Thái Lan đặt một chân vào chung kết sau trận thắng 3-1
Thái Lan một lần nữa cho thấy vì sao họ vẫn là thế lực đáng gờm ở sân chơi khu vực. Điều đáng nói là "Voi chiến" không cần kiểm soát bóng áp đảo để làm chủ cuộc chơi. Đội khách chỉ cầm bóng 28%, nhưng lại tung ra 13 cú sút, 6 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi tới 3 bàn chỉ trong chưa đầy một giờ bóng lăn.
Phút 14, Teerasak thoát xuống sau đường chọc khe tinh tế của Seksan rồi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Chỉ 12 phút sau, chính tiền đạo này tiếp tục gieo sầu cho hàng thủ Singapore bằng cú đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp.
Singapore có cơ hội trở lại khi được hưởng phạt đền ở phút 32, nhưng Anuar lại không thắng được thủ thành Kampol. Cơ hội vàng trôi qua, và Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.




Thái Lan tận dụng tốt cơ hội. Ảnh: Changsuek.
Ngay đầu hiệp hai, khoảng cách được nới rộng. Gustavsson căng ngang thuận lợi để Seksan băng vào đá nối, nâng tỷ số lên 3-0. Thái Lan sau đó còn bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn, nhưng điều đó không làm giảm đi sự vượt trội của đội khách.




Thái Lan nắm hoàn toàn thế chủ động. Ảnh: Changsuek.
Sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ, Singapore chỉ có thể tìm thấy chút hy vọng ở phút 84, khi Irfan Fandi tung cú cứa lòng từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi dội cột rồi nằm gọn trong lưới.
3-1 là kết quả cuối cùng. Một chiến thắng không chỉ mang về lợi thế lớn trước trận lượt về, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho thực lực của "Voi chiến".
Duy Anh
9 phút trước
12 phút trước
4 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
2 giờ trước
18 phút trước
4 phút trước
27 phút trước
43 phút trước
46 phút trước
46 phút trước
47 phút trước