SỞN GAI ỐC
- Úi chu cha! Tui mới nghe cụm từ "hủy hoại giống nòi" mà đã sởn gai ốc.
- Ông đang nhắc đến phát biểu của một quan chức khi đề cập vụ 300 tấn thịt heo bẩn tuồn vào bếp ăn tập thể, trường học…? Tui thấy đúng thiệt mà, suốt một thời gian dài, những kẻ vô lương này thông đồng, cấu kết nhau, âm thầm đầu độc bữa cơm của trẻ nhỏ, người lao động, giờ mới bị phơi bày.
- Mà lâu nay, mấy vụ kiểu này thường chỉ được gọi là "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", là "lợi dụng chức quyền, tiếp tay cho sai phạm"… nghe chưa tương xứng, xem ra vẫn chưa đủ sức răn đe.
- Đó là lý do tui thấy cách gọi "hủy hoại giống nòi" mới chính xác. Không phải chỉ là vi phạm hành chính hay tham lợi nhỏ lẻ, mà là đang ra tay triệt hạ sức khỏe, tương lai của cả một thế hệ. Chỉ khi đúng mặt đặt đúng tên, hình phạt mới tương xứng và đích đáng được.
- Hy vọng từ nay, mỗi khi nghĩ đến việc tuồn thực phẩm bẩn vào miệng trẻ con, tội danh "hủy hoại giống nòi" sẽ khiến những kẻ gian manh đó phải sởn gai ốc. Được vậy, mới thật sự yên tâm!
TRƯƠNG NGỌC
3 giờ trước
8 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước