🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tháng Bảy nghĩa tình dưới màu áo xanh thanh niên

20 giờ trước
Không cần những điều lớn lao, đôi khi một bữa cơm tri ân, một mái nhà được sửa lại hay một buổi trò chuyện cùng các gia đình có công với cách mạng cũng đủ làm ấm lòng người ở lại. Trong những ngày tháng Bảy này, màu áo xanh của tuổi trẻ Đà Nẵng đang trở thành hình ảnh đẹp của lòng biết ơn, của sự sẻ chia và trách nhiệm đối với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Tuổi trẻ phường Hòa Khánh đến thăm, động viên gia đình chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn. Ảnh: LÊ BÌNH

Mỗi độ tháng Bảy, khi những nén hương được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhiều gia đình chính sách lại đón những đoàn khách trẻ đến thăm hỏi, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong không khí hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thành đoàn Đà Nẵng phát động chương trình hưởng ứng “Áo xanh tri ân” và Tuần cao điểm thanh niên “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” từ ngày 20 đến 27/7.

Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Ý nghĩa của chương trình tri ân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống. Ở nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, các di tích lịch sử và địa chỉ đỏ.

Nhiều cơ sở Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nấu những bữa cơm thân tình tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Những hoạt động ấy không mang tính phô trương mà xuất phát từ tình cảm chân thành của tuổi trẻ hôm nay đối với thế hệ đi trước.

Cùng với đó, việc vận động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công càng cho thấy tinh thần cộng hưởng sẻ chia của tuổi trẻ Đà Nẵng. Không chỉ dừng lại ở những món quà tri ân, nhiều công trình dân sinh phục vụ đời sống của các gia đình chính sách cũng được triển khai.

Các chi đoàn bệnh viện, trạm y tế còn phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại nhà cho những thương bệnh binh, người cao tuổi đi lại khó khăn. Những việc làm âm thầm ấy đã góp phần làm cho hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trở nên thiết thực và ấm áp hơn.

Trong thời đại số, “Áo xanh tri ân” còn mang một ý nghĩa mới: lan tỏa lòng biết ơn trên không gian mạng. Những video ngắn, phóng sự, podcast lịch sử, bộ ảnh về các nhân chứng cách mạng hay về hành trình chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ sẽ được chia sẻ rộng rãi với các hashtag chung của chương trình.

Khi mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những câu chuyện đẹp, hình ảnh tử tế, các giá trị tích cực sẽ được nhân lên và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác cùng tham gia.

Đối với tuổi trẻ, đây là một trong những hình thức giáo dục truyền thống rất hiệu quả. Lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn khi các bạn trẻ được trực tiếp lắng nghe câu chuyện của những người từng đi qua chiến tranh, được tận tay chăm sóc phần mộ liệt sĩ hay cùng nhau sửa lại mái nhà cho một gia đình có công với cách mạng.

Từ những trải nghiệm ấy, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc không còn là khái niệm trừu tượng mà được nuôi dưỡng bằng cảm xúc thật và hành động thật.

Tuy nhiên, để phong trào thực sự lan tỏa bền vững, điều quan trọng là mỗi hoạt động cần gắn với nhu cầu thực tế của từng gia đình, từng địa chỉ tri ân.

Có nơi mong sửa lại mái nhà, có nơi cần hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, có nơi chỉ muốn có người thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện. Khi hiểu rõ điều đó, các cơ sở Đoàn sẽ lựa chọn được phần việc phù hợp, tránh tình trạng tổ chức theo phong trào hay hình thức.

Bên cạnh tuần cao điểm, các hoạt động tri ân cũng nên được duy trì thường xuyên bằng những mô hình như: “Chi đoàn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện chăm sóc nghĩa trang”, “Sổ tay địa chỉ đỏ” hay các câu lạc bộ kể chuyện lịch sử cho thanh thiếu nhi.

Mỗi đoàn viên có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: thắp một nén hương, dọn một phần mộ, hỏi thăm một gia đình chính sách trong khu dân cư, chia sẻ một câu chuyện lịch sử ý nghĩa trên mạng xã hội. Khi nhiều việc nhỏ được "cộng sinh" bằng tinh thần tự nguyện và chân thành, phong trào sẽ có sức sống bền lâu.

“Áo xanh tri ân”, vì thế không chỉ là màu áo của một chiến dịch trong tháng Bảy mà còn là màu của trách nhiệm, của lòng biết ơn và của tinh thần sống đẹp. Mỗi việc làm nghĩa tình hôm nay chính là cách tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp nối truyền thống của cha anh, góp phần giữ gìn những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

Và khi màu áo xanh hiện diện ở những nơi cần sự sẻ chia, ở những gia đình còn khó khăn, ở những nghĩa trang luôn được chăm sóc bằng tất cả sự thành kính, đó cũng là lúc lòng biết ơn được lan tỏa một cách tự nhiên và bền bỉ nhất trong cộng đồng.

PHƯƠNG MINH

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ