🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Tạm biệt Bodo/Glimt, hẹn gặp lại

2 giờ trước
Vậy là, hiện tượng Bodo/Glimt đã dừng bước, khi trận lượt về ở Bồ Đào Nha, đội bóng Na Uy đã để thua 0-5 trước Sporting CP sau 120 phút thi đấu.
00:00
00:00

Dễ mấy ai quên Bodo/Glimt.

Niềm hưng phấn thắng 3-0 ở trận lượt đi cùng với lịch sử lần đầu vượt qua vòng 1/8 không thể bù lại sự non nớt ở đấu trường quốc tế, Bodo/Glimt chia tay giải trong sự tiếc nuối lẫn ngưỡng mộ của người hâm mộ.

Cách đó một tuần, Bodo/Glimt còn đứng trên đỉnh cao cảm xúc khi đánh bại Sporting 3-0 trên sân nhà Aspmyra. Trong cái lạnh khắc nghiệt vùng Bắc Cực, nơi nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ C, họ biến sân đấu nhỏ bé với sức chứa chỉ hơn 8.000 chỗ thành "pháo đài bất khả xâm phạm". Những đối thủ lớn như Manchester City, Atletico Madrid hay thậm chí Inter Milan đều từng nếm trái đắng tại đây. Nhưng trên đất Bồ Đào Nha, cụ thể trên sân José Alvalade của Sporting CP, chuyện cổ tích đã kết thúc. 90 phút chính thức, Bodo/Glimt đã để đội bóng chủ nhà san bằng cách biệt 3-3, để rồi ở 30 phút của 2 hiệp phụ, họ tiếp tục vụn vỡ với 2 bàn thua nữa.

Bị loại với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận, Bodo/Glimt khép lại hành trình đáng nhớ tại Champions League 2025/26, nơi cú sốc mà họ tạo ra chắc chắn vẫn còn lưu truyền trong lịch sử một trong những giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Bodo/Glimt rời giải, nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Thất bại này không thể xóa nhòa những gì Bodo/Glimt đã làm được. Họ đã viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất mùa giải và gửi đi một thông điệp: hẹn gặp lại!.

Q.T

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ