🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tết độc lập thắm tình quê hương của những chiến sĩ mũ nồi xanh

19 phút trước
Ngày 2/9, giờ địa phương, các lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng, giàu ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Dấu ấn tốt đẹp về một Việt Nam nghĩa tình

Giữa vùng đất Abyei nắng gió, cách xa Tổ quốc hàng ngàn cây số, không khí ngày Tết Độc lập hiện diện đầy ấm cúng và trang trọng. Buổi lễ vinh dự đón tiếp Chuẩn tướng Adebowale Oladimeji Ajagbe, Phó Tư lệnh Phái bộ UNISFA; đại diện lãnh đạo Phái bộ, chính quyền Đặc khu hành chính Abyei, cùng chỉ huy các cơ quan chức năng, lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia và người dân sở tại.

Đông đảo quan khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh tại căn cứ Highway (Ảnh: Thế Vững).

Tại buổi lễ, Thượng tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 xúc động chia sẻ: “Kỷ niệm Ngày Quốc khánh ngay tại địa bàn làm nhiệm vụ quốc tế là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên khắc ghi cội nguồn, bồi đắp niềm tự hào dân tộc. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và nêu cao trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.”

Thượng tá Trịnh Văn Cường phát biểu tại buổi lễ.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc do cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 biểu diễn. (Ảnh: Thế Vững)

Một trong những điểm nhấn để lại ấn tượng sâu sắc nhất là khu vực giới thiệu văn hóa Việt Nam. Tại đây, những trang sách trang trọng giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành tâm điểm, giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Song hành cùng không gian lịch sử ấy là kệ trưng bày các sản phẩm tăng gia sản xuất - một “điểm sáng” về tinh thần tự lực và khả năng thích nghi bền bỉ.

Giữa điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ở Abyei, khu tăng gia với vườn rau xanh tươi do chính tay các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 vun trồng không chỉ đảm bảo hậu cần, cải thiện đời sống mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vượt khó của người lính Việt Nam.

Lãnh đạo Phái bộ và bạn bè quốc tế tham quan không gian trưng bày tư liệu lịch sử cùng các sản phẩm tăng gia tại doanh trại. (Ảnh: Hải Yến).

Chia sẻ sau khi tham gia buổi lễ, Chuẩn tướng Adebowale Oladimeji Ajagbe, Phó Tư lệnh Phái bộ UNISFA bày tỏ: “Chúng tôi rất ấn tượng khi lắng nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng và trực tiếp tìm hiểu các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sự kiện hôm nay. Cùng với đó, việc tận mắt nhìn thấy những sản phẩm tăng gia xanh tươi được vun trồng ngay giữa điều kiện khắc nghiệt của Abyei thực sự là một bất ngờ lớn, minh chứng rõ nét cho sự chủ động và tinh thần tự lực của các bạn.”

Sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại căn cứ Highway khép lại trong sự lưu luyến, để lại dấu ấn tốt đẹp về một Việt Nam nghĩa tình, kiên cường và luôn lan tỏa những giá trị tốt đẹp ngay tại tuyến đầu gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

T Bentiu đến Tết độc lập

Từ lòng tri ân lịch sử, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục biến niềm tự hào dân tộc thành hành động cụ thể tại địa bàn phái bộ, trên hành trình gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ lòng tri ân lịch sử, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục biến niềm tự hào dân tộc thành hành động cụ thể tại địa bàn phái bộ, trên hành trình gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đúng 6h 45 ngày 2/9, đội hình cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đứng trang nghiêm trong khuôn viên đơn vị tại Bentiu, Nam Sudan.

Lá quốc kỳ Việt Nam tung bay cùng lá cờ Liên Hợp Quốc, giai điệu Tiến quân ca vang giữa địa bàn Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Cách Tổ quốc hơn 8.000 km, mọi ánh mắt cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng.

Buổi lễ được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/9/1945 – 2/9/2026. Đây cũng là lần cuối trong nhiệm kỳ Bệnh viện tổ chức một lễ chào cờ đầy đủ khi toàn đơn vị vẫn đang trong đội hình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn lại hành trình ấy từ Bentiu, một vùng đất vẫn đang nỗ lực khắc phục những tổn thương do xung đột và bất ổn để lại, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam càng hiểu rằng hòa bình chưa bao giờ là điều tự nhiên mà có. Kỷ niệm Quốc khánh vì thế không chỉ là dịp để tự hào về chặng đường dân tộc đã đi qua; đó còn là thời điểm để mỗi người biết ơn những thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đây cũng là thời điểm để mỗi người nhìn lại trách nhiệm của mình với thế hệ đi trước, với đất nước, quê hương.

Đại diện chỉ huy Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trao biểu trưng số tiền 10 triệu đồng ủng hộ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Biến niềm tự hào thành hành động

Trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng và đóng góp thiết thực vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sự hiện diện của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu là một cách cụ thể hóa chủ trương ấy.

Đối với mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện, chủ trương hội nhập quốc tế được thể hiện trong từng ca trực, từng quyết định chuyên môn, những chuyến vận chuyển y tế đường không, hoạt động huấn luyện trong môi trường đa quốc gia và sự đồng hành cùng người dân sở tại. Bằng năng lực chuyên môn, tính kỷ luật và lòng nhân ái, họ góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong suốt nhiệm kỳ, bệnh viện luôn duy trì khả năng sẵn sàng y tế 24/7, kịp thời ứng phó với các tình huống cấp cứu và những nhiệm vụ phức tạp, kể cả vận chuyển y tế đường không. Kết quả ấy được tạo nên từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên môn và các bộ phận bảo đảm. Từ thực tiễn nhiệm vụ, Bệnh viện đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, huấn luyện và chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao năng lực cho các lực lượng và cơ sở y tế tại địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện triển khai các hoạt động quân - dân sự trên cơ sở lắng nghe nhu cầu của cộng đồng, tập trung vào y tế, giáo dục và hỗ trợ những nhóm yếu thế. Không dừng ở sự trợ giúp trước mắt, những người lính Việt Nam chú trọng chia sẻ kiến thức, kỹ năng và đồng hành để người dân có thể tiếp tục duy trì kết quả sau mỗi chương trình.

Ngày 25/8, sau thời gian tiếp xúc và tìm hiểu nhu cầu của một nhóm người dân đang canh tác tại khu vườn trong khu vực Bentiu, đại diện cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã cùng bà con xuống ruộng. Họ mang theo một số hạt giống, trực tiếp tham gia lao động và trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng.

Cuộc gặp không diễn ra theo một chiều. Những người lính Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, trong khi người dân địa phương giới thiệu về đất đai, cây trồng và cách thích nghi với điều kiện khí hậu tại Bentiu. Giữa khu vườn xanh, câu chuyện về truyền thống nông nghiệp và văn minh lúa nước của Việt Nam trở thành nhịp cầu để hai bên hiểu nhau hơn.

Giữa khu vườn xanh, câu chuyện về truyền thống nông nghiệp và văn minh lúa nước của Việt Nam trở thành nhịp cầu để hai bên hiểu nhau hơn.

Trong khuôn khổ lễ chào cờ, chỉ huy Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, thừa ủy quyền của Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ UNMISS, đã trao Giấy khen của Force Commander cho 12 cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Sau các nghi thức trang trọng, sân Bệnh viện rực lên trong sắc áo đỏ sao vàng. Cán bộ, nhân viên toàn đơn vị cùng xếp đội hình “2-9”, thực hiện những khuôn hình “Chào Tổ quốc” và gửi lời chúc mừng Quốc khánh từ Nam Sudan.

Sân Bệnh viện rực lên trong sắc áo đỏ sao vàng.

Nhìn từ trên cao, con số “2/9” được tạo nên bởi những người lính mũ nồi xanh Việt Nam trên nền đất Bentiu. Tại vị trí trung tâm là quốc kỳ Việt Nam và cờ Liên Hợp Quốc. Hai lá cờ trong cùng một khuôn hình gắn niềm tự hào dân tộc với trách nhiệm quốc tế mà họ đang thực hiện.

Những khuôn hình ấy không đơn thuần là hoạt động lưu niệm. Đây là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ, tập thể Bệnh viện tổ chức một lễ chào cờ đầy đủ khi đơn vị vẫn đang vận hành nhiệm vụ. Sau buổi sáng 2/9, họ chỉ còn một lần cùng đứng dưới cờ Tổ quốc tại Bentiu, vào thời điểm hành trang đã sẵn sàng và giờ phút lên đường trở về quê hương đã ở rất gần.

Lễ chào cờ sáng 2/9 là dịp cuối cùng để 63 cán bộ, nhân viên đứng trong một đội hình trọn vẹn, nhìn lại hành trình đã qua và cùng hướng về Tổ quốc trong ngày Tết Độc lập.

Nếu lần chào cờ sắp tới là lời tạm biệt Bentiu sau khi hoàn thành sứ mệnh, thì lễ chào cờ sáng 2/9 là dịp cuối cùng để 63 cán bộ, nhân viên đứng trong một đội hình trọn vẹn, nhìn lại hành trình đã qua và cùng hướng về Tổ quốc trong ngày Tết Độc lập.

Rồi đây, những kỷ niệm chương sẽ theo họ trở về cùng ký ức về các ca trực, người bệnh, đồng nghiệp quốc tế và vùng đất Nam Sudan. Lực lượng kế nhiệm sẽ tiếp nhận Bệnh viện, tiếp tục những nhiệm vụ còn dang dở và viết tiếp hành trình của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Mỗi lực lượng có một khoảng thời gian riêng tại Bentiu, nhưng tất cả cùng góp phần hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam là chủ động hội nhập quốc tế, cùng bạn bè thế giới chia sẻ trách nhiệm vì hòa bình.

Xuân Mai

TIN LIÊN QUAN

















































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ