🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Sức mạnh đáng sợ của tuyển Hà Lan

2 giờ trước
Không phải Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha, Hà Lan mới đang cho thấy họ là một trong những đội tuyển đáng gờm nhất tại World Cup 2026.
00:00
00:00

Chiến thắng 3-1 trước Tunisia ở lượt trận cuối bảng F không chỉ giúp “Cơn lốc màu da cam” giành ngôi đầu với 7 điểm, mà còn phát đi lời cảnh báo mạnh mẽ đến mọi đối thủ trên hành trình chinh phục cúp vàng.

Trước Tunisia đã hết cơ hội đi tiếp, Hà Lan gần như định đoạt trận đấu chỉ sau bảy phút. Ngay phút thứ 3, sức ép khủng khiếp từ pha tấn công bên cánh phải khiến đội trưởng Ellyes Skhiri lúng túng phản lưới nhà. Chỉ bốn phút sau, Brian Brobbey có mặt đúng lúc để nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống đánh đầu làm tường của Virgil van Dijk.

Theo thống kê của FIFA, đây là lần đầu tiên trong 58 trận tại các kỳ World Cup, Hà Lan ghi được hai bàn thắng chỉ trong bảy phút đầu tiên. Một con số đủ để nói lên mức độ hủy diệt của đội bóng do HLV Ronald Koeman dẫn dắt.

Không phải Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha, Hà Lan mới đang cho thấy họ là một trong những đội tuyển đáng gờm nhất tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Tunisia nỗ lực vùng lên và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha đánh đầu của Hazem Mastouri ở phút 54. Tuy nhiên, niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt khi Jan Paul van Hecke đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Tijjani Reijnders, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan.

Sau ba lượt trận, Hà Lan dẫn đầu bảng F với 7 điểm, ghi tới 10 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Đáng chú ý, họ xếp trên một Nhật Bản chơi đầy ấn tượng và được truyền thông quốc tế ca ngợi. Chính sức mạnh ổn định ấy giúp “Cơn lốc màu da cam” tránh được cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 1/16, trong khi Nhật Bản phải chấp nhận nhánh đấu khắc nghiệt khi đứng nhì bảng.

Dấu ấn của Hà Lan không chỉ nằm ở hàng công sắc bén. Van Dijk tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một thủ lĩnh phòng ngự, Dumfries hoạt động không biết mệt bên hành lang phải, còn Brobbey đã có ba bàn thắng tại giải để trở thành một trong những chân sút nổi bật nhất vòng bảng. Tiền đạo của Ajax cũng được FIFA bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Tunisia.

Điều đáng sợ hơn là chính HLV Ronald Koeman vẫn chưa hài lòng. Ông thừa nhận đội bóng đã có dấu hiệu chủ quan sau khi dẫn 2-0 quá sớm và cảnh báo điều đó sẽ rất nguy hiểm khi gặp Morocco ở vòng knock-out. Phát biểu ấy cho thấy Hà Lan vẫn còn nhiều dư địa để hoàn thiện.

Nếu duy trì được hiệu suất ghi bàn, sự chắc chắn nơi hàng thủ và chiều sâu đội hình như hiện tại, Hà Lan hoàn toàn có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Và sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng, thật khó để bất kỳ đối thủ nào có thể xem nhẹ sức mạnh của “Cơn lốc màu da cam”.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ