🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Sợi xưa dệt nhịp sống mới

1 giờ trước
Vượt qua những thử thách, nhiều người trẻ ở Đắk Lắk đã mang lại sức sống mới cho thổ cẩm của dân tộc mình. Không còn bó hẹp trong không gian truyền thống, thổ cẩm Ê Đê đã vươn mình hòa vào dòng chảy đời sống đương đại.

Giống như nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, thổ cẩm người Ê Đê là sản phẩm độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật tạo hình tinh tế. Mỗi tấm thổ cẩm chứa đựng cả tâm hồn. Phụ nữ Ê Đê tự tay dệt vải thổ cẩm để làm nên những tấm chăn, địu, váy, áo sử dụng hằng ngày hoặc dùng làm của hồi môn khi cưới chồng, dùng làm quà tặng trong các dịp đặc biệt và dùng làm của cải tiễn theo người mất.

Hành trình “thời trang hóa” thổ cẩm Ê Đê vẫn đang được nối tiếp bởi nhiệt huyết của những người trẻ

Để tạo hình hoa văn, người dệt sẽ thiết kế bố cục, kích cỡ họa tiết từ khi bắt đầu lên khung, nhặt sợi. Mỗi sản phẩm thổ cẩm làm ra, ngoài nét đẹp truyền thống còn thể hiện sự cần cù, khéo tay của người phụ nữ nơi đây. Bản sắc văn hóa ấy như đã ngấm sâu vào máu thịt của người phụ nữ Ê Đê từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bà truyền cho mẹ, mẹ truyền cho con gái, cứ thế nối tiếp theo thời gian. Màu sắc, hoa văn trên thổ cẩm càng đẹp, càng tỉ mỉ và sắc sảo thì càng chứng tỏ được giá trị tay nghề của người con gái.

Thay vì để thổ cẩm truyền thống chỉ còn trong ký ức, người trẻ ở Đắk Lắk đang tìm cách làm mới thổ cẩm Ê Đê. Từ sự thấu hiểu và trân trọng giá trị truyền thống, họ đưa chất liệu này vào những thiết kế mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ hồn dân tộc. Nhiều bạn trẻ tham gia học dệt cùng nghệ nhân để gìn giữ kỹ thuật nguyên bản của thổ cẩm. Các mô hình như Hợp tác xã dệt may thổ cẩm Amí Sia hay cửa hàng của chị Nguyễn Thị Đượm, H’Loang M’lô... đã và đang tạo ra một hệ sinh thái việc làm cho cộng đồng người Ê Đê.

H’Loang M’lô miệt mài thiết kế, thử nghiệm trang phục kết hợp họa tiết thổ cẩm

Để thổ cẩm có thể thích nghi với nhịp sống đương đại, các bạn trẻ chọn một hướng đi mới hơn, đó là cách tân hình thức nhưng tuyệt đối giữ gìn linh hồn truyền thống dân tộc. Những tấm vải truyền thống được khéo léo biến tấu những thành những bộ váy thời trang, áo khoác, hay phụ kiện tinh tế, giúp thổ cẩm thoát khỏi khuôn mẫu cũ để trở nên gần gũi, dễ ứng dụng hơn trong đời sống.

Với mong muốn gìn giữ vẻ đẹp độc đáo, mang đậm bản sắc núi rừng, H’Loang M’lô ngày đêm miệt mài thiết kế, thử nghiệm các bộ sưu tập kết hợp họa tiết thổ cẩm trên chất liệu mềm, co giãn, tạo sự thoải mái cho người mặc. Trang phục được chăm chút từ chất liệu theo mùa, phom dáng đến phối màu, kết hợp phụ kiện, vừa hiện đại, vừa giữ nét truyền thống.

“Tôi đã tự thiết kế các bộ trang phục đa dạng mẫu mã để có thể phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, dễ mặc hơn. Trang phục không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà có thể mặc trong đời sống hằng ngày. Khi được mọi người đón nhận, mình cảm thấy rất cảm động bởi có thể làm được điều có ích cho dân tộc, cho cộng đồng”, H’Loang M’lô chia sẻ.

Nâng tầm thổ cẩm không chỉ dừng ở câu chuyện kinh doanh cá nhân, mà còn mở ra sinh kế ổn định cho lao động địa phương. Người trẻ vừa làm nghề, vừa lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa của mình. Những gương mặt trẻ như H’Loang M’lô, H’Lagi M’lô, Doang Niê… đang góp phần đưa thổ cẩm Ê Đê đến gần hơn với đời sống hiện đại. Từ chỉ xuất hiện trong lễ hội, trang phục thổ cẩm nay đã được đón nhận rộng rãi, hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày và cả trên sàn diễn thời trang. Không chỉ vậy, thổ cẩm Ê Đê còn trở thành một điểm nhấn trong trải nghiệm du lịch, mang theo câu chuyện văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.

Thổ cẩm Ê Đê đã hiện diện trong đời sống và trở thành điểm nhấn du lịch

Trong cửa hàng giữa phố thị Buôn Ma Thuột, gần 500 sản phẩm đã tạo nên một không gian thổ cẩm Ê Đê đa dạng. Từ quần áo, túi xách đến mũ, nón và phụ kiện, các thiết kế của H’Loang M’lô thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhờ sự đầu tư tâm huyết, trang phục Ê Đê không còn bó hẹp trong lễ hội mà đã tự tin bước ra phố, được mặc đi làm, đi chơi, hay gặp gỡ bạn bè mỗi ngày.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội, những người trẻ như H’Loang M’lô, H’Lagi M’lô, Doang Niê… đã tận dụng công nghệ để quảng bá, thu hút khách hàng, mở rộng thị trường. Không chỉ thế, họ cũng đưa sản phẩm đến các hội chợ, triển lãm, các điểm trưng bày, các cuộc thi… Từ đó, giúp thổ cẩm được biết đến rộng rãi hơn, khách hàng tìm đến cũng đông hơn. Cô gái trẻ H’Lagi M’lô (xã Cư M’gar) chia sẻ: “Khi giới thiệu sản phẩm, em thấy đó không chỉ là quảng bá sản phẩm mà còn góp phần lan tỏa và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, giúp thổ cẩm tiếp cận được với nhiều người hơn”.

Thổ cẩm là di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, kết tinh từ nghề dệt thủ công truyền thống. Qua bao thế hệ, bản sắc ấy vẫn được gìn giữ, vừa phóng khoáng, vừa tinh tế trong từng hoa văn, sắc màu. Những bộ áo, váy thổ cẩm của người Ê Đê mang dấu ấn riêng, không thể trộn lẫn và bền bỉ cùng thời gian.

H’Lagi M’lô với trang phục thổ cẩm được cách tân

Trong hành trình làm mới để nét đẹp truyền thống không bị lãng quên, những người trẻ như H’Loang M’lô, H’Lagi M’lô, Doang Niê… hiểu rằng di sản chỉ có thể sống khi hiện diện trong đời sống hiện đại. Muốn vậy, thổ cẩm phải được làm đẹp hơn, tiện dụng hơn, phù hợp thị hiếu hơn. Sự đón nhận từ du khách trong và ngoài nước đã cho thấy sức sống mới của thổ cẩm trên bản đồ du lịch Tây Nguyên.

Từ trang phục truyền thống trong buôn làng đến những thiết kế mang hơi thở hiện đại, hành trình “thời trang hóa” của thổ cẩm Ê Đê vẫn đang được nối tiếp bởi nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Nỗ lực của nhiều người trẻ ở Đắk Lắk không chỉ góp phần gìn giữ một nghề truyền thống mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa đời sống đương đại.

Những gương mặt trẻ như H’Loang M’lô, H’Lagi M’lô, Doang Niê… đang góp phần đưa thổ cẩm Ê Đê đến gần hơn với đời sống hiện đại. Trang phục thổ cẩm nay đã được đón nhận rộng rãi, hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày, trên sàn diễn thời trang và trở thành một điểm nhấn trong trải nghiệm du lịch.

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ