🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Son Heung Min về Hàn Quốc trong sự động viên của người hâm mộ

3 giờ trước
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung Min đã dẫn đầu một nhóm nhỏ các cầu thủ trở về nước sáng 1/7 và nhận được những lời động viên từ người hâm mộ có mặt tại sân bay.
00:00
00:00

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung Min (áo trắng) bước về phía lối ra tại Sân bay Quốc tế Incheon, ngày 1/7, sau khi trở về từ World Cup. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, tiền đạo Son Heung Min cùng một số cầu thủ tuyển Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Incheon vào sáng 1/7. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cho biết đội tuyển phải trở về nước từ Mexico theo nhiều nhóm nhỏ do gặp khó khăn trong việc đặt vé máy bay.

Khi Son Heung Min cùng các đồng đội bước qua cổng ra, nhiều người hâm mộ Hàn Quốc, mặc áo đấu số 7 của tiền đạo này, hô vang những lời động viên như “Đừng cúi đầu”, “Cảm ơn vì đã nỗ lực” hay “Chúng tôi yêu anh, Heung Min”.

Tiền đạo sinh năm 1992 không trả lời các câu hỏi của báo giới và đi thẳng tới khu vực xe chờ bên ngoài.

Khoảnh khắc Son Heung Min trở về nước được người hâm mộ nước này đăng tải trên mạng xã hội X. Video: X/@KNTFootball

Yonhap cho biết phản ứng của người hâm mộ dành cho đội trưởng Son Heung Min hoàn toàn trái ngược với những tiếng la ó và lời chỉ trích dành cho huấn luyện viên (HLV) trưởng Hong Myung Bo cùng nhiều tuyển thủ hôm 30/6.

Khi đó, hàng trăm người hâm mộ đã tập trung tại Sân bay Quốc tế Incheon để bày tỏ sự thất vọng và tức giận đối với ông Hong Myung Bo cùng các cầu thủ. Lực lượng chức năng gồm 160 nhân viên an ninh, trong đó có cả cảnh sát chống bạo động, đã được huy động tới sân bay. Cảnh sát đã lập hàng rào từ bên trong nhà ga đến khu vực xe chờ bên ngoài nhằm bảo đảm an ninh.

Ông Hong Myung Bo cùng các thành viên tuyển Hàn Quốc cũng từ chối trả lời các câu hỏi của báo giới.

Đây là lần đầu tiên trong sáu kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài kể từ năm 2002, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc không tổ chức lễ đón chính thức dành cho đội tuyển quốc gia sau khi trở về, theo Yonhap.

Ông Hong Myung Bo đi ngang qua một tấm biển phản đối tại Sân bay Quốc tế Incheon sáng 30/6. Ảnh: Korea Times

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hong Myung Bo có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở hai lượt trận còn lại, đại diện châu Á nhận hai thất bại với cùng tỷ số 0-1 và dừng bước ngay Vòng bảng World Cup 2026.

Trong buổi họp báo tối 28/6 tại Mexico trước khi trở về Hàn Quốc, HLV Hong Myung Bo đã tuyên bố từ chức. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Park Hang Seo cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Hàn Quốc và khẳng định Liên đoàn sẽ xem việc bị loại ngay Vòng bảng World Cup 2026 là bài học cho tương lai.

Với cá nhân Son Heung Min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc cũng không có phong độ tốt tại World Cup 2026. Ngôi sao sinh năm 1992 không ghi được bàn thắng hay có đường kiến tạo nào. Ở lượt trận cuối của Vòng bảng gặp tuyển Nam Phi, HLV Hong Myung Bo đã để Son Heung Min ngồi dự bị và anh chỉ được vào sân ở hiệp hai.

Trên mạng xã hội Instagram tối 29/6, Son Heung Min đã gửi xin lỗi tới người hâm mộ sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026.

“Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, và cũng không muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể người dân Hàn Quốc và những người hâm mộ luôn yêu mến bóng đá Hàn Quốc,” Son Heung Min viết.

Theo tiền đạo sinh năm 1992 cho biết anh hiểu sự tiếc nuối, bức bối và đau lòng của người hâm mộ. Dù vậy, Son Heung Min kỳ vọng người hâm mộ Hàn Quốc sẽ gửi đến các tuyển thủ sự động viên và khích lệ thay vì chỉ trích.

“Trong hoàn cảnh như thế này, tôi cảm thấy rất nặng lòng khi phải tiếp tục đưa ra một lời thỉnh cầu tới người hâm mộ. Nhưng tôi tha thiết mong mọi người, dù đang rất đau lòng và thất vọng, xin đừng dành quá nhiều lời chỉ trích hay làm tổn thương các cầu thủ. Thay vào đó, xin hãy gửi đến họ sự động viên và khích lệ ấm áp,” Son Heung Min viết.

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc cho biết anh sẽ nỗ lực hết mình để giành lại niềm tin của người dân Hàn Quốc và những người yêu bóng đá Hàn Quốc. “Tôi chưa bao giờ quên lời hứa với người hâm mộ. Chừng nào các bạn còn gọi tên tôi, còn cần đến tôi, tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực để chuẩn bị thật tốt và trở lại mạnh mẽ hơn,” cựu tiền đạo của Tottenham chia sẻ.

Tùng Dương












Home Icon VỀ TRANG CHỦ