Thắm tình quân dân trong ngày hội bầu cử ở Đoài Phương
Những ngày này, dọc theo Quốc lộ 21 và trên những con đường làng uốn lượn của vùng đất Đoài Phương, không khí mùa xuân sau Tết Nguyên đán trở nên rộn ràng hơn khi mọi người cùng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trên vùng đất “địa linh nhân kiệt” xứ Đoài, tình quân dân giữa cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 với nhân dân địa phương ngày càng thêm gắn bó.

Trung tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 triển khai nhiệm vụ công tác chuẩn bị bầu cử.
Tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 - ngôi trường có bề dày hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành - công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai nghiêm túc, chu đáo. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Chính trị đã hướng dẫn các cơ quan, khoa, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Những ngày qua, hình ảnh cán bộ, học viên, chiến sĩ tranh thủ giờ nghỉ trang trí bảng tin, dựng pano, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường trong Nhà trường đã trở nên quen thuộc. Không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông lan tỏa khắp doanh trại. Không chỉ tuyên truyền trong Nhà trường, cán bộ, học viên còn phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên các thôn của xã Đoài Phương tỏa về từng ngõ xóm.


Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4 - Trường Sĩ quan Lục quân 1, xã Đoài Phương, Hà Nội.
Dưới nắng xuân ấm áp của vùng đất Sơn Tây, bộ đội và nhân dân cùng nhau niêm yết danh sách cử tri, quét dọn, trang trí đường làng, ngõ xóm, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các điểm bỏ phiếu. Ở các thôn xóm, không khí tại những điểm bầu cử ở nhà văn hóa cũng trở nên rộn ràng. Những cụ già tóc bạc cẩn thận cùng cán bộ tổ bầu cử rà soát danh sách cử tri.
Trong câu chuyện bên chén trà xanh, bà con nhắc nhau nghiên cứu kỹ để lựa chọn những người có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tình cảm của nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ thật đầm ấm. Những bát nước chè xanh, những nụ cười hiền hậu của các bà, các mẹ khi bộ đội giúp trang trí hội trường thôn càng làm sâu sắc thêm nghĩa tình quân dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công.
Đi dọc các thôn xóm của xã, sắc đỏ cờ Tổ quốc, cờ Đảng hòa cùng màu xanh của mùa xuân và màu xanh áo lính tạo nên bức tranh quê hương thanh bình, tràn đầy sức sống. Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của nhân dân vào sự phát triển của quê hương.
Nắng xuân trải vàng trên những con đường dẫn vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trái tim quân và dân nơi đây đang cùng chung một nhịp đập. Sự đồng lòng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường và nhân dân Đoài Phương chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình đoàn kết quân dân, góp phần để ngày bầu cử (15-3) thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
2 phút trước
10 phút trước
17 phút trước
22 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
43 phút trước
8 phút trước
8 phút trước
8 phút trước
14 phút trước
21 phút trước
23 phút trước