng Giêng, đã có một kỳ du đấu hè thi đấu vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, tin không vui đã đến với Iraola khi cầu thủ 18 tuổi này không thể xin được giấy phép lao động tại Anh cho mùa giải 2026/27, đồng nghĩa với việc anh phải chuyển sang thi đấu theo dạng cho mượn tại một câu lạc bộ châu Âu trong một năm tới.

Bên cạnh sự xuất hiện của Araujo, Liverpool cũng chào đón sự trở lại của Jeremy Jacquet – tân binh trị giá 60 triệu bảng từ Rennes – sau khi bình phục chấn thương đầu gối nhẹ. Trong bối cảnh Joe Gomez và Giovanni Leoni vẫn vắng mặt, một trong hai cái tên Araujo hoặc Jacquet dự kiến sẽ được lựa chọn để sát cánh bên cạnh thủ lĩnh Van Dijk trong trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Newcastle diễn ra vào lúc 22h30 ngày 23/8.

Sự sụp đổ ở tuyến giữa và khoảng trống tranh chấp

Trong 30 phút đầu tiên của hiệp một, Liverpool đã thể hiện đúng triết lý bóng đá mà Iraola xây dựng. Với việc Florian Wirtz đá cao nhất trên hàng tiền vệ, nhận sự hỗ trợ từ Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai, đội chủ nhà đã hoàn toàn làm chủ thế trận, đẩy cao đội hình pressing và buộc đối thủ rơi vào thế chống đỡ. Sự thanh thoát đó được cụ thể hóa bằng cú dứt điểm tinh tế mở tỷ số của Isak, trước khi Wirtz nhân đôi cách biệt từ đường kiến tạo của Cody Gakpo.

Tuy nhiên, nhịp độ khủng khiếp ấy đã không thể duy trì suốt 90 phút. Khi Iraola thực hiện hàng loạt sự thay đổi trong hiệp hai với bộ ba tiền vệ trẻ Trey Nyoni, James McConnell và Harvey Elliott, cấu trúc thi đấu của Liverpool lập tức tan rã, tạo điều kiện cho Monaco lội ngược dòng.

Chia sẻ đầy thẳng thắn trên LFCTV sau trận đấu, HLV Andoni Iraola thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi một hiệp một tốt, đặc biệt là trong 30 phút đầu tiên. Hiện tại, toàn đội có lẽ chưa có đủ trình độ cần thiết để duy trì lối chơi như thế này suốt cả trận. Họ đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp hai và xứng đáng lật ngược thế cờ. Ngay khi chúng tôi thay đổi nhân sự, các cầu thủ bắt đầu mệt mỏi. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm."

Thực tế cho thấy, việc thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để chia lửa cùng Gravenberch đang là nút thắt lớn nhất. Mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nếu Curtis Jones chia tay đội bóng trước sự chèo kéo gắt gao từ Inter Milan mà Ban lãnh đạo không thể đưa về phương án thay thế tương xứng.

Liverpool đang đàm phán chiêu mộ Barcola. (Ảnh: Mirror)

Cơn đau đầu tìm người thay thế Mohamed Salah

Trên hành trình cải tổ, việc tìm kiếm một ngôi sao xứng đáng kế vị Mohamed Salah ở hành lang cánh phải vẫn chưa tìm ra lời giải đáp, trong khi ngày khởi tranh mùa giải mới đã đến rất gần. Liverpool hiện đang nỗ lực đàm phán chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain, song mức giá 145 triệu bảng mà đội bóng nước Pháp yêu cầu đang tạo ra rào cản quá lớn. Nguồn tin nội bộ câu lạc bộ cũng đã phủ nhận thông tin Liverpool gửi lời đề nghị trị giá 99 triệu bảng (tương đương 115 triệu euro) vào tuần trước.

Sự lệch pha giữa hai hành lang cánh đang phơi bày rõ rệt. Trong khi cánh trái chứng kiến cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa Cody Gakpo, Ngumoha và tân binh Victor Munoz, thì hành lang đối diện chỉ còn lại Federico Chiesa cùng cầu thủ trẻ Lewis Koumas. Mặc dù Koumas đã chơi khá nét ở tour du đấu hè, nhưng cầu thủ này vẫn chưa đủ kinh nghiệm để gánh vác trọng trách đá chính tại đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Thời gian không còn chờ đợi Iraola, và Liverpool bắt buộc phải tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng để hoàn thiện đội hình trước giờ G.

PHỐ HỘI

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ