🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

'Tạm biệt Gohan' - bộ phim 'chữa lành' của Thái Lan chiếu tại rạp Việt

3 giờ trước
Được thực hiện bởi nhà sản xuất GDH - đội ngũ đứng sau thành công của phim 'Gia tài của ngoại' (Thái Lan), 'Tạm biệt Gohan' (tên tiếng Anh 'Gohan') tiếp tục khai thác thế mạnh kể chuyện giàu cảm xúc với một đề tài gần gũi, đó là tình cảm giữa con người và loài vật. Phim sẽ khởi chiếu tại hệ thống rạp Việt Nam từ ngày 15-5.

Ngay từ khi ra mắt tại quê nhà, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thú cưng lẫn đông đảo khán giả đại chúng và nhanh chóng vươn lên vị trí top 2 phim Thái Lan có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, chỉ sau “The Undertaker 2”.

Phim về tình cảm giữa người và thú cưng. Ảnh: CJ HK

Phim được ra mắt tại Việt Nam với tựa đề “Tạm biệt Gohan”, gợi mở một câu chuyện thấm đẫm nước mắt về sự chia ly giữa con người và loài vật vốn nổi tiếng trung thành.

Phim đưa khán giả theo chân hành trình kéo dài 10 năm của một chú chó hoang lang thang, mang theo một trái tim thuần khiết và phiêu dạt giữa dòng đời. Trên chặng đường ấy, nó gặp gỡ và ở lại bên những người chủ “tạm thời”, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình người, tình bạn, tình yêu. Từ đó, những bài học giản dị về sự gắn kết, lòng trung thành mà chú chó mang lại được gửi gắm đến con người đầy sự lay động.

Chú chó luôn đồng hành với kỹ sư ô tô người Nhật. Ảnh: CJ HK

Gohan là nhân vật trung tâm của bộ phim - tên thật là Kori, thuộc giống chó Bangkaew Thái, gây ấn tượng với bộ lông trắng và chiếc mũi đỏ hồng đặc trưng. Ban đầu, Gohan là một chú chó con bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi, sau đó được Hiro - một kỹ sư ô tô người Nhật sắp về hưu, nhận nuôi và đặt cho cái tên Gohan, nghĩa là “cơm”, vì bộ lông trắng nổi bật của chú. Từ đây, bộ phim được kể lại hoàn toàn qua góc nhìn của Gohan, dẫn dắt khán giả theo dõi hành trình của chú qua những gì nó chứng kiến và ghi nhớ suốt một chuyến tàu đầy cảm xúc.

Câu chuyện phim được kể theo góc nhìn của chú chó Gohan. Ảnh: CJ HK

Bên cạnh Kori, bộ phim còn có sự tham gia của hai chú chó Meechok và Hima lần lượt đảm nhận ba giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Gohan, từ khi còn là chú chó con đến lúc trưởng thành và về già. Tương ứng với từng giai đoạn, “Tạm biệt Gohan” được xây dựng bởi ba đạo diễn khác nhau, tạo nên một cấu trúc kể chuyện liền mạch nhưng giàu màu sắc.

Phần đầu do đạo diễn, biên kịch Chayanop Boonprakob thực hiện, người đứng sau các tác phẩm rom-com nổi bật của điện ảnh Thái Lan như “Yêu nhầm bạn thân” (2019) và “Cưới ma giải hạn” (2025). Giai đoạn tiếp theo được đảm nhận bởi đạo diễn kiêm nhà sản xuất Baz Poonpiriya, vốn là “cha đẻ” của “Thiên tài bất hảo” (2017), bộ phim học đường từng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Phần cuối do Atta Hemwadee thực hiện, người từng ghi dấu ấn với “Bạn không thân”, một tác phẩm tuổi mới lớn từng gây sốt phòng vé Thái Lan năm 2023.

Chia sẻ về bộ phim “Tạm biệt Gogan”, đạo diễn - nhà sản xuất Baz Poonpiriya cho biết: “Ngoài việc là một nhà làm phim, trong nhiều năm qua tôi còn là một “ông bố” đầy tự hào của 5 đứa con bốn chân. Việc thực hiện bộ phim này giống như mang hai phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi lại với nhau. Gohan là câu chuyện về mối liên kết đặc biệt giữa con người và động vật - một mối liên kết đôi khi còn trung thành và yêu thương hơn chính cách chúng ta đối xử với bản thân mình. Tôi tin rằng, một chú chó không chỉ là thú cưng, mà còn là tấm gương phản chiếu con người chúng ta”.

Thụy Du














Home Icon VỀ TRANG CHỦ