🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tháng 7 tri ân trên vùng đất nghĩa tình Vĩnh Linh

3 giờ trước
Tháng 7 về, trong những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa ở Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là tình cảm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với bao lớp người đi trước đã hiến dâng máu xương cho hòa bình Tổ quốc. Hành trình tri ân ấy đang được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Vĩnh Linh viết tiếp bằng những phần việc nghĩa tình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và xã Vĩnh Linh thăm bà Nguyễn Thị Dỏ, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn.

Trách nhiệm từ trái tim

Bà Nguyễn Thị Dỏ, thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh, không giấu được niềm xúc động khi đón đoàn lãnh đạo xã đến thăm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ ( 27/7/1949-27/7/2026). Bà Dỏ là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, người y tá dân quân đã anh dũng hy sinh năm 1967 khi đang làm nhiệm vụ đưa học sinh K8 sơ tán ra miền bắc theo chủ trương của Trung ương Đảng và Bác Hồ. Đón nhận món quà nghĩa tình, người vợ liệt sĩ nay đã ngoài 80 tuổi rưng rưng, cảm thấy ấm lòng trước sự chăm lo chu đáo của chính quyền địa phương.

Vĩnh Linh - đất thép Anh hùng luôn thực hiện công tác chăm sóc, tri ân người có công bằng tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc khiến các thân nhân liệt sĩ thêm ấm lòng. Tiếp nối mạch nguồn tri ân ấy, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, những thế hệ học sinh của Vĩnh Linh được sinh ra trong hòa bình mỗi ngày đều đến đây chăm từng cành cây, nhặt từng ngọn cỏ, cùng nhau dâng hương trên từng phần mộ để vong linh những Anh hùng liệt sĩ đời đời thơm tỏa trong khói hương trầm không tắt. Giờ học lịch sử đặc biệt ngay tại địa chỉ đỏ không chỉ bồi đắp lòng biết ơn, mà còn thắp sáng lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi yên nghỉ của hơn 5.600 anh hùng Liệt sỹ trong cả nước.

Anh hùng Lao động Đinh Như Gia, năm nay ngoài chín mươi tuổi xúc động chia sẻ, hòa bình đã trở về hơn 5 thập kỷ, song những mất mát, hy sinh của bao thế hệ cha anh vẫn còn hiện hữu. Đó là khoảng trống không thể lấp đầy của những gia đình khi mãi mãi mất đi người thân, là vết thương trên thịt da khi trở gió lại đau nhức nhối của những thương, bệnh binh.

Xã Vĩnh Linh có 94 thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hằng tháng; 777 gia đình thờ cúng liệt sĩ; 179 mẹ đã được truy tặng danh hiệu cao quý bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 6.560 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương các loại; 610 đối tượng được hưởng chế độ thương, bệnh binh, chất độc hóa học.

Thấu hiểu những hy sinh, mất mát cao quý ấy, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Linh đặt lên hàng đầu. Đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, vào dịp lễ, tết và ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, Vĩnh Linh đều tổ chức trang trọng các hoạt động thăm hỏi, trao tặng đến gia đình chính sách, người có công những món quà thắm đượm nghĩa tình. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe được thực hiện thường xuyên; các chế độ trợ cấp ưu đãi được chi trả kịp thời, bảo đảm chính xác. Đặc biệt, từ nguồn ngân sách và quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Vĩnh Linh đã xây dựng, sửa chữa hàng chục ngôi nhà tình nghĩa.

Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2026, từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, xã đã dành nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhờ những chính sách đồng bộ và nhân văn đó, đến nay, phần lớn gia đình chính sách trên địa bàn đều có mức sống bằng mức sống trung bình của người dân địa phương.

Lãnh đạo xã Vĩnh Linh thăm bà Nguyễn Thị Xuyên, vợ Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan ở thôn Hồ Xá Bắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng cho biết, chăm lo cho người có công không chỉ là trách nhiệm thực hiện chính sách mà còn là đạo lý, tình cảm của cả hệ thống chính trị. Chính quyền địa phương luôn chủ động nắm chắc hoàn cảnh từng hộ gia đình, giải quyết kịp thời chế độ, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để bảo đảm không gia đình chính sách nào bị bỏ lại phía sau.

Nhiệm vụ không có điểm kết thúc

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo, nâng cao đời sống cho những người ở lại, nghĩa tình tháng 7 trên quê hương Vĩnh Linh còn được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã ngã xuống. Toàn xã có 2 nghĩa trang với khoảng 6.200 Anh hùng liệt sĩ đang nằm lại. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh có trên 5.600 phần mộ, là nghĩa trang lớn thứ 3 ở tỉnh Quảng Trị, sau các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Với lòng biết ơn vô hạn, mỗi phần mộ đều được chăm sóc chu đáo. Công tác tu bổ, nâng cấp khuôn viên cũng được duy trì thường xuyên, tạo nên không gian tưởng niệm khang trang, tôn nghiêm, đáp ứng nhu cầu thăm viếng của thân nhân liệt sĩ và người dân khắp mọi miền Tổ quốc.

An táng hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang.

Những ngày tháng 7 lịch sử này, Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh trở thành tâm điểm của tinh thần trách nhiệm và lòng tôn kính khi “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ” được khẩn trương triển khai. Dù thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng vẫn chạy đua với thời gian để tìm lại danh tính cho 1.952 người con ưu tú của Tổ quốc.

Đồng hành cùng mệnh lệnh từ trái tim ấy, mỗi người dân Vĩnh Linh đã viết tiếp câu chuyện nghĩa tình bằng hành động thiết thực. Đó là những món quà nhỏ, lời động viên được gửi đến, dù mộc mạc nhưng là lòng biết ơn đối với các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ; cũng chính là mong mỏi để mỗi anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được trở về trong vòng tay yêu thương của người thân với tên gọi và quê hương, xứ sở đầy đủ.

Đội 589 đang thực hiện các thao tác để lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, đội trưởng Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, người phụ trách công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh cho biết, điều khiến chúng tôi xúc động không chỉ là giá trị vật chất của những phần quà, mà là sự quan tâm chân thành từ chính quyền và người dân. Mỗi lời hỏi han, mỗi cuộc gặp gỡ đều giúp chúng tôi có thêm động lực để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Chiều tháng 7, về với Vĩnh Linh, dừng chân trước nghĩa trang lộng gió, tiếng chuông thỉnh nghẹn ngào như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do. Các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh gìn giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Các anh chung sức làm dày quá khứ Anh hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, hiển vinh hiện tại để cho thế hệ hôm nay và mai sau hãnh diện có được nền di sản bền chắc để tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho tương lai.

Bí thư Đảng ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết, mảnh đất Vĩnh Linh năm xưa từng gánh chịu những làn mưa bom, bão đạn nay đã vươn mình với những cánh đồng xanh mướt và những công trình hiện đại, khang trang. Trong sự phát triển đó, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội vững chắc. Vĩnh Linh sẽ tiếp tục làm tốt công tác này như một lời tri ân quá khứ, cũng chính là bài học đạo đức cho thế hệ được sống trong hòa bình.

Nguyễn Mỹ Hằng

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ