🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Tân sinh viên mất gần 3 triệu đồng sau ba ngày làm shipper giao đồ ăn

3 giờ trước
Tân sinh viên mất gần 3 triệu đồng sau ba ngày làm shipper giao đồ ăn: 'Hóa ra ngành nào cũng cần thời gian để học hỏi và làm quen'.
00:00
00:00

Đối với nhiều tân sinh viên, kỳ nghỉ Hè sau kỳ thi đại học đánh dấu điểm khởi đầu cho hành trình hướng tới sự tự lập. Một số người chọn làm thêm để có những trải nghiệm đầu tiên về thế giới thực. Xiao Pan, một sinh viên đại học, mỗi khi nhớ lại mùa Hè sau khi tốt nghiệp trung học, lại nghĩ ngay đến quãng thời gian ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn ba ngày mà anh làm nhân viên giao đồ ăn.

Mùa Hè năm ấy, anh đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Giống như các bạn cùng lớp, anh cảm thấy kỳ nghỉ Hè sao mà dài đằng đẵng. Thấy nhiều bạn bè tìm việc làm thêm để kiếm tiền, anh bắt đầu chú ý đến những người giao hàng phóng xe vun vút trên đường phố.

"Lúc đó, tôi thực sự tò mò và muốn tự mình trải nghiệm xem công việc này rốt cuộc là như thế nào?". Xiao Pan không chần chừ. Anh thuê một chiếc xe máy điện từ một điểm cho thuê tại địa phương và trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, thùng giữ nhiệt, cùng bảo hiểm. Tổng cộng, chi phí ban đầu để bắt đầu công việc lên tới gần 900 nhân dân tệ (khoảng gần 3,5 triệu đồng).

Dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, thực tế công việc giao đồ ăn lại khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Do chưa từng đi lại trong khu vực này, anh hoàn toàn mù mờ về sơ đồ các khu dân cư cũng như các tuyến đường. Sau khi nhận đơn, anh thường xuyên rẽ nhầm hoặc đi đường vòng tốn thời gian. Các đơn hàng liên tục bị giao trễ, dẫn đến việc bị nền tảng phạt nhiều lần.

Giữa cái nóng oi ả của Ninh Ba, Chiết Giang, ánh Mặt trời gay gắt như thiêu đốt. Xiao Pan dành cả ngày hối hả di chuyển dưới nắng gắt, thế nhưng sau một ngày làm việc vất vả, số tiền anh kiếm được chỉ vẻn vẹn vài chục nhân dân tệ.

"Đến ngày thứ ba, tôi cảm thấy hoàn toàn tê liệt, chỉ biết máy móc nhận đồ ăn, giao hàng, rồi vội vã chạy đến điểm tiếp theo. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có cơ thể là đang chuyển động, còn thời gian thì cứ thế trôi qua", Xiao Pan chia sẻ. Anh quyết định từ bỏ công việc này, chấm dứt đột ngột sự nghiệp giao hàng ngắn ngủi của mình. Tính toán sơ bộ cho thấy, dù kiếm được hơn 100 nhân dân tệ (khoảng gần 390.000 đồng) từ việc giao hàng, nhưng chi phí ban đầu cho việc thuê xe và mua trang thiết bị khiến anh thực tế đã lỗ hơn 700 nhân dân tệ (khoảng hơn 2,7 triệu đồng).

Tuy nhiên, chiếc xe máy điện thuê đó đã không bị bỏ phí. Với sự nhanh nhạy của mình, Xiao Pan đã sớm tìm được công việc gia sư bán thời gian, sử dụng chiếc xe máy làm phương tiện di chuyển đến nhà học sinh để giảng bài.

Nhiều người cho rằng, giai đoạn ngay sau khi tốt nghiệp trung học là thời điểm năng lực của một cá nhân đạt đến đỉnh cao, và Xiao Pan cũng không phải là ngoại lệ. Vốn được bạn bè cùng lớp đánh giá là học sinh có thành tích xuất sắc, anh là gương mặt rất được săn đón trong thị trường gia sư tư nhân. Nhờ lịch trình ổn định cùng mức thù lao hấp dẫn, khoản thu nhập kiếm được lần này đã nhanh chóng giúp Xiao Pan bù đắp lại những khoản lỗ mà anh từng gánh chịu khi làm công việc giao đồ ăn trước đó.

Nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi chỉ ba ngày làm nhân viên giao hàng, Xiao Pan đúc kết được nhiều suy ngẫm: "Công việc giao đồ ăn trông có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại đòi hỏi rất nhiều kỹ năng như lập kế hoạch lộ trình và quản lý thời gian. Mỗi ngành nghề đều có những thách thức riêng".

Anh cũng nhận ra rằng, tính chất lặp đi lặp lại và đòi hỏi nhiều thể lực của công việc này đã vắt kiệt sức lực của anh, đơn giản là nó không phù hợp với anh: "Ngược lại, công việc gia sư cho phép tôi vận dụng những kiến ​​thức đã học và phát huy được thế mạnh của bản thân". Việc trực tiếp trải nghiệm những khó khăn của các công việc khác nhau, đồng thời nhận diện được những lợi thế của chính mình, chính là bài học quý giá nhất mà anh thu được từ trải nghiệm mùa Hè này.

Cuộc thử nghiệm vốn khiến anh tốn kém một khoản chi phí đã mang lại cho anh một bài học thực tế. Sau đó, khi ghé qua một cửa hàng cho thuê xe máy điện tại địa phương, anh phát hiện ra rằng, giá thuê xe ở đó chỉ là 300 nhân dân tệ (khoảng gần 1,2 triệu đồng) mỗi tháng, rẻ hơn nhiều so với mức giá tại trạm điều phối giao hàng. Xiao Pan chiêm nghiệm: "Bất cứ khi nào phải bỏ tiền ra trước, bạn nhất định phải tham khảo và so sánh giá cả. Đừng để sự thiếu hụt thông tin khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm".

Thúy Phương











Home Icon VỀ TRANG CHỦ