Tăng cường dẹp nạn 'sửu nhi' phóng xe tốc độ cao, 'nói chuyện' với nhau bằng hung khí
Phóng nhanh, nẹt pô, mang theo hung khí "quần thảo" phố đêm
Từ khoảng sau 21h mỗi tối, trên nhiều tuyến đường trung tâm Quảng Ngãi như Phạm Văn Đồng, Lê Trung Đình, Lê Lợi… thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô inh ỏi, gây mất an toàn giao thông và náo loạn khu vực.

Nhóm thanh niên dàn hàng phóng nhanh trên đường Phạm Văn Đồng tối 13/11.
Các nhóm này tụ tập từ vài người đến hàng chục người, chạy xe thành đoàn, liên tục đảo qua nhiều tuyến đường trong nhiều giờ liền. Không ít trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không gắn biển số hoặc cố tình che biển để tránh bị phát hiện.
Ghi nhận lúc 22h40 ngày 13/11, tại đường Lê Trung Đình (đoạn trước Tỉnh ủy Quảng Ngãi), khoảng 20 thanh niên đi trên 9 xe máy phóng với tốc độ cao. Trong số này, có 4 thanh niên đi đầu mang theo hung khí dạng gậy và tuýp sắt dài khoảng 2 mét.

Các thanh niên di chuyển với tốc độ cao và mang theo gậy sắt dài khoảng 2 mét.
Sau khi lạng lách trên đường Lê Trung Đình, nhóm này rẽ sang Phạm Văn Đồng, chạy qua khu vực quảng trường rồi biến mất. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cả nhóm quay đầu từ hướng Phạm Văn Đồng, vượt đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Nghiêm – Lê Trung Đình, tiếp tục phóng nhanh, mang theo hung khí, đảo nhiều vòng gây náo loạn khu vực trung tâm.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào tối 17/11 tại phường Cẩm Thành và tối 7/12, khi các nhóm thanh niên tiếp tục tụ tập chạy xe thành đoàn, che biển số, mang theo hung khí như tuýp sắt, chỉa, thậm chí cầm cả thùng bia để thị uy trên đường phố.

Hình ảnh nhóm các thanh niên không đội nón bảo hiểm, chở ba, mang theo gậy sắt lạng lách trên đường.
Đáng nói, dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhưng mỗi khi xe đặc chủng rời đi, các nhóm này lại tiếp tục tụ tập, gầm rú, phóng nhanh như chưa hề bị nhắc nhở.
Người dân khiếp sợ, mong xử lý dứt điểm
Chứng kiến cảnh các nhóm thanh niên mang theo hung khí chạy xe tốc độ cao giữa đêm, nhiều người dân tỏ ra bất an, lo lắng mỗi khi ra đường.
Một phụ nữ bán hàng trên đường Lê Trung Đình cho biết, hầu như tối nào cũng thấy các nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe ầm ĩ, đảo qua đảo lại nhiều lần. Theo bà, có những đêm các thanh niên còn cầm theo hung khí khiến người dân không dám nhìn thẳng vì sợ xảy ra chuyện.
"Cứ tối là họ xuất hiện, chạy xe ầm ầm, mang theo hung khí rất nguy hiểm. Người dân sợ đến mức không dám ngước lên nhìn", 1 người phụ nữ chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Yến Nhi (phường Cẩm Thành) cho hay, thường xuyên tan ca muộn và phải đi qua đường Phạm Văn Đồng, nhiều lần gặp các nhóm đua xe, nẹt pô gầm rú.
"Họ đi rất đông, phóng nhanh, vượt đèn đỏ. Với phụ nữ hoặc người tay lái yếu thì cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần giật mình là có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng", chị Nhi lo lắng và mong lực lượng chức năng sớm có biện pháp mạnh tay hơn.



Phần lớn nhóm thanh niên này đều không đội nón bảo hiểm, xe che biển số, vác theo hung khí.
Cùng quan điểm, anh Hồ Viết Tú (phường Nghĩa Lộ) cho rằng, hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự của những thanh niên trên ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.
"Chúng tôi mong cơ quan công an tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm để đường phố được yên ổn", anh Tú nói.
Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Di Linh