Sông 'nuốt' đất, áp sát móng nhà...

Từ trận lũ năm 2010 đến nay, bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình liên tục xảy ra sạt lở đất trong mỗi mùa mưa bão.

Đến nay, bờ sông đã lấn sâu vào đất vườn của người dân hàng chục mét. Có hộ phải chấp nhận di dời nhà để đảm bảo an toàn.

Như với trường hợp hộ chị Nguyễn Thị Trường (người đứng thứ 2 từ trái sang), sau khi nước lũ cuốn trôi toàn bộ công trình phụ (chuồng lợn, chuồng gà và mái che sân sau nhà…), năm 2014, gia đình chị đã phải di dời đến nơi ở mới.

Không có điều kiện di dời, nhiều gia đình phải chấp nhận sống trong những căn nhà bị sạt lở đến tận móng.

Không ít công trình dân sinh đã bị hư hại nghiêm trọng do sạt lở.


Anh Nguyễn Duy Thắng (thôn 10, xã Hương Bình) chia sẻ: "Nhà tôi bị sạt lở đến tận móng, sàn nhà cũng đã xuất hiện vết nứt cỡ 5cm. Tôi đã gia cố nhưng đến nay vết nứt vẫn tiếp tục tái diễn. Người dân chúng tôi rất mong các ban, ngành giúp đỡ xây dựng bờ kè kiên cố càng sớm càng tốt".

Với hộ anh Nguyễn Thanh Bình (thôn 10, xã Hương Bình), bờ sông cũng đã sạt lở 1 phần nền nhà.


Anh Bình kể lại: Gia đình đã bị thiệt hại khoảng 150m2 đất do sạt lở. Chúng tôi phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để dựng cột bê tông kiên cố, xây dựng lại công trình phụ. Hiện toàn bộ công trình phụ và một phần nhà ở của tôi không có nền mà đang được làm nổi trên bờ sông. Dù biết nguy hiểm nhưng không có điều kiện nên chúng tôi phải chấp nhận sống chung với "hà bá". Gia đình đang tạm đối phó bằng cách sơ tán trong mỗi đợt mưa bão để đảm bảo an toàn".

Năm 2025, bão lũ tiếp tục gây sạt lở tại khu vực này.

Đáng nói, do địa hình dốc, lòng sông nhỏ hẹp nên mỗi khi có mưa, lũ là cả 2 bờ sông đều xảy ra tình trạng sạt lở.
Vide: Cảnh sạt lở bên bờ sông Rào Nổ ở xã Hương Bình.
Dương Chiến
3 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
6 giờ trước
Vừa xong
2 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
8 phút trước
12 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
25 phút trước