Sau biển lửa ở chợ Biên Hòa: Tiểu thương gượng dậy giữa đống tro tàn
Hiện trường tan hoang sau một đêm hỏa hoạn
Ngày 6/8, có mặt tại khu vực Thương mại Biên Hòa - Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đồng Nai (phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai), Người Đưa Tin ghi nhận lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) vẫn tiếp tục triển khai phương tiện, nhân lực xử lý các điểm còn khói âm ỉ, phun nước làm mát nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục xử lý hiện trường, phun nước làm mát tại khu Thương mại Biên Hòa sau vụ cháy lớn khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi.
Toàn bộ khu vực xảy ra hỏa hoạn được phong tỏa từ nhiều hướng. Lực lượng công an túc trực bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cùng thời điểm, lãnh đạo ngành xây dựng cùng các đơn vị chuyên môn cũng có mặt kiểm tra hiện trạng công trình, đánh giá mức độ hư hỏng và nguy cơ mất an toàn sau vụ hỏa hoạn.
Theo ghi nhận, khu vực trung tâm của dãy ki-ốt là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hàng chục gian hàng cùng lượng lớn hàng hóa bên trong gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Những quầy hàng từng tấp nập mua bán nay chỉ còn khung sắt cháy đen, mái tôn biến dạng, các mảng bê tông bong tróc và vô số mảnh kim loại, vật liệu cháy dở nằm ngổn ngang.
Nhiều vị trí tường xuất hiện vết nứt lớn, hệ thống kết cấu thép phía trên võng xuống sau khi chịu sức nóng kéo dài. Xen lẫn trong đống đổ nát là những thùng hàng cháy xém, các vật dụng sinh hoạt và đồ gia dụng chỉ còn trơ khung.
Trong khi đó, khu vực hai cánh của khu thương mại chịu ảnh hưởng nhẹ hơn. Ngay từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã quay trở lại để kiểm tra tài sản, thu gom những hàng hóa còn có thể sử dụng.

Hiện trường tan hoang tại khu Thương mại Biên Hòa sau vụ hỏa hoạn lớn khiến nhiều ki-ốt và hàng hóa bị thiêu rụi, cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm.
Không khí tại hiện trường diễn ra lặng lẽ. Người cẩn thận mở từng thùng hàng còn sót lại, người gom những món đồ chưa bị cháy để phân loại, người khác dọn dẹp mặt bằng với hy vọng sớm ổn định việc kinh doanh khi cơ quan chức năng cho phép hoạt động trở lại.
Đối với nhiều tiểu thương, việc trở lại sau vụ cháy không chỉ để kiểm kê thiệt hại mà còn là nỗ lực giữ lấy kế sinh nhai sau nhiều năm gắn bó với khu chợ.
Tiểu thương bàng hoàng, mong sớm ổn định cuộc sống
Là người trực tiếp tham gia hỗ trợ chữa cháy, ông Mai Đăng Trình cho biết khu vực giữa của khu thương mại là nơi ngọn lửa bùng phát dữ dội nhất.
Theo ông Trình, ngay khi xảy ra cháy, lực lượng PCCC cùng người dân đã tập trung nhiều hướng để ngăn lửa lan sang các dãy ki-ốt lân cận.
"Khúc giữa cháy lớn nhất, mọi người tập trung để ngăn lửa. Có những chỗ phải đập phần che chắn để đưa vòi nước vào bên trong, nếu không lửa có thể tiếp tục lan sang khu vực phía trên", ông Trình kể.

Tiểu thương tranh thủ thu dọn tài sản còn lại sau vụ hỏa hoạn tại khu Thương mại Biên Hòa.
Bà Trần Mỹ Anh (63 tuổi), tiểu thương kinh doanh hàng ăn uống, cho biết khoảng 20h20 tối 5/8, khi nhận được tin báo cháy, bà lập tức chạy đến hiện trường nhưng ngọn lửa lúc đó đã bao trùm khu vực.
Gắn bó với khu thương mại hơn chục năm, bà Mỹ Anh nói chưa từng chứng kiến vụ cháy nào có quy mô lớn như lần này. Ki-ốt của gia đình bị thiệt hại nặng khiến bà không khỏi lo lắng.
"Điều tôi mong nhất là các cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ để bà con tiểu thương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và trở lại buôn bán", bà chia sẻ.
Tương tự, anh Phạm Trung Thành, tiểu thương kinh doanh chén, đĩa và đồ gia dụng, cho biết khi phát hiện cháy, anh cùng nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan quá nhanh.
Gia đình anh còn nhiều hàng hóa được lưu giữ tại các kho ở tầng trên. Tuy nhiên, diễn biến hỏa hoạn quá nhanh khiến mọi người buộc phải rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.
"Hiện chưa thể biết chính xác thiệt hại bao nhiêu vì hàng hóa vẫn còn bên trong. Phải chờ cơ quan chức năng kiểm tra và thống kê mới xác định được", anh Thành nói.

Hàng hóa bị thiêu rụi, các vật dụng cháy đen sau vụ cháy tại khu Thương mại Biên Hòa.
Bà Nguyễn Thị Giàu, một tiểu thương kinh doanh tại khu Thương mại Biên Hòa, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc ngọn lửa bùng phát. Theo bà, ngay khi phát hiện cháy, nhiều người dân đã hô hoán, mang bình chữa cháy và tìm mọi cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan rộng với tốc độ quá nhanh khiến mọi nỗ lực chữa cháy ban đầu đều bất thành.
"Tất cả diễn ra quá nhanh, mọi người gần như không kịp trở tay. Chỉ chốc lát là lửa đã bao trùm cả khu vực", bà Giàu nghẹn ngào chia sẻ.
Vẻ mặt vẫn còn thất thần sau một đêm xảy ra hỏa hoạn, chị Chung Nguyệt Mai (40 tuổi), nhân viên bán hàng tại một ki-ốt, cho biết mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Từ tiếng hô hoán đầu tiên đến khi ngọn lửa bao trùm nhiều gian hàng chỉ cách nhau ít phút, khiến các tiểu thương không kịp ứng phó.
"Tôi nghe mọi người hô cháy, quay lại thì lửa đã bùng lên rất lớn. Ai cũng hốt hoảng chạy đi di chuyển hàng hóa", chị Mai nhớ lại.
Theo nhiều tiểu thương, thời điểm xảy ra vụ cháy không phải cao điểm kinh doanh buổi tối nên số người có mặt trong khu thương mại không nhiều. Chính vì vậy, khi ngọn lửa bùng phát mạnh, hầu hết hàng hóa đều không kịp di dời ra ngoài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai khám nghiệm sau vụ cháy khu Thương mại Biên Hòa.
Ngay trong sáng 6/8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam cùng đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.
Đoàn đã động viên, chia sẻ với 10 hộ kinh doanh chịu thiệt hại nặng và trao hỗ trợ ban đầu nhằm giúp các tiểu thương sớm vượt qua khó khăn trước mắt.
55 phút trước
2 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
16 phút trước
50 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước