Sự sa sút tài chính của Barcelona: Từ gã khổng lồ bạo chi đến vị trí 98 thế giới
Barcelona đang đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi không còn khả năng cạnh tranh tài chính trên thị trường chuyển nhượng. Dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan đã chuyển từ vị thế kẻ bạo chi sang chế độ tiết kiệm tối đa, buộc phải từ bỏ hàng loạt mục tiêu lớn như Nico Williams hay Luis Diaz vì thiếu hụt ngân sách.

Barca đang phải chi tiêu tiết kiệm trong những kỳ chuyển nhượng qua.
Sự sụp đổ của một đế chế tài chính
Nhìn lại quá khứ, vào mùa giải 2017/2018, Barcelona từng thiết lập kỷ lục chi tiêu lên tới 388,1 triệu euro. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, câu lạc bộ đã đổ gần 1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng bom tấn như Ousmane Dembele (148 triệu euro) và Philippe Coutinho (135 triệu euro). Tuy nhiên, triều đại của cựu chủ tịch Bartomeu đã để lại lỗ hổng ngân sách khổng lồ lên tới 450 triệu euro sau một cuộc kiểm toán toàn diện.
Hệ quả là trong hai năm qua, ngân sách dành cho Hansi Flick chỉ vỏn vẹn 88 triệu euro. Đáng chú ý, ở mùa giải hiện tại, mức chi tiêu của đội bóng đã chạm đáy lịch sử với chỉ 27,5 triệu euro. Con số này khiến gã khổng lồ xứ Catalan rơi xuống vị trí thứ 98 thế giới về mức chi tiêu chuyển nhượng, xếp sau cả những đội bóng nhỏ như Augsburg của Đức hay Pisa của Ý.
Khoảng cách mênh mông với các đối thủ
Sự sa sút của Barcelona càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh các đối thủ lớn. Trong khi Barca chi tiêu chưa đầy 30 triệu euro, Liverpool đã dẫn đầu thế giới với 482 triệu euro, theo sau là Chelsea (339 triệu euro) và Manchester City (331 triệu euro). Ngay tại La Liga, Real Madrid cũng đứng thứ 16 thế giới với mức chi 167,5 triệu euro, gấp nhiều lần so với kình địch xứ Catalan.

Roony Bardghji là một trong những thương vụ giá rẻ mà Barca đã thực hiện (2,5 triệu euro).
Trong bối cảnh đó, Giám đốc thể thao Deco buộc phải tìm kiếm những phương án giá rẻ hoặc các hợp đồng cho mượn như trường hợp của Marcus Rashford và Joao Cancelo. Những thương vụ như Roony Bardghji với giá 2,5 triệu euro đã trở thành giải pháp tình thế cho một đội bóng từng không tiếc tiền mua sắm siêu sao.
Điểm tựa duy nhất từ La Masia
Thực tế cho thấy, sức mạnh của Barcelona hiện nay dựa dẫm chủ yếu vào học viện La Masia. Trong trận đấu gần đây với Atletico Madrid, đội hình xuất phát của Barca có tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 212,4 triệu euro, thấp hơn đối thủ 24 triệu euro. Những ngôi sao như Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi hay Fermin Lopez chính là những "viên kim cương" miễn phí giúp đội bóng duy trì tính cạnh tranh.
Tuy nhiên, việc bị loại tại tứ kết Champions League đã phơi bày sự thiếu hụt về chiều sâu đội hình. Dù Chủ tịch Joan Laporta vẫn lạc quan, nhưng nếu không sớm cân đối được ngân sách để thực hiện các thương vụ như Bastoni hay Jon Martin, khoảng cách giữa Barcelona và giới tinh hoa bóng đá châu Âu sẽ còn tiếp tục bị nới rộng.

PHỐ HỘI
1 giờ trước
19 phút trước
1 giờ trước
16 phút trước
2 giờ trước