Senegal vô địch AFCON: Khi vinh quang bị lu mờ bởi 17 phút hỗn loạn trên sân
Senegal đã chính thức lên ngôi vương tại AFCON sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Morocco, nhưng chức vô địch của "Sư tử Teranga" lại để lại dư vị cay đắng. Một kịch bản điên rồ đã xảy ra khi toàn bộ đội bóng bỏ sân ở phút 90+8 nhằm phản đối quyết định thổi phạt đền của trọng tài, tạo nên một trong những hình ảnh gây tranh cãi nhất lịch sử giải đấu.

Senegal vô địch trong một trận đấu mà họ là đội tạo ra tranh cãi.
Sự cố phút 90+8 và 17 phút gián đoạn kỷ lục
Trận chung kết tại sân Prince Moulay Abdellah đang trôi về những giây cuối cùng thì kịch tính bùng nổ. Phút 90+8, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Jean Jacques Ndala xác định Malick Diouf đã phạm lỗi với Brahim Diaz trong vòng cấm và chỉ tay vào chấm phạt đền. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Senegal, đội bóng trước đó đã tỏ ra uất ức khi bị từ chối một bàn thắng.
Đáng chú ý, thay vì tiếp tục thi đấu, HLV Pape Thiaw đã đưa ra một quyết định gây sốc khi ra lệnh cho các học trò rời sân để phản đối. Hành động này khiến hàng vạn khán giả và cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài không khỏi ngỡ ngàng. Trận đấu bị gián đoạn tới 17 phút, tạo nên một khung cảnh mà giới chuyên môn gọi là "nỗi ô nhục" đối với bóng đá châu lục.

Các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối quả phạt đền được trao cho Morocco.
Sadio Mane: Điểm sáng bản lĩnh giữa cơn hỗn loạn
Trong khi hầu hết các đồng đội lầm lũi đi vào đường hầm, Sadio Mane lại trở thành nhân vật trung tâm của sự chuyên nghiệp. Cựu ngôi sao Liverpool từ chối rời sân và nỗ lực thuyết phục các đồng đội quay trở lại thi đấu. Mane thậm chí còn trực tiếp đến trấn an các cổ động viên quá khích, khẳng định tầm vóc của một thủ lĩnh thực thụ.
"Thật điên rồ nếu không thi đấu chỉ vì trọng tài thổi phạt đền. Đó là điều tồi tệ nhất. Tôi thà thua cuộc còn hơn để điều này xảy ra với bóng đá của chúng ta," Mane chia sẻ đầy chua xót sau trận đấu. Chính sự kiên định của anh đã góp phần cứu vãn trận chung kết khỏi nguy cơ bị hủy bỏ, đồng thời xốc lại tinh thần giúp Senegal đứng vững để bảo toàn chiến thắng 1-0 chung cuộc.
Bài học cho tham vọng World Cup 2030
Dù Senegal là đội nâng cúp, nhưng Morocco cũng đã chứng minh được năng lực tổ chức với cơ sở hạ tầng đẳng cấp. Tuy nhiên, sự cố bỏ sân và những tranh cãi về công tác trọng tài, an ninh đang phủ bóng đen lên nỗ lực của nước chủ nhà. Đặc biệt trong bối cảnh Morocco sẽ đồng đăng cai World Cup 2030, những hình ảnh hỗn loạn tại Prince Moulay Abdellah là một lời cảnh báo đanh thép về tính kỷ luật và công tác vận hành giải đấu.
Sau trận đấu, HLV Pape Thiaw đã phải lên tiếng xin lỗi: "Chúng tôi không nên làm vậy, nhưng chuyện đã rồi. Tôi xin lỗi bóng đá". Lời xin lỗi này có lẽ là cần thiết, nhưng nó không thể xóa bỏ hoàn toàn vết sẹo về sự thiếu chuyên nghiệp đã được phơi bày trước bạn bè quốc tế. Để vươn tầm thế giới, bóng đá châu Phi cần nhiều hơn những ngôi sao đẳng cấp; họ cần sự tôn trọng tuyệt đối dành cho luật chơi và tinh thần thể thao cao thượng.
Tuệ Nhân
3 giờ trước
14 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước