🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Số phận người mẹ trẻ viết bức thư mực đỏ kêu cứu tại cống Xuân Quan (Hưng Yên) giờ ra sao?

3 giờ trước
Ngày 1/4/2026, vanhoavaphattrien.vn đăng tải bài viết 'Hưng Yên: Bức thư mực đỏ: Khi lời kêu cứu được cất lên và hy vọng được giải quyết dứt điểm', thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn biết hiện tình của chị Phạm Thị Tâm cùng hai con nhỏ (6 tuổi và 3 tuổi), cũng như việc các cơ quan chức năng tại Hưng Yên đã vào cuộc giải quyết hay chưa?
00:00
00:00

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai - chẩn đoán chị Phạm Thị Tâm mắc chứng “rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm”. Ảnh: NVCC.

PV Tạp chí vanhoavaphattrien.vn đã tìm gặp chủ thể bức thư và thân nhân, được biết thêm như sau:

Chị Phạm Thị Tâm (29 tuổi) - người phụ nữ từng có ý định đem hai con nhỏ gieo mình xuống sông tại khu vực cống Xuân Quan (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) vào tối 31/3/2026; tuy nhiên, vì tình yêu dành cho các con quá lớn đã giúp chị bình tĩnh trở lại. Hiện tại, chị Tâm đã đưa hai con nhỏ về sinh sống tại quê bố mẹ đẻ ở thôn Đọ, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa chỉ thường trú của chị).

Đến nay, tâm lý của chị Tâm đã dần ổn định, những căng thẳng ban đầu phần nào giảm bớt. Tuy nhiên, chị vẫn trong trạng thái mệt mỏi, hạn chế tiếp xúc với nhiều người và tiếp tục sử dụng thuốc điều trị trầm cảm. Bố mẹ chị Tâm cho biết gia đình vẫn chưa hết lo lắng trước những áp lực kéo dài từ người chồng cũ của chị Tâm là B.N.V. (trú tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên), đối với chị Tâm và gia đình trong thời gian qua.

Chị Phạm Thị Tâm chia sẻ, trong các ngày 29 và 30/3/2026, B.N.V đã đến cửa hàng nơi chị làm việc tại xã Văn Giang (Hưng Yên) để gây rối, đập phá đồ đạc, xúc phạm và đe dọa chị. Ảnh: NVCC.

“Tình Mẫu tử cứu vớt cuộc đời”

Điều khiến câu chuyện của chị Tâm không trở thành bi kịch chính là tình mẫu tử. Giữa ranh giới sinh tử, khi thấy các con khóc, hoảng sợ và liên tục nói những lời yêu thương, người mẹ trẻ đã thức tỉnh và kịp thời dừng lại ý định dại dột.

Trong văn hóa Việt Nam, tình mẫu tử luôn được xem là giá trị thiêng liêng và sâu sắc. Nhiều người mẹ có thể gục ngã trước những áp lực cuộc sống, nhưng chính tình mẫu tử lại trở thành sợi dây giữ họ lại với cuộc đời vì con cái còn nhỏ, thơ ngây “không có tội tình gì”.

Khoảnh khắc chị Tâm thay đổi quyết định không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà còn là biểu hiện của một giá trị nhân văn sâu sắc, nơi tình mẫu tử trở thành điểm tựa cuối cùng giữa những biến động của cuộc sống.

Bức thư kêu cứu và khoảnh khắc bước tới ranh giới sinh tử

Những ngày gần đây, người chồng cũ B.N.V ở Phụng Công không nhắn tin, gọi điện đe dọa. Đồng thời, được sự quan tâm của gia đình, bạn bè cùng những lời động viên từ cộng đồng, giúp tâm lý chị Tâm phần nào ổn định hơn. Tuy nhiên, ký ức về những tin nhắn bị xúc phạm, đe dọa xâm hại tính mạng chị và gia đình vẫn ám ảnh trong tâm trí người phụ nữ trẻ này.

Nhắc về “Bức thư kêu cứu” để lại trên cống Xuân Quan, chị Tâm cho biết đã viết vào tối 31/3/2026, sau nhiều ngày liên tiếp bị quấy rối tại nơi làm việc ở xã Văn Giang (Hưng Yên), đồng thời phải đón nhận những tin nhắn đe dọa xâm hại tính mạng chị và gia đình từ người chồng cũ.

Theo chị Tâm, trước đó chị đã trình báo sự việc tới Công an xã Văn Giang - Nơi chị mở cửa dịch vụ ăn uống để có thu nhập nuôi hai con nhỏ. Tuy nhiên, chị được cho biết, do những tình tiết được đánh giá chưa nghiêm trọng nên vụ việc chưa thể xử lý theo quy định pháp luật. Dù các bên đã được mời lên làm việc, giảng hòa, nhưng tình trạng nhắn tin, gọi điện gây áp lực, dọa dẫm vẫn tiếp diễn.

Trong trạng thái tâm lý bế tắc, cộng với bệnh trầm cảm kéo dài và thuốc điều trị đã hết, chị Tâm nảy sinh ý định tìm đến cái chết.

Tối 31/3/2026, chị nói với hai con rằng sẽ cho đi du lịch. Sau khi chuẩn bị đồ đạc, người mẹ cùng các con đến khu vực cống Xuân Quan (Phụng Công, Hưng Yên), bỏ lại xe máy, dép rồi dẫn hai con xuống chân cầu với ý định kết thúc cuộc đời.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tình mẫu tử đã kéo chị trở lại. Thấy các con khóc, hoảng sợ và liên tục nói: “Con yêu mẹ”, chị Tâm đã thay đổi quyết định. Người mẹ trẻ gọi taxi, cùng hai con lên Thái Nguyên. Theo chị, chuyến đi diễn ra trong trạng thái gần như vô thức, chỉ mong đi thật xa để tạm thời trốn tránh thực tại.

Tại Thái Nguyên, sự quan tâm và tử tế của những người xa lạ khiến chị xúc động. Chị từng thoáng nghĩ đến việc ở lại mảnh đất này để làm lại cuộc sống. Tuy nhiên, khi thông tin về chị lan truyền trên mạng xã hội, tâm lý chưa ổn định, chị tiếp tục đưa hai con rời đi.

Đến trưa 1/4/2026, Công an xã Nghĩa Trụ đã nắm bắt tình hình, sàng lọc thông tin và khẩn trương lên Thái Nguyên tìm gặp, động viên, đưa ba mẹ con trở về địa phương an toàn, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra.

Trích xuất camera ngày 30/3/2026 cho thấy B.N.V đã đến cửa hàng của chị Phạm Thị Tâm tại xã Văn Giang (Hưng Yên), có hành vi quấy rối, xúc phạm và đe dọa chị. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ của chị Phạm Thị Tâm, ngày 31/3/2026 và trước đó, B.N.V đã nhiều lần nhắn tin xúc phạm, đe dọa chị và gia đình. Ảnh chụp từ điện thoại chị Tâm.

7 năm bạo lực và những tổn thương chưa dừng lại

Theo thân nhân, chị Tâm đã phải chịu đựng bạo lực thể xác lẫn tinh thần suốt 7 năm chung sống với chồng cũ. Sau ly hôn, những áp lực vẫn chưa dừng lại.

Bà Đinh Thị Thực, mẹ chị Tâm, cho biết từ khi con gái lấy chồng, cuộc sống không hạnh phúc. Những áp lực kéo dài khiến cả mẹ và con đều rơi vào trạng thái trầm cảm.

Ông Phạm Văn Đoàn, bố chị Tâm, chia sẻ rằng vào tháng 8 và tháng 12/2025, trước thời gian chờ tòa giải quyết ly hôn, người chồng cũ nhiều lần đến tận nhà tại thôn Đọ (Nghĩa Trụ, Hưng Yên) để quấy rối và đe dọa. Không chỉ riêng chị Tâm, cả gia đình đều sống trong tâm trạng bất an kéo dài.

Câu chuyện này không phải là cá biệt. Những năm gần đây, xã hội đã chứng kiến không ít vụ việc đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn sau ly hôn. Điểm chung của các vụ việc này là trước khi xảy ra hậu quả, thường xuất hiện dấu hiệu cảnh báo từ những lời đe dọa, quấy rối kéo dài.

Khi những dấu hiệu ấy không được ngăn chặn kịp thời, hậu quả có thể dẫn đến những bi kịch khó lường. Câu chuyện của chị Phạm Thị Tâm vì vậy không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn là hồi chuông cảnh báo về bạo lực sau ly hôn, một dạng bạo lực tinh thần âm thầm nhưng nguy hiểm.

Dưới góc độ văn hóa pháp lý, hành vi nhắn tin đe dọa xâm hại tính mạng người khác, nếu có, có thể bị xem xét theo quy định của pháp luật hình sự.

Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về Tội đe dọa giết người. Tội phạm này cấu thành khi một người có hành vi đe dọa (lời nói, hành động) làm người khác lo sợ tính mạng bị xâm hại, với mục đích làm cho nạn nhân hoảng sợ, dù chưa thực sự giết người.

Trong trường hợp của chị Phạm Thị Tâm, theo chị và gia đình cung cấp, hai bên đã ly hôn nhưng chị cho biết vẫn nhận được các tin nhắn đe dọa và bị quấy rối kéo dài. Các tin nhắn này hiện vẫn được lưu giữ.

Cụ thể, theo phản ánh:

Có tin nhắn đe dọa xâm hại tính mạng chị và gia đình

Có tiền sử quấy rối kéo dài sau ly hôn

Có thông tin về việc tìm đến nơi làm việc, nơi cư trú để gây áp lực

Người bị đe dọa rơi vào trạng thái căng thẳng, trầm cảm, thậm chí có ý định tự tử.

Những yếu tố này có thể là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét, đánh giá dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành. Nhưng những đơn thư của chi Tâm phản ánh, kêu cứu vẫn chưa được xem xét xử lý đúng mức, chồng cũ vẫn hung hăng đe dọa.

Theo chia sẻ của chị Phạm Thị Tâm, B.N.V từng gây thương tích nặng cho chị trong thời gian hai người còn là vợ chồng. Ảnh: NVCC.

Mong muốn bình yên giản dị

Theo ghi nhận, sau khi trở về địa phương, nhiều người đã gọi điện, nhắn tin đề nghị hỗ trợ tiền và quà cho ba mẹ con chị Tâm. Tuy nhiên, chị đều gửi lời cảm ơn và xin từ chối. Chị chia sẻ, bản thân không muốn đem hoàn cảnh của mình, đặc biệt là các con, để nhận sự thương cảm, vụ lợi hay thu hút sự chú ý từ dư luận.

Điều chị mong muốn chỉ là một cuộc sống bình yên, một môi trường sống tốt hơn cho các con để tự làm ăn nuôi các con khôn lớn.

Gia đình chị Tâm cũng mong muốn cơ quan chức năng ở địa phương quê chồng cũ và nếu cấp sở tại không quan tâm giải quyết thì đề nghị cấp tỉnh sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, xử lý dứt điểm, ngăn chặn những hành vi đe dọa, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Câu chuyện của Phạm Thị Tâm không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà vấn đề xã hội, là lời nhắc nhở về những tổn thương âm thầm sau ly hôn, nơi đôi khi, một lời nói hay hành động thiếu kiểm soát cũng có thể đẩy con người đến ranh giới mong manh sinh tử.

Cán bộ Công an giúp hai con chị Phạm Thị Tâm ổn định tâm lý tại trụ sở Công an xã Nghĩa Trụ. Ảnh: Công an xã Nghĩa Trụ.

Chiều 5/4/2026, phóng viên vanhoavaphattrien.vn đã chủ động liên hệ với Công an xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), nơi chị Phạm Thị Tâm thường trú, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi. Tạp chí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có trả lời của lãnh đạo Công an xã Nghĩa trụ và các cơ quan hữu quan có trách nhiệm bảo đảm cuộc sống an bình để yên ổn mưu sinh nuôi hai con nhỏ của chị Phạm Thị Tâm và thân nhân của chị từng bị đe dọa.

B.A

Bình An

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ