🔍
Chuyên mục: Thời sự

Thành phố rạng rỡ tên vàng

1 giờ trước
Không nhiều đô thị trên thế giới có nguồn gốc tên gọi hết sức đặc biệt, ghi dấu ấn sâu sắc những sự kiện lịch sử trọng đại trong thế kỷ XX như Thành phố mang tên Bác - TP.HCM. Tên bậc vĩ nhân của dân tộc Việt Nam ngày nay đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống thường nhật, trở thành tên thành phố - địa danh, hiện diện chính danh, rộng khắp trên bản đồ toàn cầu.

Tên gọi đặc biệt trên bản đồ đô thị toàn cầu

“Từ Thành phố này Người đã ra đi, bao năm ước mong đón Bác trở về...” (Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người, Cao Việt Bách). Ngày 5/6/1911, người thanh nước yêu nước Nguyễn Tất Thành - sau là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, đã lên tàu Amiral Latouche-Tréville với tên Văn Ba, rời Bến Nhà Rồng, Sài Gòn, bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại kéo dài suốt 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, mang theo khát vọng cháy bỏng Tự do cho Đồng bào tôi, Độc lập cho Tổ quốc tôi. “Sài Gòn, nơi tuy Bác dừng chân ngắn nhất, lại có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước” (Vàng trong lửa, GS.Trần Văn Giàu - NNC.Trần Bạch Đằng).

Từ Bến Nhà Rồng, hành trình 30 năm bôn ba qua gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ đã mở ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

“Từ Thành phố này Người đã ra đi...” – Bến Nhà Rồng mãi là dấu mốc lịch sử gắn với bước khởi đầu của hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vững chí bền gan, kiên định con đường Bác đã chọn, cũng chính tại Thành phố này, ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân lịch sử toàn thắng. Thành phố hoàn thành sứ mệnh “đi trước về sau” - mở đầu oanh liệt, kết thúc vẻ vang hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông, mở ra kỷ nguyên hòa bình, đổi mới.

Từ ngày rời Bến Nhà Rồng (1911), bôn ba khắp Á, Âu, Mỹ, Phi, rồi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (1941), cho đến ngày về với “thế giới người hiền” (1969), Bác chưa được một lần trở lại thăm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam. Dẫu vậy, miền Nam luôn trong trái tim Người.

Năm 1946, các đại biểu Nam Bộ tha thiết đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho Thành phố Sài Gòn được mang tên Bác. 30 năm sau, ước nguyện đó thành hiện thực. Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết nghị: “Chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thành phố nơi Người ra đi tìm đường cứu nước năm xưa, giờ đây, là địa phương duy nhất cả nước được chính thức, vinh dự mang tên Người mãi mãi. Đó là phần thưởng xứng đáng và cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước dành cho Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM.

Thành phố vì cả nước, cả nước vì TP.HCM

Nửa thế kỷ đi qua kể từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Đây cũng là thời điểm tròn 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo (1986-2026).

Thành phố mang tên Bác tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo của cả nước.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, TP.HCM đã, đang và sẽ biến vinh dự, tự hào mang tên Bác thành động lực phát triển, giữ vững vị thế “đầu tàu”, xem đó là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng. Thành phố đổi mới từng ngày, đạt nhiều thành tựu to lớn, vững chắc, có ý nghĩa lịch sử không thể phủ nhận trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, an ninh, quốc phòng...

Sau hợp nhất Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, siêu đô thị TP.HCM hôm nay đang nhận lãnh nhiều trọng trách mới trên tiến trình hiện thực hóa tầm nhìn trăm năm mà Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới đã đặt ra.

Với phương châm “TP.HCM vì cả nước - Cả nước vì TP.HCM”, Thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục phát huy vai trò đô thị đặc biệt, tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nghị quyết 09 - Xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Niềm tin về Thành phố rạng rỡ tên vàng

Nhìn lại 50 năm, được Trung ương tin tưởng, Nhân dân tin yêu, Quốc tế tin cậy, Thành phố mang tên Bác tự tin vươn mình phát triển.

Trung ương tin tưởng TP.HCM, “nơi có thể yên tâm giao những việc khó, việc lớn, động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới”. Hiếm địa phương nào được sự quan tâm sâu sát, toàn diện của Trung ương như TP.HCM. Từ năm 1982, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết riêng về phát triển Thành phố, mới nhất là Nghị quyết 09 đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5/2026. TP.HCM được ví như “phòng thí nghiệm thực tiễn”, hình thành nhiều mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm quý báu; qua đó, tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng trên phạm vi cả nước, góp phần tích cực hình thành đường lối Đổi mới, làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Nhiều cơ chế, mô hình mới được thí điểm tại TP.HCM trước khi được tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng trên toàn quốc.

Nhân dân tin yêu, bởi lẽ TP.HCM đã luôn đặt Nhân dân vào vai trò chủ thể trong mọi quyết sách. Nhân dân là người đầu tiên thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Thành phố lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thành phố mang tên Bác không ngừng được củng cố, phát huy.

Đến nay, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa với 88 địa phương thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Quốc tế tin cậy, vì Thành phố đã luôn chủ động, tích cực hội nhập, khẳng định vai trò đối ngoại năng động, thành viên có trách nhiệm trong nhiều mạng lưới đô thị toàn cầu, nâng cao uy tín trên trường quốc tế, đạt được các danh hiệu cao quý. TP.HCM đến nay đã thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa chính thức với 88 địa phương thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thành phố mang tên Bác là điểm đến của hòa bình, phát triển, hợp tác, hữu nghị, chào đón người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài, cũng như bạn bè quốc tế.

3 chữ “tin” đó kiến tạo nên 3 tầng niềm tin - niềm tin chính trị, niềm tin xã hội, niềm tin toàn cầu, để Thành phố mang tên Bác tiếp tục vững bước đi lên trong kỷ nguyên mới, xứng danh Thành phố mang tên Bác - Thành phố Anh hùng.

Tác giả Huỳnh Nguyễn Phúc Thịnh hiện là giảng viên Khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Năm 2024, Huỳnh Thịnh đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Đi tìm vị Sài thành” do Tạp chí Du lịch TP.HCM tổ chức. Từ đó, mở ra cơ duyên cộng tác giữa tác giả với tạp chí, ghi dấu qua các tác phẩm như Du lịch văn hóa: Từ thể chế chính sách đến thực tiễn sinh động tại TP.HCM (Giải KK - Giải Diên Hồng 2024; Giải Nhất - Giải Báo chí viết về Du lịch TP.HCM 2024), Thực hành tiết kiệm tại TP.HCM: Từ lời dạy của Bác đến nỗ lực hành động (Giải Ba - Giải Báo chí về Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 2025)...

“Trân trọng cảm ơn Tạp chí Du lịch TP.HCM đã cho tôi cơ hội viết về Thành phố mà chúng ta yêu. Thời gian cộng tác với Tạp chí sẽ mãi là những kỷ niệm đáng nhớ” - Huỳnh Thịnh.

Bài: Huỳnh Thịnh, Ảnh: Tư liệu, Phạm Quỳnh Nga

TIN LIÊN QUAN























Home Icon VỀ TRANG CHỦ