🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tháng Bảy tri ân: Ngành Ngân hàng trở về những 'địa chỉ đỏ'

14 giờ trước
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN cùng Đoàn công tác ngành Ngân hàng đã có hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đến thăm những “địa chỉ đỏ”

Cứ đến tháng Bảy hằng năm, trong tâm thức mỗi người Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động đặc biệt khi hướng về những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đối với ngành Ngân hàng, truyền thống về nguồn cùng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gìn giữ, tiếp nối bằng nhiều việc làm thiết thực.

Trong không khí thiêng liêng của tháng Bảy, Đoàn công tác ngành Ngân hàng do Thống đốc Phạm Đức Ấn dẫn đầu đã có hành trình tri ân tại nhiều “địa chỉ đỏ” ở khu vực miền Trung. Tham gia Đoàn có Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà; lãnh đạo một số vụ, cục thuộc NHNN; Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 8, 9; Chủ tịch/Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc các NHTM, các doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN quản lý…

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - điểm đến đầu tiên của hành trình về nguồn của đoàn công tác ngành Ngân hàng..

Điểm đến đầu tiên là vùng “đất lửa” Quảng Trị, nơi an nghỉ của hàng vạn người con ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong không gian trầm mặc, linh thiêng của Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng các thành viên trong Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén hương được thắp lên như một lời tri ân sâu nặng gửi đến những người đã nằm lại để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Bên bờ sông Thạch Hãn, dòng sông từng chứng kiến biết bao cuộc vượt sông và sự hy sinh của những người lính tuổi đôi mươi, Thống đốc cùng các thành viên trong Đoàn đã thả hoa tưởng niệm. Những cánh hoa trôi trên dòng nước như lời nhắn gửi đầy thương nhớ tới những người đã hóa thân vào dáng hình đất nước.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng Đoàn công tác dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Di tích lịch sử đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Đức Khanh).

Thống đốc Phạm Đức Ấn, cùng Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, các thành viên đoàn công tác thả hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn (Ảnh Đức Khanh)

Tiếp nối hành trình, Đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hàng chục nghìn liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tám thanh niên xung phong, còn gọi là Hang Tám Cô, Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Đoàn cũng đến thăm Di tích lịch sử quốc gia Hang Y tá tại km 18 đường 20 - Quyết Thắng, địa danh gắn với tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng Đoàn công tác viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Trong hành trình trên đất Quảng Trị, Đoàn công tác ngành Ngân hàng đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Giữa không gian yên bình của biển trời quê hương Đại tướng, các thành viên trong Đoàn kính cẩn nghiêng mình trước vị tướng huyền thoại, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, nơi 10 nữ thanh niên xung phong và các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Đức Khanh)

Từ Quảng Trị, hành trình tri ân tiếp tục đến Hà Tĩnh. Tại Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong cùng các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngã ba Đồng Lộc từ lâu đã trở thành biểu tượng bất tử về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, cùng các đại biểu dâng hương tại mộ các Anh hùng Liệt sĩ Nghĩa trang Trường Sơn. (Ảnh: Đức Khanh).

Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng đại diện chính quyền tỉnh Nghệ An thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Điểm đến tiếp theo là Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Đoàn công tác thành kính tưởng niệm các quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào. Đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Truông Bồn, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong trên tuyến giao thông huyết mạch trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: Đức Khanh)

Tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Kim Liên, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng vững mạnh, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Không chỉ dừng lại ở hoạt động dâng hương, tưởng niệm, hành trình về nguồn của ngành Ngân hàng còn gắn với nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đây là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp được toàn ngành duy trì trong nhiều năm qua, đặc biệt vào dịp tháng Bảy tri ân.

Trong hành trình năm nay, ngành Ngân hàng đã trao tặng 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An mỗi tỉnh 10 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách và những hoàn cảnh còn khó khăn...

Phát biểu tại các buổi trao tặng an sinh xã hội, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, NHNN tổ chức trao tặng an sinh xã hội tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An - những vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và giàu bản sắc văn hóa; quê hương của nhiều bậc tiền nhân, danh nhân văn hóa, nơi đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là truyền thống tốt đẹp của ngành Ngân hàng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Những nguồn lực an sinh được trao đi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất. Sâu xa hơn, đó còn là tình cảm, sự sẻ chia và lời tri ân của những người đang sống trong hòa bình gửi tới các gia đình đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì Tổ quốc... Tại các lễ trao tặng, đại diện chính quyền các địa phương đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của ngành Ngân hàng đối với tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của ngành Ngân hàng dành cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị sẽ nỗ lực sớm đưa nguồn kinh phí đến đúng đối tượng, nhất là phục vụ công tác xóa nhà tạm cho các gia đình chính sách trên địa bàn…

Thống đốc Phạm Đức Ấn và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cùng lãnh đạo NHNN Chi nhánh khu vực 8, lãnh đạo các NHTM chứng kiến Lễ trao tặng giữa Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng (Ảnh: Đức Khanh)

Hành trình về nguồn tại Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An vì thế không chỉ là dịp ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, mà còn để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng soi lại mình trước những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Từ đó, mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, thêm ý thức về trách nhiệm trong công việc và cuộc sống hôm nay.

Thống đốc Phạm Đức Ấn, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà và Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo các NHTM, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam chứng kiến Lễ trao tặng giữa Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng. (Ảnh: Đức Khanh)

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, ngành Ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động tri ân, an sinh xã hội còn cho thấy chiều sâu của trách nhiệm xã hội, của nghĩa tình và sự gắn bó với nhân dân, với những vùng đất đã đi qua chiến tranh.

Thống đốc Phạm Đức Ấn, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, lãnh đạo các NHTM chứng kiến Lễ trao tặng giữa Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Thành (Ảnh: Đức Khanh)

Tháng Bảy rồi sẽ đi qua, nhưng những phút giây lặng yên ở Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Đồng Lộc hay Truông Bồn… sẽ còn đọng lại trong tâm khảm mỗi thành viên Đoàn công tác. Đó là sự lắng đọng của ký ức, của lòng biết ơn, đồng thời là động lực để mỗi cán bộ ngành Ngân hàng tiếp tục nỗ lực hơn trong công việc, sống trách nhiệm hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ