🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

SZA mắc chứng tự kỷ

1 giờ trước
Tiết lộ của SZA khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

SZA vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu công khai việc được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD). Nữ ca sĩ chia sẻ rằng sau nhiều năm chỉ cảm thấy bản thân "khác biệt", cô cuối cùng đã dành thời gian thực hiện các đánh giá chuyên môn và nhận được chẩn đoán chính thức.

Thông tin được SZA đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân phụ, nơi cô thường chia sẻ những suy nghĩ đời thường ít xuất hiện trên tài khoản chính. Theo nữ nghệ sĩ, kết quả đánh giá cho thấy cô thuộc nhóm từng được gọi là hội chứng Asperger hoặc "tự kỷ chức năng cao" - những thuật ngữ vẫn còn được sử dụng trong thực tế lâm sàng dù hiện nay đều được xếp chung vào nhóm rối loạn phổ tự kỷ (ASD). "Cuối cùng tôi cũng dành thời gian để được chẩn đoán chính thức. Asperger, tự kỷ chức năng cao... Tôi thông minh hơn các người nghĩ, nên đừng cố qua mặt tôi", SZA viết với giọng điệu hài hước quen thuộc.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn đăng kèm hình ảnh hồ sơ đánh giá y khoa. Theo tài liệu này, cô có nhiều đặc điểm phù hợp với rối loạn phổ tự kỷ như khó khăn trong tương tác xã hội hai chiều, nhạy cảm với âm thanh, xúc giác, quần áo, đồng thời sở hữu khả năng suy luận và năng lực ngôn ngữ vượt trội.

Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất chính là cách SZA liên hệ chẩn đoán của mình với những hành vi vốn đã trở thành "thương hiệu" trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết khả năng nhận diện quy luật (pattern recognition) rất mạnh khiến bản thân luôn có xu hướng phân tích mọi vấn đề đến cùng. Đây cũng là lý do cô thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tranh luận trực tuyến. "Tôi gần như chắc chắn đây là lý do khiến tôi phản ứng mạnh với AI. Và cũng là lý do tôi xuất hiện ở mọi phần bình luận", SZA chia sẻ.

Trước đó, SZA từng nhiều lần công khai chỉ trích việc trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tạo ra âm nhạc. Nữ ca sĩ cho rằng AI đang đe dọa quyền lợi sáng tạo của các nghệ sĩ và bày tỏ sự tức giận khi nhiều mô hình AI được cho là đã sử dụng tác phẩm của nghệ sĩ để huấn luyện mà không có sự đồng ý.

Khi trả lời người hâm mộ, cô còn nhấn mạnh rằng: "Tự kỷ không phải là bệnh tâm thần", đồng thời chia sẻ cảm xúc sau khi nhận kết quả chẩn đoán: "Tôi vừa cảm thấy rất buồn, vừa cảm thấy nhẹ nhõm."

Theo các tài liệu được chia sẻ, mẹ của SZA từng nhận thấy con gái có nhiều đặc điểm khác biệt ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đủ rõ ràng để đưa đến chẩn đoán vào thời điểm đó. Chỉ khi trưởng thành và trải qua quá trình đánh giá toàn diện, nữ ca sĩ mới có lời giải thích cho nhiều đặc điểm tính cách đã đồng hành với mình trong suốt nhiều năm.

Việc SZA công khai chẩn đoán nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng việc một nghệ sĩ nổi tiếng sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm cá nhân sẽ góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về rối loạn phổ tự kỷ, đặc biệt đối với người trưởng thành và phụ nữ - những nhóm thường được phát hiện muộn hơn.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia và cộng đồng người tự kỷ cũng lưu ý rằng các thuật ngữ như "Asperger" hay "tự kỷ chức năng cao" hiện không còn là chẩn đoán chính thức trong nhiều hệ thống phân loại y khoa. Kể từ năm 2013, hội chứng Asperger đã được gộp vào nhóm Rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD), trong khi khái niệm "chức năng cao" cũng gây nhiều tranh luận vì có thể tạo ra những cách nhìn chưa đầy đủ về nhu cầu hỗ trợ của mỗi người.

Việc công khai chẩn đoán diễn ra đúng thời điểm SZA đang bước vào một chương mới trong sự nghiệp. Không lâu trước đó, nữ ca sĩ phát hành ca khúc hợp tác Is It Cool? cùng Steve Lacy. Cô tiết lộ rằng sau chu kỳ thành công của hai album SOSLana cùng chuyến lưu diễn thế giới kéo dài, bản thân từng rơi vào trạng thái cạn kiệt cảm hứng sáng tác.

Theo SZA, chính Steve Lacy đã giúp cô tìm lại nguồn cảm hứng âm nhạc. "Sau SOS, Lana và chuyến lưu diễn, tôi cảm thấy chẳng còn điều gì truyền cảm hứng nữa. Steve mang đến cho tôi những bản beat tuyệt vời. Tôi thu âm ngay trước mặt anh ấy. Năng lượng của Steve thực sự khiến tôi sống lại. Anh ấy còn cho tôi nghe những bản demo trong album mới và tôi đã bật khóc", nữ ca sĩ trải lòng.

Chia sẻ về chẩn đoán tự kỷ vì thế không chỉ là một tiết lộ đời tư, mà còn đánh dấu giai đoạn SZA hiểu rõ hơn về chính mình sau nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Với người hâm mộ, sự cởi mở của nữ nghệ sĩ tiếp tục cho thấy hình ảnh một ngôi sao sẵn sàng nói về những trải nghiệm cá nhân một cách chân thành, thay vì né tránh những chủ đề từng bị xem là nhạy cảm.

Hoài Thương













Home Icon VỀ TRANG CHỦ