🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Tân sinh viên nghèo nhận học bổng hơn 221 triệu đồng

8 phút trước
“Số tiền quá lớn, ngay cả trong mơ em cũng không dám nghĩ đến… Ngay ngày mai, em có thể đóng học phí để bước chân vào giảng đường Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH). Em hứa sẽ học tập nghiêm túc, hướng đến tương lai tươi sáng hơn, để sau này có thể quay về đồng hành cùng chương trình, giúp đỡ những bạn giống như em bây giờ” - em Trần Nguyễn Dương Quang xúc động chia sẻ tại buổi lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ (kỳ 133), diễn ra ngày 18-8.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho em Trần Nguyễn Dương Quang. Ảnh: Thu Hiền

Ba mẹ Quang ly hôn từ khi em mới tròn 7 tuổi. Ba có gia đình riêng, không cấp dưỡng được gì và cũng đã qua đời cách đây vài năm. Mẹ của em mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch, sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng nên chỉ có thể đi phụ việc nhà, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Gánh nặng càng oằn thêm trên đôi vai Quang khi trong nhà còn có ông ngoại (80 tuổi) bị bệnh gout nặng phải cắt một bên chân và cần chi phí thuốc thường xuyên.

Không có được một ngày hè nghỉ ngơi trọn vẹn, suốt những tháng ngày qua, em phải bươn chải làm thuê tại một quán ăn với đồng lương vỏn vẹn hơn 5 triệu đồng/tháng, để mong tự lo lấy một phần chi phí chặng đường học tập phía trước. Thế nhưng, khi em cầm tờ giấy báo trúng tuyển nguyện vọng 1, ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, với mức học phí hơn 30 triệu đồng/năm, chưa kể chi phí giáo trình, tiền ăn, tiền thuê trọ... là một con số khổng lồ, vượt quá giới hạn của một gia đình khốn khó triền miên.

Ông Lâm Tấn Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trấn Biên trao suất học bổng ân tình, giúp em Trần Nguyễn Dương Quang vững vàng tâm lý để bước vào ngưỡng cửa đại học. Ảnh: Thu Hiền

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nam Hà chung tay vận động số tiền hơn 134 triệu đồng trao tặng cho em Trần Nguyễn Dương Quang. Ảnh: Thu Hiền

Ngay sau khảo sát thực tế, chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã nhanh chóng vào cuộc, biến sự đồng cảm thành hành động khẩn trương, kịp thời níu giữ ước mơ của em Quang.

Do căn nhà nhỏ hẹp của gia đình em Quang (ngụ tại số 4 đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Trung Dũng, phường Trấn Biên) quá chật chội, không thuận tiện để đón tiếp các nhà hảo tâm, Ban giám hiệu Trường THPT Nam Hà đã tạo điều kiện tổ chức buổi lễ ngay tại trường. Cùng với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, tập thể thầy cô giáo còn vận động trao tặng cho em Quang tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.

“Lúc đầu, chúng tôi cũng rất lo lắng vì đang là thời điểm nghỉ hè. Song, chỉ cần bắt tay vào làm thì sẽ tìm được giải pháp. Từ website của trường, các kênh thông tin của Đoàn thanh niên, mỗi thầy cô giáo đều chọn một cách riêng để lan tỏa yêu thương và tăng số tiền trợ giúp. Điều đọng lại sâu sắc nhất chính là để Quang cảm nhận trọn vẹn rằng: dù em đã rời ghế nhà trường, các thầy cô vẫn luôn ở phía sau, dõi theo từng bước đi, đồng hành và sẵn sàng trợ giúp em trên chặng đường tương lai" - cô giáo Cao Thị Xuyến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà chia sẻ.

Vượt hàng trăm cây số từ xã Bom Bo (thành phố Đồng Nai), các thành viên của Nhóm thiện nguyện Vườn ươm đã có mặt tại chương trình, trao tận tay món quà tiếp sức quý báu cho tân sinh viên nghèo. Ảnh: Thu Hiền

Bằng sự kết nối chặt chẽ giữa chương trình với Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai, lãnh đạo phường Trấn Biên, các tổ chức, cá nhân, đội, nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm, yêu thương đã nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Tổng số tiền học bổng và quà tặng dành cho em Trần Nguyễn Dương Quang đã lên tới hơn 220 triệu đồng.

Để phát huy tối đa giá trị của nguồn lực nhân ái này, Ban tổ chức chương trình đã cùng gia đình và nhà trường xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiết như sau: 20 triệu đồng đóng học phí kỳ 1 theo danh mục của Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; 20 triệu đồng mua laptop, đảm bảo điều kiện cần thiết nhất cho việc học tập chuyên ngành kỹ thuật; 11 triệu đồng cho chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian đầu khi em chưa thể sắp xếp đi làm thêm; 170 triệu đồng được lập thành sổ tiết kiệm (gửi có kỳ hạn, sổ mang tên Trần Nguyễn Dương Quang; đồng quản lý là Trường THPT Nam Hà). Điều này nhằm đảm bảo nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả và được chi trả đều đặn trong suốt những năm tháng Quang theo học đại học.

Nụ cười rạng rỡ chính là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, thắp sáng tương lai cho tân sinh viên nghèo hiếu học. Ảnh: Thu Hiền

Khép lại kỳ trao học bổng thứ 133 cũng là cột mốc đánh dấu chặng đường 12 năm bền bỉ của hành trình “Chắp cánh ước mơ”. Mỗi điểm đến của chương trình sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, về sự diệu kỳ của lòng nhân ái giữa đời thường và để hiện thực hóa cam kết đầy trách nhiệm “không để bất kỳ học sinh nghèo nào bị bỏ lại phía sau” trên hành trình chinh phục tri thức.

Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ