🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

Sau bão lũ, mái ấm hồi sinh từ 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc

1 ngày trước
Sau đợt bão lũ vừa qua tại khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh tan hoang, gánh chịu nhiều nỗi đau, mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong bối cảnh ấy, hưởng ứng 'Chiến dịch Quang Trung' với mục tiêu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân vùng bị thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã ngày đêm trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả, góp công, góp sức dựng lại mái ấm, giúp bà con trên khu vực biên giới sớm ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đại Lãnh thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" cho hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Tân

Mệnh lệnh từ trái tim của người lính Biên phòng

Năm 2025 khép lại với những diễn biến thời tiết cực đoan chưa từng có tiền lệ. Trên Biển Đông đã xuất hiện tới 15 cơn bão và 6 đợt áp thấp nhiệt đới; riêng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu tác động trực tiếp của bão số 13 cùng hoàn lưu nhiều cơn bão liên tiếp, gây mưa lớn kéo dài, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng mà trong quá khứ chưa hề xảy ra. Hàng nghìn hộ dân mất nhà cửa, đời sống bị đảo lộn nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp bách về trách nhiệm chính trị, tinh thần nhân văn và hành động quyết liệt của các lực lượng nòng cốt.

Từ thực tiễn đó, Bộ đội Biên phòng xác định rõ: Giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ đơn thuần, mà là một yêu cầu mang tính mệnh lệnh, đòi hỏi tổ chức chặt chẽ, hành động khẩn trương và quyết tâm cao nhất.

Tại hội nghị tổng kết Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của Bộ đội Biên phòng diễn ra ngày 12/1 vừa qua, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: “Ngay từ khi thiên tai có dấu hiệu diễn biến phức tạp (từ ngày 25/10/2025), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và tổ chức thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Coi việc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng lại nhà ở là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Biên phòng”.

Quán triệt chỉ đạo ấy, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng Hải đoàn Biên phòng 48, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã điều động 17.712 lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 2.000 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp hướng dẫn hơn 230.000 lượt phương tiện với hơn 1 triệu lượt người tránh trú, thoát khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ di dời 5.800 hộ với gần 18.700 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Không dừng lại ở nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trước mắt, các đơn vị còn bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân sớm phục hồi sinh hoạt, ổn định đời sống. Theo đó, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành đã tham gia sửa chữa, dọn vệ sinh 921 nhà dân, 60 điểm trường học, 8 cơ sở y tế; cứu kéo an toàn 8 phương tiện bị trôi dạt, trục vớt 40 phương tiện bị chìm đắm; đón 314 lượt người dân vào đơn vị tránh trú và bảo đảm nơi ăn, ở từ 1 đến 3 ngày. Hơn 1.250 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và trên 85.000 suất quà đã được tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát kịp thời cho người dân trong khu vực bị cô lập.

Đội quân tham gia “Chiến dịch Quang Trung” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ảnh: Nguyễn Lân

Vượt nắng, thắng mưa về đích sớm

Trên nền tảng những hoạt động ứng phó khẩn cấp, “Chiến dịch Quang Trung” tiếp tục được triển khai như một bước chuyển quan trọng: Từ cứu trợ sang tái thiết, từ khắc phục trước mắt sang dựng xây bền vững. Theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, “Chiến dịch Quang Trung” đặt ra những con số biết nói, mang sức nặng của tình người và trách nhiệm trước đồng bào. Với phương châm “mưa không nghỉ, việc không dừng”, các đơn vị quyết tâm không để người dân nào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong cảnh không nhà.

Cụ thể, từ ngày 7/12/2025 đến ngày 8/1/2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã thành lập 25 tổ thợ xây, thợ mộc với 239 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp 5.382 ngày công trực tiếp xây dựng mới và sửa chữa 35 căn nhà, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, việc triển khai được thực hiện theo mô hình “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm”, thực tâm, thực chất, gắn trách nhiệm của người chỉ huy với từng công trình cụ thể.

Từ chủ trương chung ấy, mỗi địa phương lại có cách làm phù hợp điều kiện thực tế, song điểm gặp gỡ vẫn là tinh thần hành động quyết liệt và trách nhiệm đến cùng. Tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cử 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Nhờ tổ chức thi công chặt chẽ, sau hơn 20 ngày, lực lượng đã xây dựng xong 5 căn nhà cho 5 gia đình người đồng bào Cơ Tu tại xã Tây Giang.

Nếu ở Đà Nẵng, dấu ấn thể hiện ở tiến độ thi công khẩn trương, chặt chẽ, thì tại tỉnh Gia Lai, hiệu quả lại được nhân lên bằng sự phối hợp đồng bộ và vận động nguồn lực xã hội. Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai lựa chọn thành lập 4 đội thợ/40 cán bộ, chiến sĩ cùng các đồn Biên phòng tuyến biển hỗ trợ 596 ngày công; qua đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng mới 5 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà, trao 4 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho 4 hộ gia đình; đồng thời vận động các mạnh thường quân ủng hộ 70 triệu đồng hỗ trợ 7 hộ gia đình xây nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và các lực lượng trên địa bàn tích cực lao động xây dựng nhà cho dân. Ảnh: Công Cường

Cùng nhịp chung của toàn chiến dịch, sau gần 1 tháng thi công khẩn trương, vượt nắng thắng mưa, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra 20 ngày và bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân tại thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường, song với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ từng giờ, từng ngày, làm việc cả ngày nghỉ; nhất là trong các ngày nghỉ lễ, Tết Dương lịch, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đằng sau những công trình hoàn thành đúng hẹn là không ít khó khăn đặc thù tại cơ sở, đòi hỏi sự kiên trì và chia sẻ ngay từ những việc nhỏ nhất. Nhớ lại những ngày đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lao động, xây cất nhà cho dân, Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Khó khăn lớn nhất đối với đơn vị chính là công tác vận chuyển vật liệu xây dựng. Nhiều hộ dân cần hỗ trợ nằm sâu trong các bản làng heo hút, bị chia cắt bởi sông suối; do đó, để đưa được vật liệu vào xây nhà, cán bộ, chiến sĩ phải chia nhau mang vác. Vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định xây dựng lại căn nhà cho người dân không đơn thuần là hoàn thành một phần việc sau thiên tai, mà là dựng lại chỗ dựa niềm tin để bà con yên tâm ổn định cuộc sống”.

Và chính từ những nỗ lực ấy, niềm vui của người dân là kết quả thể hiện rõ nhất hiệu quả của chiến dịch. Xúc động trong ngày nhận nhà mới, ông Trần Thế Lâm ở xã phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Sau mưa lũ, gia đình tôi gần như mất trắng, có lúc tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ tận tình của Bộ đội Biên phòng, gia đình tôi mới có được ngôi nhà vững chắc như hôm nay. Những ngày xây dựng nhà, anh em Biên phòng làm việc cả giờ nghỉ, ngày nghỉ, tối thì thắp đèn làm đến đêm; nhờ vậy, căn nhà hoàn thành sớm để gia đình có nơi ở, sớm ổn định cuộc sống”.

Lê Khoa

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ