🔍
Chuyên mục: Đời sống

Sống xanh

3 giờ trước

Chị Minh vừa về đến nhà thì con gái chạy ra hỏi:

- Mẹ ơi nhà mình còn giấy vụn, vỏ chai nước, lon bia không?

- Để con làm gì?

- Hội đồng Đội của trường đang phát động phong trào thu gom giấy vụn, vỏ chai, lon bia… để đổi lấy cây xanh ạ. Có nhiều cây đẹp lắm, con muốn đổi lấy 2 cây để ở bàn học của con với em Tiến.

- Lúc nữa mẹ tìm xem, nếu không còn thì mai mẹ đến công ty xin cho con một ít.

- Vâng mẹ nhớ xin nhiều nhiều cho con nhé. Con cùng các bạn ở lớp đang lên kế hoạch làm công trình STEM là lớp học xanh, thư viện xanh. Chúng con sẽ treo, đặt chậu cây xanh lên tường và bàn nên có càng nhiều cây càng tốt ạ. Hôm trước con cùng các bạn trong tổ còn xem được clip của các anh chị đoàn viên chia sẻ về cách tái chế quần áo cũ, tận dụng những thùng, chai nhựa đã qua sử dụng để chế tạo thành các sản phẩm trang trí, làm xà phòng tái chế từ dầu ăn thừa… nên chúng con định học làm theo. Tuần sau chúng con còn có hội thi làm sản phẩm STEM và trình diễn thời trang từ vật liệu thiên nhiên, quần áo cũ…

- Đây hình như là một phần trong trào lưu sống xanh đang thịnh hành ở giới trẻ phải không con?

- Không phải chỉ giới trẻ đâu ạ. Sống xanh giờ đây trở thành xu thế chung của thế giới. Theo con tìm hiểu, sống xanh bắt đầu từ chính những việc đơn giản thường nhật mà ai cũng làm được như: Tắt máy xe khi chờ đèn đỏ; sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế đồ nhựa, ưu tiên sử dụng đồ thủy tinh, sành, sứ, inox; phân loại rác thải; tái sử dụng phế liệu thành đồ hữu ích; lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên... Như chúng con giờ đi mua trà sữa cũng chọn những quán có sử dụng cốc, ống hút bằng giấy có nguồn gốc từ thiên nhiên, dễ tiêu hủy để hạn chế rác thải nhựa ra môi trường. Hay như em Tiến, mẹ có biết em phơi khô vỏ hộp sữa uống hết để làm gì không?

- Mấy lần mẹ cũng định hỏi nhưng lại quên. Em định làm gì với đống vỏ hộp đấy con?

- Hôm nọ em nhờ con cuối tuần này mượn nến dính để cùng em làm rô bốt khổng lồ từ vỏ hộp sữa. Công nhận em cũng sáng tạo ghê.

- Ừ, thế con cố gắng thu xếp thời gian cùng làm với em nhé. Nếu hôm ấy về được sớm mẹ sẽ hỗ trợ hai chị em. Nghe con nói, mẹ đang tính từ mai đi chợ mẹ sẽ không sử dụng túi ni - lông của cửa hàng nữa mà sử dụng túi đựng thực phẩm an toàn; không dùng nước đóng chai sẵn ở công ty mà dùng bình thủy tinh, bình giữ nhiệt từ nhà mang đi. À cuối tuần này mẹ sẽ đun nồi bồ kết, chanh, sả để cả nhà gội đầu nhé.

- Vâng ạ. Dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên cũng là cách sống xanh đấy mẹ.

- Thôi. Không phải tuyên truyền nữa, con đặt cơm cho mẹ chưa để mẹ còn vào nấu thức ăn, nhanh không trưa đến nơi rồi. Bố với em còn về ăn.

- Vâng. Để con vào giúp mẹ.

Tâm Thư











Home Icon VỀ TRANG CHỦ