🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Siêu âm phát hiện con dị tật, nghe lời bác sĩ chọn phá thai, bế em bé trên tay bố mẹ sững sờ

1 giờ trước
Vợ chồng Lindsey đã đi 2 bệnh viện khác nhau để thăm khám và nghe bác sĩ tư vấn.
00:00
00:00

Mất con là nỗi đau lớn nhất của bậc làm cha mẹ, một nỗi đau không thể gọi tên hay đo đếm. Đặc biệt khi con còn trong bụng mẹ, chưa kịp chào đời, sự mất mát ấy càng lặng lẽ và xé lòng hơn, để lại khoảng trống sâu hoắm không gì bù đắp được.

Câu chuyện của cặp vợ chồng ở bang Virginia, Mỹ từng gây rúng động thế giới một thời, đó vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng họ bao năm qua.

Theo chia sẻ từ nhiếp ảnh gia Lindsey Paradiso, cô mang thai con đầu lòng đầu năm 2016. Đó là món quà quý giá đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cô với chồng. Thế nhưng, niềm vui kéo dài không lâu khi ở tuần thai thứ 18, cặp cha mẹ suy sụp khi nhận được thông báo của bác sĩ về cái thai trong bụng: hình ảnh siêu âm cho thấy em bé có một bong bóng bất thường xuất hiện ở cổ.

Ngay lúc ấy, bác sĩ đã khuyên vợ chồng Lindsey nên đình chỉ thai kì vì "khả năng tử vong là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi dù ở trong bụng hay khi sinh ra" - bà mẹ đau đớn nói.

Không chấp nhận nổi cú sốc đó, sau khi bàn bạc, vợ chồng Lindsey quyết định cho bản thân và con gái yêu quý một cơ hội. Họ tiếp tục chiến đấu và phải sinh con gái ra bằng được bằng bất kì giá nào.

Do đó, cả hai tiếp tục nuôi dưỡng con gái bé bỏng và dành cho con mọi tình yêu thương lớn nhất. Dù chỉ còn một hy vọng, thậm chí chỉ cần con đủ 27 tuần thai và đủ sức khỏe, cặp cha mẹ sẽ chào đón con sớm và điều trị cho con gái yêu. Điều đó đồng nghĩa với việc Lindsey sẽ có thể bị vô sinh sau đó vì giữ lại mạng sống cho con.

Thế nhưng mọi thứ lại ngoài sự tính toán của gia đình bởi kết quả chụp MRI đã chứng minh tất cả, đập vỡ mọi ước mộng của cặp cha mẹ trẻ. Kết quả cho thấy khối u tăng gấp 3 lần kích thước ban đầu đồng thời chiếm hết phần đầu, ngực, phổi và mắt.

Lúc này, các bác sĩ giải thích thêm cho vợ chồng Lindsey rằng nếu con gái có được sinh ra thì cũng không thể làm phẫu thuật loại bỏ khối u.

Chưa từ bỏ hy vọng, vợ chồng Lindsey đã có buổi làm việc với các bác sĩ ở bệnh viện khác. Lúc này, họ biết được trường hợp của con gái nằm trong số ca hiếm, chỉ xảy ra 1-2 lần/năm.

"Cũng có những đứa trẻ sau khi sinh ra được loại bỏ khối u, chăm sóc đặc biệt suốt 1 năm đầu đời và trở thành người bình thường".

Chính câu nói ấy của các bác sĩ khiến cặp bố mẹ tiếp tục hy vọng và bàn bạc sẽ không bỏ cuộc.

Mọi hy vọng chính thức bị dập tắt khi kết quả MRI được các bác sĩ nghiên cứu chuyên sâu và cho biết trường hợp con gái của Lindsey thuộc trường hợp đặc biệt và rất tồi tệ. Khối u đã chiếm phần lớn não của cô bé, tức là phát triển rất nhanh, điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ tử vong là 99% và không thể sống cho tới tuần 27 của thai kì.

Lúc này, vợ chồng Lindsey chấp nhận buông xuôi, nghe theo chỉ định của bác sĩ, tiêm mũi phá thai để đẩy em bé ra ngoài.

Khoảnh khắc bế con gái trên tay khiến vợ chồng Lindsey sững sờ, nghẹt thở tới mức không nói nên lời vì khối u quá lớn và đặc biệt, thay vì được ôm ấp, yêu thương và ngắm nhìn con mỉm cười, nháy mắt hay khóc lớn thì đó lại là giấc ngủ không bao giờ thức dậy.

“Phải mất đến 40 tiếng tôi mới có thể sinh con ra. Việc đó khiến tôi đau đớn và kiệt sức nhưng tôi biết mình phải cố gắng đến cùng để có thể được ôm con gái vào lòng lần đầu cũng như lần cuối và hôn tạm biệt con.

Khi nhìn thấy con lần đầu tiên, chúng tôi đã bị sốc khi thấy được phạm vi của khối u. Nó thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nếu quyết định giữ con, điều đó sẽ gây ra nhiều nỗi đau hơn không chỉ với con bé mà còn cho tất cả mọi người” - bà mẹ nói.

Sau đó, trái tim con gái Lindsey cũng đã chính thức ngừng đập và rời xa bố mẹ.

Đó trở thành nỗi đau âm ỉ mang theo suốt cuộc đời của người mẹ.

Trong thai kỳ, có những trường hợp việc chấm dứt thai nghén không xuất phát từ sự lựa chọn cảm tính, mà là một chỉ định y khoa bắt buộc nhằm giảm thiểu đau đớn và rủi ro cho cả thai nhi lẫn người mẹ. Đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm, dễ gây tổn thương tâm lý, nhưng cần được nhìn nhận một cách khoa học và toàn diện.

Thứ nhất, khi dị tật thai nhi nghiêm trọng và không có khả năng sống sót.

Nhờ siêu âm, MRI và các xét nghiệm chuyên sâu, y học hiện đại có thể phát hiện sớm những bất thường nặng ở thai nhi, như khối u ác tính phát triển nhanh, dị tật não – tim – phổi không thể can thiệp, hoặc các hội chứng di truyền gây tử vong chắc chắn.

Trong những trường hợp này, dù thai nhi còn trong bụng hay sinh ra, khả năng sống gần như bằng không. Việc tiếp tục thai kỳ không giúp kéo dài sự sống một cách có ý nghĩa, mà chỉ khiến thai nhi chịu thêm đau đớn và khiến bố mẹ phải đối mặt với cú sốc lớn hơn sau sinh.

Thứ hai, nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe và khả năng sinh sản của người mẹ.

Một số dị tật thai nhi có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mẹ hoặc để lại hậu quả nặng nề về lâu dài, như băng huyết, vỡ tử cung, tổn thương cơ quan sinh sản dẫn đến vô sinh. Trong những tình huống này, bác sĩ buộc phải cân nhắc giữa việc bảo toàn sự sống và sức khỏe của người mẹ với một thai kỳ không có tiên lượng sống.

Chấm dứt thai nghén khi đó là quyết định y khoa nhằm bảo vệ người mẹ, chứ không phải sự “từ bỏ” vô trách nhiệm.

Thứ ba, giảm đau đớn thể chất và tinh thần cho thai nhi và gia đình.

Nhiều nghiên cứu và thực tế lâm sàng cho thấy, việc cố gắng kéo dài thai kỳ trong khi thai nhi không thể sống sót chỉ khiến cả gia đình phải chịu đựng nỗi lo lắng, hy vọng mong manh rồi sụp đổ, đồng thời khiến thai nhi có nguy cơ chịu đau đớn khi sinh ra mà không có cơ hội được cứu chữa. Trong bối cảnh đó, đình chỉ thai kỳ, dù vô cùng đau lòng, lại là cách nhân đạo nhất để kết thúc sự chịu đựng.

Thứ tư, quyết định này luôn đi kèm tư vấn y khoa và tâm lý chặt chẽ.

Phá thai bắt buộc trong thai kỳ không bao giờ là quyết định vội vàng. Nó thường được đưa ra sau nhiều lần thăm khám, hội chẩn chuyên môn, giải thích rõ ràng về tiên lượng bệnh, rủi ro và các khả năng can thiệp.

Đồng thời, gia đình cũng cần được hỗ trợ tâm lý để hiểu rằng lựa chọn này không đồng nghĩa với việc họ “không yêu con”, mà ngược lại, xuất phát từ mong muốn giảm bớt đau khổ cho chính đứa trẻ và cho những người ở lại.

Tóm lại, trong y học, có những mất mát không thể tránh khỏi. Việc buộc phải phá thai vì lý do y khoa là một trong những quyết định đau đớn nhất mà cha mẹ có thể phải đối mặt. Đó không phải là sự yếu đuối hay tàn nhẫn, mà là một lựa chọn dựa trên khoa học, nhân đạo và tình yêu – tình yêu đủ lớn để chấp nhận nỗi đau thay cho con.

Chi Chi/PNPL

Home Icon VỀ TRANG CHỦ