Sự trưởng thành của học sinh không đo bằng bảng điểm mà bằng lòng biết ơn

Nghi thức trao - nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ.
Chiều 26/6, Trường Quốc tế Nhật Bản (Hà Nội) tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 78 học sinh tiểu học và 57 học sinh trung học gồm: THCS và THPT.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, có những điều làm ông xúc động không nằm trên sân khấu, không phải những tấm bằng, không phải những bộ lễ phục không phải những tràng pháo tay.
Điều làm ông xúc động là từng bước chân của các em, từng cái cúi đầu, từng ánh mắt nhìn thầy cô, từng khoảnh khắc các em nhận tấm bằng đầu tiên trong đời bằng sự trân trọng. Nhiều người nghĩ đó chỉ là những nghi thức nhỏ nhưng đôi khi chính những điều nhỏ bé lại là hạt giống của nhân cách.

Ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ tại buổi lễ.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã nhiều lần đến đây và luôn ấn tượng với triết lý giáo dục của nhà trường: dạy trẻ biết khiêm cung trước khi dạy trẻ thành công. Khiêm cung không phải là tự hạ thấp mình. Khiêm cung là biết rằng phía sau thành quả của mình luôn có công sức của người khác.
Sự trưởng thành đôi khi không được đo bằng chiều cao, mà được đo bằng lòng biết ơn; không được đo bằng bảng điểm, mà được đo bằng cách ứng xử với mọi người xung quanh.
Ông Lê Minh Hoan nhắn nhủ, tấm bằng hôm nay giống như một cánh hoa anh đào vừa rời cành, không phải để kết thúc, mà để bắt đầu một hành trình mới.
Ngày mai các cháu sẽ bước vào những lớp học mới, những thử thách mới, những giấc mơ mới. Có lúc các cháu sẽ thành công, có lúc sẽ vấp ngã, có lúc được khen ngợi, có lúc bị hiểu lầm nhưng dù ở đâu, hãy giữ trong mình hai loài hoa.
“Hoa anh đào để nhắc mình sống khiêm nhường, biết trân trọng hiện tại, biết cảm ơn những người đồng hành. Hoa sen để nhắc mình kiên cường trước khó khăn, giữ tâm hồn trong sáng giữa những biến động của cuộc đời”, ông Lê Minh Hoan nhắn gửi.

Học sinh tiểu học trong buổi Lễ tốt nghiệp
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cháu không cần trở thành người giỏi nhất. Các cháu cũng không cần phải giống ai cả. Các cháu chỉ cần mỗi ngày tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
Gửi lời tri ân đến thầy cô, ông Lê Minh Hoan ghi nhận giáo viên là người gieo chữ, niềm tin. Quan trọng hơn, là người gieo nhân cách. Hôm nay, các cháu nhận được một tấm bằng nhưng điều quý giá hơn nhiều là các cháu đã nhận được một hành trang vô hình. Đó là tri thức, lòng biết ơn, sự tử tế, là tinh thần khiêm cung và khát vọng vươn lên.

Ông Ito Naoki - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Ito Naoki - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa không ngừng được mở rộng qua mỗi năm.
Tuy nhiên, dù các khuôn khổ hợp tác có phát triển đến đâu, nền tảng vững chắc của mối quan hệ đó vẫn là sự gắn kết giữa con người với con người, cũng như nguồn nhân lực trẻ sẽ gánh vác tương lai.
Tại Trường Quốc tế Nhật Bản, bên cạnh chương trình đào tạo tiếng Nhật chất lượng cao, nhà trường còn triển khai chương trình giáo dục tiếng Anh toàn diện. Qua đó có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam.
Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật của nhà trường được đánh giá rất cao như một trong những mô hình tiên phong tại Việt Nam.

Thầy Hiệu trưởng phát biểu.
Về phía Chính phủ Nhật Bản, ông Ito Naoki mong muốn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam. Qua đó góp phần mở rộng giao lưu nhân dân giữa hai nước và thúc đẩy sự phát triển của giáo dục ngoại ngữ.
Minh Phong
3 giờ trước
7 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước