Tài tử David Harbour trở lại khuấy đảo mùa lễ hội, 'ngôi sao' phim 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng' tiếp tục gây ám ảnh
Quy tụ "dàn sao" từ nhiều phim ăn khách
Đêm hung tàn 2 - Violent night 2 đánh dấu màn tái xuất của David Harbour trong vai ông già Noel "chất" và khác biệt bậc nhất màn ảnh rộng. Sau khi hạ gục cả một đội lính đánh thuê để giải cứu một gia đình trong phần phim đầu tiên, ông già Noel (David Harbour) tưởng chừng đã có thể trở lại cuộc sống yên bình.

Thế nhưng, Giáng sinh năm nay lại đưa ông vào một cuộc chiến mới, khi một tên trùm tội phạm tàn nhẫn (do Jared Harris thủ vai) gieo rắc hỗn loạn tại trung tâm thương mại Silver Bell Mall, biến nơi đáng lẽ ngập tràn không khí lễ hội thành một chiến trường.

Mọi chuyện càng trở nên éo le, khi Santa dần đánh mất niềm tin vào ý nghĩa của Giáng sinh và cũng mất luôn phép thuật của mình. Không còn sức mạnh để chiến đấu như trước, ông buộc phải tìm lại niềm tin vào lòng tốt của con người trước khi quá muộn.

Và khi mọi hy vọng dường như cạn kiệt, Santa quyết định gọi đến "quân bài chủ lực" mà không một tên phản diện nào muốn chạm trán là bà già Noel (do Kristen Bell đảm nhận). Không còn là hình ảnh dịu dàng quen thuộc, bà già Noel bước vào cuộc chiến với phong thái đầy bản lĩnh, bộ trang phục đỏ hiện đại cùng khả năng sử dụng vũ khí thành thạo, sẵn sàng sát cánh cùng chồng chống lại những thế lực nguy hiểm nhất.
Đạo diễnTommy Wirkola tiếp tục cầm trịch dự án này. Phần đầu ra mắt năm 2022 với kinh phí khiêm tốn, Đêm hung tàn từng trở thành bất ngờ lớn của phòng vé khi thu về hơn 76 triệu đôla toàn cầu nhờ sự kết hợp mới lạ giữa không khí Giáng sinh, hành động và chất hài đen đặc trưng.

Bên cạnh tài tử David Harbour, phim còn quy tụ "dàn sao" đáng chú ý, dẫn đầu bởi Kristen Bell, Jared Harris, Joe Pantoliano, Daniela Melchior, Andrew Bachelor và đô vật chuyên nghiệp của AEW Maxwell Friedman...
"Ngôi sao" phim kinh dị chứng mình thực lực
Đánh dấu màn tái xuất của "ngôi sao" Tee Yod: Quỷ ăn tạng, bộ phim kinh dị Quỷ móc mắt - The djinn’s curse 2 đưa khán giả bước vào truyền thuyết kinh dị về khu rừng "nuốt người", lưu truyền tại Thái Lan. "Ngôi sao trẻ" Mim Rattanawadee Wongthong, từng gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt qua vai Yam trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần đầu tiên, cũng trở lại.

Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết và câu chuyện lưu truyền quanh khu rừng Budo - khu rừng bí ẩn ở miền Nam Thái Lan, gắn với nhiều lời đồn về các vụ mất tích khó lý giải, phim mở ra một câu chuyện kinh hoàng về sự mất mát, đức tin và hành trình sa chân vào bóng tối của các nhân vật.

Phim theo chân Deana (Mim Rattanawadee Wongthong) là cô gái trẻ vừa kết hôn với Anas (Euro Yotsawat Tawapee). Sau khi mất tích suốt hai ngày trong khu rừng Budo, Deana trở về với những biểu hiện kỳ lạ. Từ một người vợ hiền lành, cô dần trở nên hung bạo, điên cuồng tấn công tất cả mọi người trong nhà. Anas buộc phải đưa ra quyết định đau đớn nhất khi tự tay nổ súng bắn chính người vợ của mình để kết thúc thảm kịch.
Chia sẻ về nguồn cảm hứng thực hiện Quỷ móc mắt, đạo diễn Kriangkrai Monwichit đã dành nhiều thời gian tìm hiểu những câu chuyện dân gian được lưu truyền trong cộng đồng, lắng nghe lời kể của người dân sống quanh dãy núi Budo và ghi chép lại những câu chuyện “không ai dám kể công khai”.

Từ đó, bộ phim sở hữu chất liệu đắt giá, đan cài giữa văn hóa, tín ngưỡng và những câu chuyện dân gian được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Đạo diễn đã tạo nên một thế giới kinh dị vừa chân thực, vừa ám ảnh.
Thuận Tùng
33 phút trước
55 phút trước
36 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước